1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra đường, thấy mấy cửa hàng đã bày đồ mùa đông rồi. Thử chiếc khăn len, áo len ... tự nhiên thèm mùa đông khủng khiếp. Áo khoác dài, áo len cổ lọ, khăn quàng ... Mùa đông đi ...
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi em ơi....Thèm quá.... Có lẽ mai anh sẽ gọi điện...
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To :DearWinter@seasons.year
    From: thursday@kiko.buzon.as
    Sáng nay,ấy đến lúc nào mà tớ chẳng biết.Lúc tỉnh dậy,thấy mình đã được đắp chăn cho,tớ nằm trên giường,nghe ấy đuổi gió lạo xạo trên mái nhà,mà thoang thoáng buồn.
    Tớ chỉ nằm và buồn vẩn vơ như thế,ấy đến nhanh quá,đến lúc nào tớ cũng không ý thức nổi nữa.Tớ có cảm giác,tớ chỉ nhắm mắt lại và khi mở mắt ra,ấy đã ở đó,thật như chính cái cảm giác tê tê man mát nơi cánh mũi ...Cũng có thể,ấy không hề là cái chói chang rực rỡ,cái nóng bỏng nồng nàn,hay cái gay gắt đằm thắm của mùa hè,ấy thật dịu dàng và lặng lẽ...
    Tớ chỉ nằm và lắng nghe từng hơi thở của mình,hình như có bước chân nhè nhẹ của ấy đang đến,càng gần càng gần hơn theo những hơi thở ấy.Ấy đã đến,chập chờn như một giấc mơ của tớ,nhè nhẹ ôm lấy tớ bằng bàn tay lạnh giá.Bất chợt tớ rùng mình...Ấy thật mong manh.
    Tớ chỉ nằm và lại thoáng buồn.Nếu như một năm trước,tớ sẽ hân hoan đón mừng một sáng ấy đến với ''giấc mơ tình yêu'' của nhà hàng xóm.Một năm truớc,nghe lạ nhỉ?Năm nào mà ấy chẳng đến,ấy là vĩnh cửu,là vô hạn ,là tuần hoàn,còn tớ?Chính tớ mới thật nhỏ bé mong manh,chính tớ rồi đây sẽ kết thúc,như tất cả.
    Cái không khí ấy mang đến thật dễ chịu nhưng lại hiu hắt làm sao!Hôm nay đi trên đường,tớ không tránh khỏi cái cảm giác nao nao.Ảm đạm quá!Nơi nào ấy đến cũng mang một màu ...,tớ chẳng biết nói sao cả,màu xám buồn,lạnh,nhưng giá như nó được buồn và lạnh như màu xám.Ấy còn buồn và lạnh hơn cả màu xám,tớ ghét màu xám,nhưng sao tớ lại không thể ghét ấy được.
    Linh hồn này thì đã bay lên rồi.Nhưng tiếc là,đôi chân vẫn còn chạm mặt đất.
    Tớ sợ là,khi tớ ngước mắt lên,rồi ấy sẽ lại biến mất,như bao mùa đông khác,không ở lại mãi với tớ được.Thật mâu thuẫn,tớ vừa muốn ấy ra đi mang theo cái nao nao nhức nhối,lại vừa muốn ấy ở lại đây cùng cái mát lạnh se se,ở lại đây mãi mãi với tớ...
    Nhưng nếu ấy ở lại,thì mọi thứ rồi sẽ khô cằn vì lạnh giá,tớ cũng như bao người,cần một mùa xuân để mọi thứ hồi sinh..
    Thì năm sau ấy sẽ lại trở về với tớ,vì ấy đã hứa,và vì tớ vẫn thế...
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To :DearWinter@seasons.year
    From: thursday@kiko.buzon.as
    Sáng nay,ấy đến lúc nào mà tớ chẳng biết.Lúc tỉnh dậy,thấy mình đã được đắp chăn cho,tớ nằm trên giường,nghe ấy đuổi gió lạo xạo trên mái nhà,mà thoang thoáng buồn.
    Tớ chỉ nằm và buồn vẩn vơ như thế,ấy đến nhanh quá,đến lúc nào tớ cũng không ý thức nổi nữa.Tớ có cảm giác,tớ chỉ nhắm mắt lại và khi mở mắt ra,ấy đã ở đó,thật như chính cái cảm giác tê tê man mát nơi cánh mũi ...Cũng có thể,ấy không hề là cái chói chang rực rỡ,cái nóng bỏng nồng nàn,hay cái gay gắt đằm thắm của mùa hè,ấy thật dịu dàng và lặng lẽ...
    Tớ chỉ nằm và lắng nghe từng hơi thở của mình,hình như có bước chân nhè nhẹ của ấy đang đến,càng gần càng gần hơn theo những hơi thở ấy.Ấy đã đến,chập chờn như một giấc mơ của tớ,nhè nhẹ ôm lấy tớ bằng bàn tay lạnh giá.Bất chợt tớ rùng mình...Ấy thật mong manh.
