1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi một ngừoi !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    ối trời sao cái thằng T kia nó giống mình thía.....hu`m ...ko được rồi mai phải oánh cho 1 trân............vớ vỉn thật đấy
    LE NGHIA for only you
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người...........thank you for everything you do for me , sorry for everything I must done but I didn't, and for everything I must not done but i've done!!!!!!!!!! LOVE YOU
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh T !
    Em đã một lần viết một lời xin lỗi vào đây và đến bây giờ em lại viết vào đây lời thứ hai . Ko hiểu là anh có chấp nhận lời xin lỗi này như những lời xin lỗi khác ko ? Nhưng em vẫn mong anh đọc bài này , dù rằng anh có giận em đến thế nào đi chăng nữa . một lần nói rõ sự thật thì có lẽ là em sẽ cảm thấy thanh thản và thoải mái hơn anh nhỉ ? Em biết là anh sẽ đọc đc thôi vì anh vẫn thuờng xuyên vào box đọc bài và đọc những bài tâm sự của em mà . Lần này anh đọc và chắc là anh sẽ thất vọng lắm đấy !
    Anh à !
    Có lẽ bây giờ anh đang thất vọng về em lắm anh nhỉ ? Em đã quá sai lầm và đúng hơn em đã quá tham lam , muốn nắm giữ cho mình tất cả , nhưng giờ đây em đã nhận ra rằng điều đó chẳng làm em vui vẻ hơn mà còn làm em cảm thấy khó chịu hơn . Em nghĩ là mình nên dứt khoát anh ạ
    Nói về ngày mình quen nhau , đúng hôm đó em đã chú ý anh ở một vẻ hiền lành . Thật sự là em đã để ý đến anh từ hôm đấy . Nhưng mình thân nhau vì sao ? Vì một hôm em nổi hứng kéo anh lên truờng để trêu tức một ngưòi nào đấy mà em đang đùa cợt . Em ko hề có ý gì khác cả .Và nguời em muốn trêu tức đó bây giờ là bạn thân của em h` hi` . Và ko ngờ hôm đó anh em mình lại chơi đc với nhau . Sau buổi đi chơi đó chính anh đã gửi mail cho em và nói có cần nhờ ngừoi đi mua sách ko , để anh đưa đi . Và tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đó . Ngày 16/10 là cái ngày đó . Là cái ngày sau sinh nhật của ngưòi ta 2 ngày , em đã rất muốn gặp ngưòi ta mà em ko đến , ko muốn đến và em đã mua món quà cho ngừoi ta để rồi cuối cùng em đưa thằng Hải .
    Và đến 20/10. Anh em mình lại đi chơi . Tối có cũng có rất nhiều thứ đáng nhớ . Em cũng nói thật là em thích anh từ lúc đó , nhưng thật lòng thì chắc là chưa thể , đúng thật sự là chưa thể . Cũng như có ngưòi đã nói " thích thì có thể thích nhiều ngưòi nhưng yêu thì chỉ có một " Và em thích anh nhưng chưa có gì là chắc chắn cả . Lại còn thêm đc mấy cái lá thư của anh , đó cũng như là một gáo nước lạnh tạt vào mặt em lúc đó nữa . Dần dần cái tình cảm lúc đầu nó đã mất đi . Và em lại thích chú em . Chắc là anh còn nhớ chứ anh nhỉ . Em vốn là đứa như vậy đó , Em thích ngừoi đó vì ngừoi đó làm cho em nhớ lại ngưòi xưa vì lúc đó em thật sự chưa quên đc ngừoi xưa . Nhưng rồi em lại chán ngay khi em ko gặp và ko nói chuyện với ngưòi đó chỉ 1 Tuần . Em là một đứa dễ quên cái tình cảm của mình như vậy đó .
