1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hà? hà?
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bạn vô tâm thật đấy.
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To anh : Nhớ quá à.Nhớ chít mất anh ơi.NGhe anh nói cái từ xinh, xấu, ***y, áo dài , áo ngắn, áo trắng.tự nhiên em giật mình...hik.Giật mình thật sự.Kô phải là kô tin anh mà..hih.Tự nhiên cảm thấy sợ....Học tốt nhé cưng yêu.
    To bạn yêu: đừng lo cho tớ.Tớ ổn.Kô sao mà.Kô cần phải an ủi tớ nhiều thế đâu mà.Ngốc vừa thôi.Lo cho bạn đi.Bạn hỏi tớ có tin kô á? co'' chứ...Hihi.Ngốc thật...Câu hỏi ngốc nhất cả ngày hôm nay.
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn.
    Hôm nay đám cưới bạn đấy. Hừm, xem nào, trông vẫn thế, vân trẻ con, vẫn nói năng linh tinh như thế, chỉ hơi béo và đen hơn. Một năm ko gặp rùi đấy nhỉ.
    Một năm ko gặp, mình vẫn thắc mắc tại sao tình bạn của mình lại có kết thúc như thế? Tại sao ko thể hỏi thăm nhau được một lời, tại sao lại vô tâm như thế, tại sao bạn lại đối xử với mình như thế, tại sao.....tại sao? Mình chẳng hề có lỗi gì fải không?
    Vậy thì tại sao?
    Mình cứ tự hỏi như thế mãi, cho đến ngày hôm nay, khi gặp lại bạn, gặp lại ánh mắt bạn nhìn mình, mình đã thôi không còn thắc mắc nữa.
    Mình cứ lo rằng bạn đã thay đổi, mình cứ nghĩ rằng bạn thay đổi, nhưng không fải vậy, ánh mắt bạn vẫn thế, vẫn như xưa. MÌnh vui lắm.
    Mình vốn mong có 1 ng` bạn trai thân, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ có được, fải không? Người hiểu mình như bạn và hiểu bạn như mình, không biết sẽ có nữa hay không. Nhưng thôi, bây giờ mình cũng chẳng tiếc cái tình bạn ấy nữa. Mình hiểu bạn nghĩ gì, mình hiểu bạn sợ điều gì. Như thế sẽ tốt cho bạn hơn fải không? Mình sẽ chẳng làm fiền bạn nữa.
    Mình sẽ cầu mong cho bạn hạnh phúc. Ừm, mà chắc là cô vợ của bạn chỉ lo lắng về mình thôi phải không? Hay là lo lắng cả về những ng`` bạn gái khác của bạn nữa nhỉ.
    Tội nghiệp.
    Muốn viết nhiều nhiều nữa cho bạn, nhưng mà lan man mất rùi.
    Mà bạn cũng chẳng bao giờ vào đây cả, fải không?
  5. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "bà già" ơi! mai Sn tớ đấy, kakaka. Nếu mà "bà già" ra đây chơi được với tớ thì vui nhỉ, tớ sẽ giới thiệu cho "bà già" thêm mấy người bạn của tớ. Hôm vừa rồi "bà già" gọi điện ra và tớ biết là ấy đã hiểu tớ không làm gì sai với ấy, tớ mừng lắm (thật đấy) vì cả tuần rồi tớ khó xử lắm chẳng biết nói gì với "bà già" cả. Nhưng qua đấy càng thấy bọn mình thưc sự là bạn đấy (hiểu nhau quá mà). Dạo này tớ "cai chat" rồi (giỏi nhỉ). Chẳng hiểu sao khi chưa gặp "bà già" thì tớ có nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói lắm nhưng chẳng hiểu sao khi gặp rồi tớ lại chẳng biết nói gì cả, mà cũng có lẽ tại tụi bạn tớ nói nhiều rồi nên chẳng cần nữa kakaka. Bọn tớ (L, T, K) đều rất muốn về nhà bà già chơi vì mọi người ở nhà ấy coi bọn tớ như người trong nhà nên bọn tớ thấy rất thoải mái. "bà già" ơi! nói cho bà già biết cái này nhé! Mấy đứa chúng nó ghen tỵ với tớ nhiều lắm, biết sao không kakaka tại tớ quen "bà già" đấy. Dạo này "bà già" dạy thêm nhiều lắm ah, chạy "sô" vừa thôi, lần nào gọi điện cho "bà già" tớ cũng thấy "bà già" ốm. Tớ thấy anh Trung được đấy, "bà già" tinh phết tóm ngay đươc ông ý kakaka, cố gắng mà giữ nhé. Hôm nào tụi này về đấy "bà già" cho ông ý vui vẻ với bon này chút nhé chứ đừng như lần vừa rồi. Cho anh em tụi tôi Dzô vô tư nhé kakaka không say đươc đâu. Không biết bà già gửi quà gì cho tớ nhỉ tớ đang đợi đấy kakaka.
