1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuốc bộ qua 1 con phố. Tình cờ nghe được bài hát này của Nhạc sỹ: Phú Quang.
    Anh xa em, trăng bỗng chợt lẻ loi hững hờ ....
    .........
    Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím ....
    ........
    Hay thật. Nó làm mình nhớ đến bài thơ mà ngày xưa nàng đọc cho mình.
    Anh xa em.
    Trăng cũng lẻ.
    Mặt trời cũng lẻ ...
    .........
    Và hiện tại, nàng đã xa mình hơn 2 năm rồi. Nhưng vẫn chưa thể quên được ...
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Gửi...: Hãy bình tĩnh vào để có thể giải quyết những việc rắc rối . mọi việc mới chỉ bắt đầu , nếu không bình tĩnh thì làm sao có thể giải quyết những việc sau này. Có còn nhớ đã nói gì không? Vạn sự khởi đầu nan ! Hãy cố gắng lên nhé , giấc mơ sẽ thành sự thật khi mà người ta cố gắng hết sức để làm điều đó .
  3. timvequakhu

    timvequakhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Được timvequakhu sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 28/12/2004
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K hiểu được mình đang muốn gì nữa ấy ạ......
  5. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, lần trước đi offline lòng dặn lòng là phải phải gặp được nhv và nói với bác ý là ở 80F này hâm mộ mỗi bác nhv và chỉ tìm đọc các bài mà bác ý viết. Thế đếch nào lại quên mất...Hôm đấy ngồi cạnh nghe được bác ý hát cái gì mà ..ra giun, hâm mộ thật đấy.
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    From ... To...
    trời lạnh lắm , nhớ mặc áo ấm nha .
    Nghĩ mãi mà chả biết fải viết gì ,bởi cái gì cũng muốn viết .Thôi SMS nha không thì chúng nó biết hết , lại khổ mình thôi.
    Trust me !
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    này này qua cty trả tiền dịch vụ đi
    Mà này cái vụ vừa đi ngoài đường trên tay cầm cốc nước lại còn hát cho nhau nghe lãng mạng phết nhỉ
  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã nói với mình một câu như thế này:
    Người ta chỉ mất 1 năm để học cách ăn nói, nhưng phải mất cả đời để im lặng.
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    anh sweet baby man ơi cho em hỏi nhờ mấy cái tranh là ai vẽ đấy , đẹp quá. mà cái avantar mới của anh trông gợi cảm tệ...
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    À, mấy cái đấy anh lấy của người khác để demo chào hàng, đang tuyển mấy em người mẫu xinh tươi mà. Em nào có đam mê nghệ thuật thì PM cho anh nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này