1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô cậu hơn anh chị nhiều, có gì đáng để cô chú ngưỡng mộ đâu. Lâu lắm không gặp bọn em cả trên YM rồi nhỉ? Hôm nào mấy anh chị em rảnh đi chỗ nào đẹp đẹp chụp ít ảnh cả người lẫn cảnh gửi cho anh đi. Anh thấy honey của anh có năng khiếu thành lập nhóm hội hè lắm, Tết đên nơi rồi, anh thấy em rủ thằng cu tungdv ra nhập hội với mấy đứa em của H nhà anh cũng funny lắm đấy. Mọi người vui vẻ thì anh cũng vui mà.
    À quên, anh nhắc câu này nhé, anh học được ở các cơ quan của Sô xi ờ Pác ty là triết lý là để nói cho nó vui miệng và loè người không biết gì thôi. Cái quan trọng là nhìn vào hành vi và kết quả ấy em ạ. Chuyển cho anh lời thăm hỏi chúc mừng năm mới đến bố mẹ, nhím và mấy đệ tử xinh đẹp của anh nhé. Chúc chúng nó ngày càng xinh hơn nữa, Duy Anh dạo này học hành thế nào, em nói nó email cho anh nhé. Thân.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cuộc sống hơi căng thẳng phải không? Bận rộn, lo toan nhiều cộng thêm chút xui xẻo nên nó thế. Thôi thì cố lên, sắp hết một năm đầy những chuyện không vui rồi.
    Nhớ anh nhiều!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chuyện một cánh buồm đỏ thắm mãi là niềm ám ảnh của cô gái ngồi bên song cửa ,mải mê dệt tấm khăn cho người yêu ở phương xa.Mọi người khuyên nhủ cô,cố lôi cô ra khỏi tấm voan của tưởng tuởng và hoài mong nhưng dường như là vô ích.Cô sống mạnh mẽ hơn ,yêu đời hơn với ngọn lửa mong chờ trong lòng cô.
    Mỗi ngày khi cô nhớ đến người cô thương,cô đều cầu nguyện cho tấm khăn của mình sẽ mang sắc màu nắng ngày cô và anh chia tay.Nắng ồn ào và gắt gay,tấm khăn của cô cũng gai góc và mượt mà rạng ngời màu nắng.Rồi anh sẽ thích và chính tay cô sẽ choàng cho anh ngày anh và cô gặp lại nhau,cô tin vào điều đó như đứa con tin vào Chúa .
    Đôi khi mắt cô không nhìn được ,tay cô không chạm được vào màu đỏ thắm của cánh buồm cổ tích ấy nhưng cô chắc chắn rằng cô không đi mà cô đang chạy về phía có anh.
    Hãy cho mình cơ hội được tin yêu...
    ICE_CRAB

  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To anh: hum nay, được ngủ phông mắt thích lắm anh ạ..Mà dạo này có cáu em kô.Em cứ hơi tí là điên lên...Chắc dạo này tại em căng thẳng quá..Đừng giận ng ta nghe chưa.
    Nhắn riêng một người: có một số thứ mình kô làm thì tiếc lắm...Nhờ...Chị ơi...ăn..ăn...Lâu rồi kô ăn nem tai..Em theeèm....Đi ăn đê...
  5. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Không phản đối..k fải dạo này mà lúc nào cũng thế cưng ah....he he..giờ mới nhận ra ah e iu..ha ha......
  6. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anh ở gần mà sao quá xa xôi
    Em đi mãi biết rằng không thể tới
    Nơi tận cùng tít tắp của lòng anh
    Mọi thứ mông lung quá, em rất sợ cảm giác này, không biết là mình có hay không nữa.
  7. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thề trước linh hồn , tôi nguyền rủa ông ! Tôi sẽ không bao giờ quên cái thời khắc ấy !
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ để tớ vào tình huống khó xử nhỉ? Ấy biết tớ cũng là đứa thích đi chơi lắm chứ. Và cũng ít khi từ chối lời rủ đi chơi, ăn uống, gặp gỡ của ấy. Nhưng nhiều khi muốn mà không được. Buồn lắm.
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    ANH
    YÊU
    EM

    Được cafe_mot_minh sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 12/01/2005
  10. timvequakhu

    timvequakhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    ME TOO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này