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sn đứa bạn mình chắc mình sẽ ko đến đâu.Tối hôm qua gọi điên cho nó mình muôn keo dài thời gian để đến đúng 12h chúc mừng nó(mình ngốc thật)
    Ngày hôm nay đinh dành cho nó một bất ngờ thú vị minh đinh tô chức cung no o môt nơi với một khung cảnh cực kỳ thơ mộng vậy mà......
    Lúc tắt máy mình muốn nói voi nó câu chúc mừng sinh nhật vậy mà mình cũng ko nói được( mà nó cũng tệ thật ko mời mình đến dự sn nó nữa chứ.....hik đau thật)
    Mà thôi dù sao đi chăng nữa mình cũng chúc bạn
    SINH NHẬT VUI VẺ
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em vào hóng hớt với mấy người sn 80 rồi này. Chắc bây giờ anh chẳng có thời gian vào ttvn nữa. Anh cũng chưa bao giờ vào box 80 đâu nhỉ? Khi nào đến cơ quan mới rồi, yên ổn rồi, thì nhắntin cho em, em sẽ lôi kéo anh vào đây. Đồ Khỉ ạ!
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Gửi U....
    Gần 1 năm rồi đấy. Trời lại sắp sang đông. Nhớ buổi tối ấy trời lạnh, nhớ cảm giác đi trên đường vào lúc tối muộn...I nhớ tất cả, nhưng không cho phép mình nhớ đến U.
    I vẫn đi qua nhà U luôn đấy, có thể đi bằng đường khác nhưng I cố tình. Gần quá mà xa quá.. I đã tưởng mình không thể vững lại được, nhưng rồi tất cả sẽ phải qua phải không U?
    U không còn vào đây nữa. Thông tin cá nhân của U lúc nào OL I cũng ngó qua chút. Vẫn ngày đó, tháng đó.... Ngày trước cái trang này I nói với U mà. Rồi U bảo nghe I dụ dỗ nên làm một cái nick để thi thoảng đá gà đá vịt một chút. I nhớ tất cả. I chỉ quên mất rằng chính I là người phá hỏng những kỷ niệm đó, I đã phá hỏng tình bạn mà I đã gắng sức giữ gìn.
    I không khóc được. I chỉ cảm thấy xót xa, một điều gì đó đã mất đi và I không thể níu giữ được nữa. Nếu không có chuyện gì có phải U vẫn là người bạn, người con trai mà I tin tưởng, dẫu chỉ bằng một lời nói an ủi động viên. I nhớ có lần cực kỳ chán I bảo I sẽ chết. U bảo "Ừ, đi thanh thản nhé. Tôi không có ý định giữ được U đâu. Nhưng mà này, thích hoa gì để tôi gửi viếng nhỉ?" I đã phì cười trước câu nói ấy. Nó đã làm I dịu đi rất nhiều. Cảm ơn U, phải nói hàng ngàn câu như thế... Nhưng I không cho mình cơ hội nữa.
    I đã xoá nick của U ở cả 2 YM hay dùng. Và lại ân hận vì điều đó. Rồi lại add lại U nhưng dưới ID khác. I làm quen với U, bịa ra một lý do củ chuối vì sao I có được ID của U. Rồi I tự hành hạ mình bằng ý nghĩ, U đang quan tâm đến người khác, U có bạn khác.... I thật rồ phải không?
    Mấy lần gọi điện cho U, chỉ để hỏi thăm U có khoẻ không.. Trong 1 giấc mơ I thấy U chạy ngang qua I, U không nhìn, không có vẻ gì là quen biết... I đã gọi điện. U đã thấy lạ, giọng nói nhỏ nhẹ đi rất nhiều, U không còn nói với I bằng cái giọng của một người nhiệt tình và nóng nảy nữa. I muốn nói lí do I gọi điện, nhưng cổ họng đắng ngắt. I thấy nếu mình nói ra, mình sẽ tự hạ mình, và U sẽ thấy I bi luỵ. U sẽ thấy I đang cố gắng níu kéo. Chào U nhé, hãy vui vẻ. I vô duyên tệ.
