1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Không Đề Gởi Mùa Đông
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mãi chơi
    Chút nắng thu vàng se nhẹ
    Chiều nay,
    Cũng bỏ ta rồi
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu ?" cây cầu?đã gãy
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá ?" im lìm ?" không quẫy.
    Ừ, thôi?
    Mình ra khép cửa
    Vờ như mùa đông đang về.

  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Anh thích mùa đông, thích những đợt gió lạnh và mưa phùn rả rích
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Anh thích mùa đông, thích những đợt gió lạnh và mưa phùn rả rích
  4. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là gì chứ.....toàn tuyết trắng xoá. Buồn....!!!!
  5. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là gì chứ.....toàn tuyết trắng xoá. Buồn....!!!!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Đêm cuối thu se lạnh. Khu công viên nằm yên ả trong bóng tối. Mặt hồ đen thẫm, mênh mang. Tiếng sóng vỗ bờ như lời thì thầm yêu dấu. Từng đôi trai gái sánh vai trên lối đi, dưới những vòm cây san sát. Đêm bao dung và dịu ngọt....
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Đêm cuối thu se lạnh. Khu công viên nằm yên ả trong bóng tối. Mặt hồ đen thẫm, mênh mang. Tiếng sóng vỗ bờ như lời thì thầm yêu dấu. Từng đôi trai gái sánh vai trên lối đi, dưới những vòm cây san sát. Đêm bao dung và dịu ngọt....
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá đi mất, hic hic ...
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá đi mất, hic hic ...
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra đường, thấy mấy cửa hàng đã bày đồ mùa đông rồi. Thử chiếc khăn len, áo len ... tự nhiên thèm mùa đông khủng khiếp. Áo khoác dài, áo len cổ lọ, khăn quàng ... Mùa đông đi ...

Chia sẻ trang này