    Và đến cái hôm 22 , nếu em nhớ ko nhầm thì là hôm 22 . Hôm đó anh gọi điện cho em bảo là có chuyện cần nói . Anh rủ em ra cái nơi mà anh đã từng vứt cái vòng đó đi , đã từng nói rằng 3 tháng ko gặp nhau , đã từng làm em rất buồn . Chính anh đã ******** cảm của em ko đc như xưa nữa . Hôm đó anh ngỏ lời . Em thì vốn thế , nhận lời cũng đc , ko nhận lời cũng chẳng sao ? Thời gian để suy nghĩ với em cũng vậy mà thôi . Sau 2 ngày em đồng ý và mọi chuyện bắt đầu . Đúng là em nhận lời anh ko phải là do em yêu anh , em cũng nói thật là em chưa bao giờ yêu anh cả . Như một lần em đã từng nói với anh . Tình cảm với anh từ trước đến sau vẫn như nhau . em có thích anh điều đó ko thể chối cãi đc . Nhưng yêu thì chưa bao giờ . Nhưng lúc đến với anh , em đã muốn tìm cho mình một chỗ dựa , em đã ko muốn để ý đến một ngừoi con trai nào khác ngoài anh cả . Em đã thật sự muốn đến bên cạnh anh , yên ổn bên cạnh anh . Ko còn muốn đùa giỡn với tình cảm nữa . Vì hơn ai hết em hiểu anh là ngừoi như thế nào , anh tốt như thế nào và anh đối xử với em ra sao ? Chính vì thế mà em ko hề muốn gì nữa , em yên phận với cái tình cảm của anh . Nhưng để rồi một lần . anh đã dùng nick anh Thưong , mà anh đã từng nói rằng đó là con gái , ko phải là con trai . Sao anh lại phải nói dối em như vậy . Anh dùng cái nick đó , em đã nghi ngờ rồi và em gọi điện cho anh , nào ngờ máy bận . Em càng chắc chắn đó là anh . Ngừoi đang nói chuyện với em là anh , Tại sao anh lại phải làm thế , anh định thử em sao ? Những lời nói của em hôm đó là lời nói thật đấy . Em ko yêu anh . Hôm đó em đã nói lên một lời chia tay . Nhưng thật sự lúc đó em rất buồn . Em đã cố tình đi chơi để tìm quên . Đã lâu lắm rồi em ko đi cũng box TBTY nhưng hôm đó đang buồn vì chuyện của anh nên mọi người đến tận nhà rủ nên em đi dù thật sự em chẳng thích mấy ngưòi box đó lắm nhưng em vẫn đi . Và hôm đó em đã quen với ngừoi ta . nhưng anh có biết rằng lúc đó em chỉ nghĩ đến anh mà thôi . Em ko hề chú ý đến một ai cả vì lúc đó em biết chuyện chúng ta chưa chấm dứt . Nhưng rồi cái hôm mất điện em gọi điện đến cho anh vì lúc đó em thực sự sợ hãi , em mong có ngừoi bên cạnh em . Nhưng ngừoi đầu tiên em gọi ko phải là anh mà là Đông đó anh ạ , Em đã gọi điện cho anh ý nhưng mà ko thể nói chuyện đc , em vội vàng bấm số nhà anh , nhưng thà rằng anh đừng có cầm máy . Sao anh lại cầm máy và rồi lại dập luôn ngay sau đó . Lúc đó em đã sợ như thế nào anh có biết ko ? Chính vì lúc đó em đã thất vọng lắm . Và đến hôm anh hẹn em để nói chuyện . Em biết rằng hôm đó anh định nói khác cơ nhưng vì thái độ của em . anh đã coi lòng tự trọng của mình hơn cả và những lời anh thốt ra lúc đó làm em thật sự là thất vọng nhiều lắm . Thất vọng này chồng chất lên thất vọng kia ******** cảm của em mất đi rất nhiều . Em đã chú ý đến ngừoi khác . Nhưng anh vẫn quan trọng với em và em nghĩ rằng mình chỉ thích ngừoi ta dăm ba ngày rồi em sẽ quay lại với anh như bao lần em đùa nghich khác mà thôi . Nhưng em cũng ko ngờ rằng lần này em lại thật lòng đến như vậy . Thành ra em thành một ngừoi khó xử . Em thích nó nhưng em ko muốn mất anh . Nói đúng ra là em ko muốn mất tình cảm của anh . Em muốn anh mãi ở bên em nhưng ko phải với tình cảm anh em hay tình cảm bạn bè mà em muốn đó là một tình yêu ? Em đã quá ích kỉ , em ko muốn mất cả ngừoi em thích lẫn anh . Em đã tham lam muốn giữ bên mình như vậy đấy . Để rồi có lúc em cảm thấy có lỗi với anh , rồi có lúc em lại cảm thấy có lỗi với nó . Có lúc em đã quyết định quay về bên anh . thật sự muốn quay trở về bên anh . Nhưng chính anh đã đẩy em đi , chính anh đã đẩy em vào ngừoi khác đó , Anh có hiểu điều này ko ? Đến cái lúc anh quyết định là anh cần cố gắng , anh phải giữ em lại thì lúc đó đã muộn rồi anh có biết ko ? Em đã chọn nó , nhưng em vẫn ko thể dứt anh ra đc . Em vẫn muốn ở bên cạnh anh . Nhưng đến bây giờ thì em ko thể chịu đc cái cảm giác này nữa anh có biết ko ? Em muốn mình quyết định dứt khoát vì năm học này thật sự quan trọng đối với em . Vậy lời cuối cùng là lời xin lỗi em gửi đến cho anh . Có