    Rồi chúng ta lại tình cờ gặp nhau. OL thôi chứ off làm gì có cơ hội. Lúc ấy I đang ở ND, còn U, I tưởng U đã đi đâu đó. U đang ốm. Ùh, cố gắng giữ sức khỏe. Lại lời dặn dò củ chuối. Nhưng chẳng còn câu nào khá hơn. Nếu I lại như xưa, U sẽ nghĩ ngay I có vấn đề. I không biết nữa.....
    Lâu lắm rồi mà cũng như ngày hôm qua. Mới đó đã gần 1 năm. Lại sắp đến sinh nhật của U rồi. I nhớ ngày đó, sẽ luôn nhớ. Và dù U thích hay không thích I vẫn muốn nói lời chúc mừng....
    Hãy đợi I nhé. I sẽ lớn lên và sẽ quên U đi. Lúc ấy nếu có gặp lại I sẽ xem U như người xa lạ, nhưng I biết trong lòng I, U đã là một phần thân thuộc.
    Nếu U đọc được đừng nghĩ I sao đó. I đã giấu nó quá lâu, I không thể gào lên được, I không thể kể nó cho bất kỳ ai được... I chỉ cần một nơi nào đó để gửi gắm....
    Vào tầm này U hay OL để check tin đấy. I nói có đúng không?
    Thôi nhé..
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên hết mọi chuyện đi nhé !
    Tôi đã tưởng rằng làm như thế thì tôi sẽ vơi bớt đi nỗi buồn chán và hận , nhưng thật ra thì không thể . Đến bây giờ Người đã dạy cho tôi biết được rằng trên đời còn quá nhiều người tốt ở xung quanh mình . Tôi tưởng tôi làm cho người khác đau khổ là để an ủi được mình . Mối tình đầu mà tôi yêu thương 2 năm đã bỏ tôi mà Bay sang Úc . Ko 1 lời từ biệt . Còn nhớ khi đó tôi là 1 thằng hoàn toàn khác hẳn , thay đổi qua nhiều . Tôi tự an ủi với bản thân tôi là sẽ trả thù , làm cho con gái đau khổ , vì tôi đã phải mang mối hận trong lòng . Và tôi sai lầm đã nối tiếp sai lầm . Tôi đã không làm cho mình được thanh thản mà còn làm cho mình giờ đây cảm thấy ân hận , ăn năn , xót thương ... Tôi đã được cái gì , tốt hơn cái gì khi làm như vậy với mọi người chứ ? Khi gặp được Người đã khuyên nhủ tôi nhiều nhưng tôi vẫn là thằng đàn ông vô tâm , " sở khanh " <== có lẽ sẽ là chính xác nhất . Nhưng ta sao Người lại yêu tôi ? Tôi đã nói tôi chỉ làm khổ Người mà thôi , hãy quên tôi đi vì Người là 1 người con gái quá tốt . Tôi thực sự chùn trước Người . Chính sau này Người đã làm cho tôi hiểu ra tất cả . Hãy tha thứ cho tôi . Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi . Rồi Người sẽ gặp được người đàn ông mà Người thực sự yêu thương Người . Làm tất cả vì Người mà . Tôi tin điều đó .
    Sẽ hạnh phúc và thành đạt chứ . ! Tôi tin và chờ tin sau 10 , 20 , 30 năm ...nữa . Nếu có cơ hội gặp lai.
    Bảo trọng nhé . !
  10. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé, mặc dù Du biết như thế là không đủ và thấy cứ khách sáo thế nào ý. Những gì mà Tg đã dành cho Du lam Du thấy rất cảm động, rất vui và rất hạnh phúc (nhiều "rất" nhỉ ). Đến giờ Du vẫn cảm thấy là hình như Du đang mơ ý không phải là thật, khi nào "hộ" Du một cái nhé, xem là mơ hay tỉnh-. Du vô tâm lắm đừng giận Du nữa nhé, thực sự hôm đấy Du muốn Tg đến lắm mà. Biết sao không để còn giúp Du nữa chứ (kakaka) "đểu" nhờ. Tối hôm thứ 7 Du gặp rất nhiều may mắn nhưng không trọn vẹn lắm,Tối hôm qua Du mới biết là vì sao (kakaka). Mà Tg ơi! quên chuyện cũ đi nhé, Du biêt lỗi rồi mà cứ mỗi lần Tg nói đến la Du choáng và áy náy lắm. Tra tấn thế đủ rồi đấy, với lại hôm qua Du ngoan thế rồi còn gì có dám cãi Tg đâu . Nói thật nhé không cãi lại Tg là Du cố gắng lắm rồi đấy mặc dù thấy rất bức xúc, kìm chế hơi nhiều (khó chịu) phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này