    Tớ chỉ nằm và lại thoáng buồn.Nếu như một năm trước,tớ sẽ hân hoan đón mừng một sáng ấy đến với ''giấc mơ tình yêu'' của nhà hàng xóm.Một năm truớc,nghe lạ nhỉ?Năm nào mà ấy chẳng đến,ấy là vĩnh cửu,là vô hạn ,là tuần hoàn,còn tớ?Chính tớ mới thật nhỏ bé mong manh,chính tớ rồi đây sẽ kết thúc,như tất cả.
    Cái không khí ấy mang đến thật dễ chịu nhưng lại hiu hắt làm sao!Hôm nay đi trên đường,tớ không tránh khỏi cái cảm giác nao nao.Ảm đạm quá!Nơi nào ấy đến cũng mang một màu ...,tớ chẳng biết nói sao cả,màu xám buồn,lạnh,nhưng giá như nó được buồn và lạnh như màu xám.Ấy còn buồn và lạnh hơn cả màu xám,tớ ghét màu xám,nhưng sao tớ lại không thể ghét ấy được.
    Linh hồn này thì đã bay lên rồi.Nhưng tiếc là,đôi chân vẫn còn chạm mặt đất.
    Tớ sợ là,khi tớ ngước mắt lên,rồi ấy sẽ lại biến mất,như bao mùa đông khác,không ở lại mãi với tớ được.Thật mâu thuẫn,tớ vừa muốn ấy ra đi mang theo cái nao nao nhức nhối,lại vừa muốn ấy ở lại đây cùng cái mát lạnh se se,ở lại đây mãi mãi với tớ...
    Nhưng nếu ấy ở lại,thì mọi thứ rồi sẽ khô cằn vì lạnh giá,tớ cũng như bao người,cần một mùa xuân để mọi thứ hồi sinh..
    Thì năm sau ấy sẽ lại trở về với tớ,vì ấy đã hứa,và vì tớ vẫn thế...
  5. ocean_dragon

    ocean_dragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông à, cư mùa đông đến là tôi lại nhớ đến một người bạn thân thiết của mình, có lúc tôi rất yêu quí nó và cũng có lúc cực kỳ ghét nó. Yêu nó quá thì bị người khác mắng, ảnh hưởng cho mình những thói hư tật xấu của nó. Nhưng mình vẫn yêu quí nó rất nhiều. Cái cảm giác oánh nhau với nó mỗi buổi sáng sớm thật thích, thật dễ chịu, lúc đó tôi mới biết mình xấu thế nào. Chăn bông ơi................!!!!!!!!!!!!!!
  6. ocean_dragon

    ocean_dragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông à, cư mùa đông đến là tôi lại nhớ đến một người bạn thân thiết của mình, có lúc tôi rất yêu quí nó và cũng có lúc cực kỳ ghét nó. Yêu nó quá thì bị người khác mắng, ảnh hưởng cho mình những thói hư tật xấu của nó. Nhưng mình vẫn yêu quí nó rất nhiều. Cái cảm giác oánh nhau với nó mỗi buổi sáng sớm thật thích, thật dễ chịu, lúc đó tôi mới biết mình xấu thế nào. Chăn bông ơi................!!!!!!!!!!!!!!
  7. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông nữa đang lù lù tiến đến với những cơn gió lạnh, hàng cây rung xào xạc,và thề có Chúa, tớ cảm thấy như mình đang yêu lần nữa.. Có lẽ tại vì mình sinh vào mùa đông,nên từ lúc tớ biết yêu mọi người thì người yêu đầu tiên của tớ luôn là cái mùa mà các nhà văn đã nói mà :"Trời lạnh nên người ta cần có nhau" !!!
    Mùa đông-mùa kỉ niệm, bao nhiêu kỉ niệm trong cái mùa lạnh đến ấm lòng thế này nhỉ . Thành cối, Hải ****, 2 người còn nhớ mùa đông mà anh em mình lếch thếch vác nhau lên góc phố gần nhà thờ, nghe chuông nhà thờ đánh boong boong, uống chén rượu nhạt và thấy cuộc sống đẹp biết bao ko ? Tớ thì còn nhớ rất rõ, rõ như bộ phim âm bản đang chạy qua trước mắt vậy...
    Mùa đông-mùa chia ly, chắc ai cũng từng một lần tiễn bạn đi du học, để rồi phải cảm ơn mùa đông, "trời lạnh tao chảy nước mắt chứ con trai dek ai lại khóc,mà tao lại khóc vì mày à" Đã hơn một lần tớ đưa ra câu trả lời đó, Rồi lại vui ngay thôi mà, tao với mày dù có đi đâu thì chúng ta cũng đều ở trên trái đất này đúng không, rồi tao với mày sẽ gặp nhau, nếu con trai mày muốn cưa con gái tao thì liệu hồn, tao sẽ phang cả ông bố lẫn ông con, mày còn nhớ chứ CẬN...
