1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tâm đắc câu nói này của ông bạn đấy !!! Đúng vậy cho dù có thế nào đi chăng nữa việc quan trọng là phải đứng vững trên cuộc đời này . Phải vậy ko ?
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  3. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt quá, bảo là vào mạng nói chuyện tiếp nhưng mà lúc online thì mắt cứ díp cả vào...Với lại cũng nghĩ thôi đi ngủ sớm đi...hôm nay còn thi cả ngày mà. Giờ này chắc đang ngồi làm bài thi rồi nhỉ..Cố lên nhé, 4 năm học chỉ chờ có ngày này là xong mà...Xong rồi thì chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều bất ngờ...rồi cả mang điều bất ngờ ra đây tặng mình nữa..hì hì
    Ừ mà cũng buồn cười nhỉ...Nói chuyện điện thoại chẳng thấy xa lạ gì cả..Nghe cái giọng dễ thương xong...thấy giọng nói của mình coi như mất điện...Sau cái đợt bận bịu này nhất định chu du một chuyến xuyên Việt...vào trong đó tận hưởng cái cảm giác thế nào là đi dạo biển buổi sớm..nhỉ
    Thi tốt nha....Bắt đầu ngày làm việc của con sâu lười biếng nào
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  4. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ...Biết nói gì bây giờ nhỉ
    ....Cảm động quá...Vừa nhận hàng ở trên Nội Bài về xong, vừa mệt ..vừa cả bực mình nữa. Thấy cô bé lễ tân đưa cho cái hộp gì đó...lại cứ nghĩ là hàng chuyển đến như mọi khi. Lên đến phòng, ngồi thở một lúc...nhìn kỹ lại hoá ra...Ui...chỉ muốn nhẩy cẫng và hét thật to lên thôi...
    ...Ừ, tối nay sẽ bật hai đĩa nhạc đó lên nghe thật kỹ, thật lâu...Còn bánh thì phải ăn ngay cái đã nhỉ...để phần lại một cái thôi...
    ...Hic...chợt nhớ hình như cũng hứa gửi cho ai đó một món quà..Thế mà bận quá...Ừm...nhưng mà không quên đâu, nhất định sẽ gửi...ha..
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 20/11/2003
  5. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ở đây vui nhỉ,ai cũng viết dài ghê
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cả làng Vũ Đại 80 đều nghĩ : " Chắc SW trừ mình ra " hì hì hì j/k
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  7. vainly

    vainly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác Slump ơi, bác chỉ cho tôi cách registre vao làm thành viên box này với. Tôi tin tưởng vào bác lắm lắm đấy vì thấy bác hoạt động cũng tích cực mừ.
    Mà nhỡ SW không trừ bác ra thì sao nhỉ? Thôi thế là xong bac Slump.
  8. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới có chương trình gì không Nino, nếu có offline buổi tối thì gọi chị nhé, okay?

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi. Hôm 20/11 em quên ko đến trường để tặng hoa :((
    Nhớ năm ngoái xúng xính áo dài, đến buồn cười.
    Sắp tới có chương trình cực hay. Đảm bảo tất cả các chị em có tính tò mò đều thích. (nói nhỏ, có một số anh em đang thích mê tơi trò này, điển hình là ku Nâu). Chị cứ bình tình. Ngày lành tháng tốt em sẽ lên gọi chị đi :)
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    To nhóc: Nhóc à, em chịu khó học hành vào nhé, ra tết rồi đấy, mai đi học đúng không? Sao tưởng sáng nay bảo đi với chị Nino, giờ lại thấy online rồi! hihi, thôi, ngoan nhé, khi nào chị lại cho đi ăn kem....
    Tặng bài hát cho người ta chưa nhóc? hehe, hôm nay là sinh nhật chị yêu của nhóc, nhắc khéo luôn em nhé, cũng ngày này 3 tháng nữa là sinh nhật một chị yêu khác đấy, cứ chuẩn bị từ bây giờ là vừa......
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này