1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đỡ lạnh hơn rùi ...
    Gone with the wind ... far away ...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cuối xuân
    Thế là hết những cơn mưa bụi chỉ đủ làm rung rinh tấm lưới nhện giăng mỏng mảnh trắng. Cũng qua rồi khí trời se se lạnh đầu xuân, gió cũng quên trò đùa tinh nghịch, doạ dẫm mầm non đang kỳ trổ sắc xanh non tơ, óng mượt. Cuối xuân rồi đấy!
    Nắng làm rát má hồng thiếu nữ, và mưa thoắt rơi đã làm đôi tình nhân ướt mình. Mưa rào cuối xuân nhanh đến nhanh đi, mưa như chỉ cố giúp cây khoe trọn màu lá tươi nguyên, thanh sạch của mình rồi ẩn vội vào mây cho nắng khoe sắc thắm....

    ..Ấm hơn nhiều....Bye bye

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cuối xuân
    Thế là hết những cơn mưa bụi chỉ đủ làm rung rinh tấm lưới nhện giăng mỏng mảnh trắng. Cũng qua rồi khí trời se se lạnh đầu xuân, gió cũng quên trò đùa tinh nghịch, doạ dẫm mầm non đang kỳ trổ sắc xanh non tơ, óng mượt. Cuối xuân rồi đấy!
    Nắng làm rát má hồng thiếu nữ, và mưa thoắt rơi đã làm đôi tình nhân ướt mình. Mưa rào cuối xuân nhanh đến nhanh đi, mưa như chỉ cố giúp cây khoe trọn màu lá tươi nguyên, thanh sạch của mình rồi ẩn vội vào mây cho nắng khoe sắc thắm....

    ..Ấm hơn nhiều....Bye bye

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin tham gia với,vì ko có thời gian nên ko theo dõi tất cả các bài viết để trả lời,có gì mấy bác thông cảm
    Ở chỗ tui mùa đông qua rồi,bây h nắng đang tràn khắp thành phố,nhưng những kỷ niệm mùa đông đối với tui thật khó quên,1 thân 1 mình khăn gói đi Huế trong cái giá lạnh dưới 20 độ thật kinh khủng,và trong thời gian đó có rất nhiều chuyệ vui bùn lẫn lộn mà ko tiện nói ra,qua đây tui muốn cảm ơn mùa đông,cảm ơn ... và cảm ơn cuộc sống


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin tham gia với,vì ko có thời gian nên ko theo dõi tất cả các bài viết để trả lời,có gì mấy bác thông cảm
    Ở chỗ tui mùa đông qua rồi,bây h nắng đang tràn khắp thành phố,nhưng những kỷ niệm mùa đông đối với tui thật khó quên,1 thân 1 mình khăn gói đi Huế trong cái giá lạnh dưới 20 độ thật kinh khủng,và trong thời gian đó có rất nhiều chuyệ vui bùn lẫn lộn mà ko tiện nói ra,qua đây tui muốn cảm ơn mùa đông,cảm ơn ... và cảm ơn cuộc sống


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi.Một ngày mùa đông lạnhhh lạnh lạnh...lên mạng post bài nhìn thấy cái nick ở trên ,thấy rằng thương hiệu của mình không phải là độc quyền.Tâm trạng rối bời,ối sì giời ơi!
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  7. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi.Một ngày mùa đông lạnhhh lạnh lạnh...lên mạng post bài nhìn thấy cái nick ở trên ,thấy rằng thương hiệu của mình không phải là độc quyền.Tâm trạng rối bời,ối sì giời ơi!
    et c'est facile d'accuser le soleil
    Facile de dire que le monde est cruel
    il n'y a pas que des chansons d'amour ... sur le soleil de tout les jours....
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, thêm cái "SÌ" vào cũng không thay đổi được bản chất đâu, hé hé.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, thêm cái "SÌ" vào cũng không thay đổi được bản chất đâu, hé hé.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  10. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn hết xuân

    Chưa tìm lối thoát.
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Ma ma said

Chia sẻ trang này