thể anh đã ko còn yêu em nữa vì những gì em đã làm , nhưng đến lúc này em đã ko còn cần gì nữa anh ạ . Em chỉ có thể chọn cho mình một ngừoi mà thôi . Dù có thể cái ngưòi mà em chọn em sẽ chẳng đc cái gì cả , nhưng em sẽ làm theo tình cảm của mình để em đc thoải mái hơn . Em vẫn chờ đợi ngừoi ta dù ngừoi ta có thế nào đi chăng nữa . Nhưng việc quan trọng trước mắt em là học . Hôm qua lúc quyết định chuyện này em đã hỏi Cat " Nó có đáng để em mất anh ko ? Nó có đáng để em làm mất đi một ngừoi rất quan trọng với mình ko ?" Anh đã thân thiết đến nỗi chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ mất anh cả , nó chưa bao giờ tồn tại trong ý nghĩ của em là sẽ có ngày anh bỏ em mà đi . Nhưng em cứ thế này thì em chính là ngừoi đẩy anh bỏ em đi . Nên chuyện chúng ta coi như chấm dứt tất cả anh nhé . Lần này là lần cuối cùng em nhắc đến những kỉ niệm giữa anh và em và mong rằng anh sẽ nhớ mãi nó . Đó cũng là một kỉ niệm đẹp . Đừng tìm em và gặp em hay gọi điện gì cả , ít nhất là trong thời gian một tháng anh nhé . Em muốn tìm sự yên ổn trong tâm hồn mình anh ạ . Em ko muốn gặp cả hai ngừoi chút nào cả . Mong rằng tất cả sẽ cùng vui vẻ anh nhỉ ?????????
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Gửi con mèo đáng ghét !!!!!
    wating for love
    Dear True Love,
    I am waiting for you. I have been here waiting to hear the sound of your voice, the touch of your hand, your laughter ever since I first dreamed of you. I have never seen you, but I dont need to. I know that you are perfect for me. We are perfect for each other, in every way. I am torn by the fact that I do not know if I have ever seen you before, or if you are someone I will find later on in my life. I know I will find you, but I find it hard to wait. Every night I dream about you, and every morning you seem to dissolve before my eyes when I first open them. I want you to be the one I wake up in the morning and see next to me, someone who I can take care of. I will always be here waiting, no matter how long it takes to find you. Love has no limit, no set time...it comes when you decide to let it.
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  5. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hic''. thế mà cũng đòi , các chủ đề nghèo nàn về nội dung, đơn điệu về chủng loại thế này mà bọn quản trị cũng cho đăng bài thi quả thật box này nên chuyển chức danh trưởng môn cho ai đó lớn tuổi đê, tình yêu của cá nhân ko nên kể ra ở đây, và thất tình càng ko nên tâm sự chỗ đông người, ai lại vạch áo cho người xem lưng ko? Bình Minh nhể, cố gắng , đưng níu kéo cái gì trôi qua. bye
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    gửi 1 người:
    Chẳng hiểu sao mình lại tức thế,tớ và N chẳng là gì chỉ ko hơn là N có thích tớ nhưng sao khi thấy N quen 1 cô bạn gái ,chỉ là 1 cô bạn bình thường thôi ko thich gì sao tớ lại căm ghét N đến thế.Tớ đã mấy lần nói là bọn mình chỉ là bạn thôi ko hơn gì cả,tớ ko muốn mất 1 tình bạn đẹp khi mà 1 lần N nói tình cảm của N với tớ.Nghĩ lại tớ thật trẻ con,ích kỉ,nhưng sao tớ lại xử sự thế nhỉ,del nick N ,ko nghe N giải thích,ko nói chuyện.Mọi người bảo tớ làm thế là điên,vì N kolà gì của tớ,nhưng chẳng lẽ đấy là tớ ghen à.Chính tớ cũng chẳng biết được,tính tớ vậy đấy,nó ích kỉ,thấy điều gì o vừa ý mình,mình ko thích ng` ta nhưng tự nhiên cái đấy tuột khỏi tay hay có nguy cơ thì mình lại tức .Tính tớ nó thế,tớ chẳng thay đổi được.Mặc dù đến bây giờ tớ vẫn chưa nói chuyện với N ,nhưng biết sao được,tớ giận N lắm.Rất giận
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con hết tìn tiu rùi......,con đói quá.........
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chán thật từ hôm đấy ko 1 lời nói chuyện ,ko 1 lần điện thoại ,ko 1 lần chat.N cứ hỏi lí do tớ càng làm lơ ko biết.Tớ cứ làm mặt giận rằng N phải tự biết chứ nhỉ?.Sao N cứ kiểu ngốc ngốc thế nào đấy.Tớ vẫn tức mà nói chung chẳng biết lúc nào nói chuyện được với N
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!

    Minh Ngoc---->Gem in Stone!

Chia sẻ trang này