1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Cún bông ơi Cún bông, yêu em thế! Vote cho em 1 quả 5 sao nhé! Em có học nghành y không mà có phương thuốc hiệu nghiệm ra phết, làm chị (và 1 cơ số người khác) đỡ ngứa hẳn đấy,
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cũng thèm lấy chồng quá rồi. Hơ hơ hơ, hôm nọ ngồi soi suốt cả cái lít những người từ thân thiết đến chỉ hơi hơi quen biết ở cái xứ chán như dở hơi này, cuối cùng chọn được mỗi một mục tiêu để ... cưa. Hic hic, mất 3 ngày lập xong phát kế hoạch, mới chợt nhớ ra là ông í.... không đạt tiêu chuẩn số 1. Hu hu hu hu hu hu. Thế này thì ế là cái chắc roài.
    Bọn con giời kia lại cứ gửi thiệp cưới cho mình để trêu gan.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh : ....Gần mà xa xôi quá .............
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Cô ko còn chút liêm sỉ nào hay sao? Biến khỏi cuộc đời của tôi đi càng nhanh càng tốt . Đừng làm fiền tôi nữa . Đừng động đến những người xung quanh tôi . Tôi ko tha cho cô đâu . Hãy nhớ lấy ! Cô hiểu tính của tôi rồi mà phải ko?
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Oạch! Đọc dòng tâm sự của đồng chí làm tớ ngã đau quá!
  6. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chú em này hoành tráng quá( Pó tay ,bó chân thật, dạo này ghét từ đấy mà suốt ngày anh đây nói từ đấy)
    Chửi cô em nào thế? Trong này nhiều cô em lắm chú ạ..:D Chú không tha cho người ta thì chú làm gì nào? hờ hờ... Nghe rất đáng mặt hoàng tử...:D Mà hình như anh nhớ có lần chú tìm công chúa nghé đúng ko? Chúc chú sớm thành công...
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao ở 2 nơi khác nhau, cùng thời gian ấy có 2 con người cùng thức, em lấy cơ là máy tính hỏng để fone cho anh, em biết anh cũng đang rất nhớ em , đúng không anh ?
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    !
    đã bao lâu rồi nhỉ ? em cũng chẳng còn nhớ nữa, cái ngày mà chúng ta yêu nhau ấy !.Thời gian mà, em đã gần như quên mất anh trong những bận rộn đời thường. Thi thoảng em lại phải nhắc mình nhớ đến anh một chút, nếu không làm thế có lẽ em cũng đã quên mất anh rồi. Hình như em cũng không yêu anh nhiều như em vẫn tưởng, lạ thật, ngày chúng mình chia tay nhau em cứ nghĩ là em sẽ phải đau khổ vì quyết định của chính mình vậy mà chẳng hiểu sao một giọt nước mắt em cũng chẳng để rơi. Có lẽ, giống như anh nói, em là một người lạnh lùng và cố chấp, mà đúng thật, nhiều lúc em cũng nghĩ rằng tại sao em lại có thể bình thản đối diện với anh, với những giọt nước mắt đàn ông của anh để nói ra lời chia tay hôm đó, và cả những lần sau này.
    Con người. Không ai là không mắc sai lầm cả, em biết vậy, nhưng em không chấp nhận được điều đó ở anh, em cố chấp quá phải không ?
    Dù sao mình cũng đã chia tay, em không hối hận vì điều đó. Thi thoảng em sẽ lại nhắc mình nhớ đến anh, một người đàn ông tốt nhưng không phải một nửa của em !
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chị Rùa ơi, em không có Đép càng ko phải học ngành y.:) Cảm ơn chị ạh, Em thay lời Cún bông, em là cún bông '' ( vì nick cunbong đang lock theo yêu cầu) merci chị .:)
    To anh bạn baby suýt men: nhớ nghe nhời y tá trưởng nhé...:) E tin là anh sẽ đẹp giai và nhân hậu gấp 100lần thằng cha võ sĩ bọ ngựa hung hăng xấu xa...
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có cái giá của nó...đừng làm điều gì mình ko muốn với người khác...và cái gì mình có được...cũng có thể sẽ mất được...
    ai kia làm mình đau lòng quá đi...hehhe...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này