1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em không phải lo cho anh nhiều, anh tự lo được.
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    to anh Captain: ak ak...anh dã man quá anh ơi..làm con bé xem xong phải mất 1mins mới trấn tĩnh lại được, suýt nữa thì ngất..ak ak....hơ, em đã gửi cho anh hả???ak ak....ngất lần 2 mất
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 năm sau ngày ấy I vẫn có thói quen đuổi theo ai đó trên phố... Họ giống U quá, trái tim I thắt lại... I rất muốn gặp lại U, sẽ nói gì đó hoặc cười với U. Và khi đi ngang tầm với họ. Họ không phải U. Mọi thứ lại trở về đúng nhịp của nó, chầm chậm và tiếc nuối....I biết mình sẽ không thể nói gì trước U và thảng thốt nhận ra rằng hình ảnh của U vẫn ngập tràn trái tim I.....
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh rất vui vì anh cảm giác luôn có em bên cạnh , một động lực lớn lao nhất , cảm ơn em ,con mèo bé nhỏ của anh.Love
  5. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vui quá rồi ông bạn, hai đứa chụp cái ảnh kỷ niệm hồ tây và hồ gươm với quốc tử giám rồi send qua cho bạn bè biết đôi bạn hạnh phúc thế nào đi. Tôi đang không biết cô bạn tôi cô ấy còn để mái tóc xù xù như lần cuối tôi nhìn thấy nữa không, còn ông thì sao không thay cái gọng kính đen đi, nếu chuyển thành kính không gọng có khi đẹp hơn, à còn cái dây đeo cổ ấn tượng nữa chứ,...hhihihi, nhắc lại để biết là tôi biết hai vị là ai thôi vẫn còn nhớ hai vị... Còn chuyện chụp ảnh là tôi nhờ thật, send cho bạn vài cái nhé, chúc hai bạn hạnh phúc...
  6. hand_of_god

    hand_of_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/Gioitinh/435607.ttvn
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    kính tôi thay rồi , không thay không được , chụp được tôi send cho , cảm ơn ông , same to ya
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Là U fải không? Chính là U. Tôi đã quyết định gặp lại U cho dù U coi tôi như người xa lạ (tôi fải tự giải thoát mình khỏi hình ảnh của U) và cũng lúc ấy tôi biết rằng U cũng ko thể quên tôi. Mọi cảm xúc lại ùa về.... Chúng ta sẽ gặp lại nhau, U nhé. Và tôi hứa, cho dù fải thừa nhận mình tôi cũng sẽ làm. Một lần và mãi mãi.....
  9. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Anh đổi chữ ký thôi cưng ạ, cái câu kia lạc mốt quá. Nghe Cánh cung củe em gửi hay lắm. Anh thích nhất bài "Điều hoang đường nhất", thích cái chất "Gọi anh - người đương thời ơi" câu mà Đỗ Bảo bị anh Quốc bảo khen đểu là chưa thấy thiếu nữ nào gọi người yêu mình như thế cả. Nghe cũng thú đấy chứ. Nhưng nó hợp với phần đông dân tình thời nay. Khó nói thế mà thằng cu 1978 đấy cũng nói được. Khen hắn một phát...
    Thôi tập thể dục, ăn uống điều độ và thức đêm ít thôi. Nhớ em nhiều.
  10. moison

    moison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Gửi Coldwinter, tớ chẳng biết gửi vào đâu để bạn nhận được, nên đành paste vào đây.
    Boulevard
    I don?Tt know why, You said goodbye
    Just let me know you didn?Tt go forever my love
    Please tell me why, You make me cry
    I beg you please on my knees if that''s what you want me to
    Chorus:
    Never knew that it would go so far
    When you left me on that boulevard
    Come again you would release my pain
    And we could be lovers again
    Just one more chance, Another dance
    And let me feel it isn?Tt real that I?Tve been losing you
    This sun will rise, Within your eyes
    Come back to me and we will be happy together
    Chorus
    Maybe today, I?Tll make you stay
    A little while just for a smile and love together
    For I will show, A place I know
    In Tokyo where we could be happy together
    Chorus
    Chorus​
    Là một bài hát cũ nhưng vẫn rất có ý nghĩa phải không bạn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này