    Mùa đông-Mùa cưới, 1 xe máy,3 thằng hâm, đóng ầm ầm đi uống cafe mỗi sáng, tự cho là thú vui tao nhã của các bậc tao nhân mặc khách mùa đông, báo thể thao vứt đầy bàn, câu chuyện xoay quanh trận độ hồi tối trứơc, rồi lại ngơ ngẩn nhìn ra đường... Hình như là mùa cưới mày à, người ta cưới nhiều quá.Lại phi ra đường xem cô dâu nào xinh hơn, cười phá lên như những kẻ yêu đời bậc nhất, trong lòng ông tướng nào cũng háo hức như ngày mai mình đem xe hoa đến cướp con gái nhà người... Người ta nói gì nhỉ " Ngày nào anh cũng tặng em một đóa hoa, rồi khi cưới, anh đem cả 1 xe hoa về, vậy thì anh không lỗ mà được cả em nữa đúng không..." Háo hức mong chờ quá,mùa đông ơi....
    Mùa đông-Mùa lang thang, Ai cũng biết rằng Hà nội đẹp nhất vể đêm, cũng có thể ai đó đã lang thang trong đêm mùa hè, đêm mùa thu và chắc chắn là cả đêm giao thừa mùa đông nữa nhỉ.. Nhưng tớ chỉ thích lang thang trong đêm mùa đông thôi, mặc cho những lời khuyên răn của các cụ về tác hại của bệnh xưng phổi, tớ cũng muốn thử đắp chiếu một lần mà. Đêm mùa đông đẹp lắm, từng cơn gió lạnh thi thoảng lại thử độ bền của chiếc áo to xụ, lá cây rơi xào xạc trong nhiệt độ cắt da, hoàn toàn không có cảm giác cô đơn trong lòng như thường có, ánh đèn bên đường hắt vào chỉ làm tăng thêm phần ấm áp trong lòng, thèm có một bàn tay để nắm,một gò má để ấp môi vào... Đi đâu thì cũng về quán rượu đó, uống vài cốc với u già, chỉ để đủ chuếnh choáng, để rồi nhìn ai cũng thấy đẹp,thấy xinh cả, mà nào có ai để nhìn đâu nhỉ .......
    Mùa đông-Mùa nhậu, Tớ thích uống rượu,nhưng chỉ trong mùa đông,hay là đối với tớ , rượu chỉ ngon nhất trong mùa đông, tớ cũng không biết nữa... Chỉ biết là khi chất cay nóng rực trong người, thật sự là tớ cảm thấy hạnh phúc,thật sự hạnh phúc.......
  8. CARCASS712

    CARCASS712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông nữa đang lù lù tiến đến với những cơn gió lạnh, hàng cây rung xào xạc,và thề có Chúa, tớ cảm thấy như mình đang yêu lần nữa.. Có lẽ tại vì mình sinh vào mùa đông,nên từ lúc tớ biết yêu mọi người thì người yêu đầu tiên của tớ luôn là cái mùa mà các nhà văn đã nói mà :"Trời lạnh nên người ta cần có nhau" !!!
    Mùa đông-mùa kỉ niệm, bao nhiêu kỉ niệm trong cái mùa lạnh đến ấm lòng thế này nhỉ . Thành cối, Hải ****, 2 người còn nhớ mùa đông mà anh em mình lếch thếch vác nhau lên góc phố gần nhà thờ, nghe chuông nhà thờ đánh boong boong, uống chén rượu nhạt và thấy cuộc sống đẹp biết bao ko ? Tớ thì còn nhớ rất rõ, rõ như bộ phim âm bản đang chạy qua trước mắt vậy...
    Mùa đông-mùa chia ly, chắc ai cũng từng một lần tiễn bạn đi du học, để rồi phải cảm ơn mùa đông, "trời lạnh tao chảy nước mắt chứ con trai dek ai lại khóc,mà tao lại khóc vì mày à" Đã hơn một lần tớ đưa ra câu trả lời đó, Rồi lại vui ngay thôi mà, tao với mày dù có đi đâu thì chúng ta cũng đều ở trên trái đất này đúng không, rồi tao với mày sẽ gặp nhau, nếu con trai mày muốn cưa con gái tao thì liệu hồn, tao sẽ phang cả ông bố lẫn ông con, mày còn nhớ chứ CẬN...
    Mùa đông-Mùa cưới, 1 xe máy,3 thằng hâm, đóng ầm ầm đi uống cafe mỗi sáng, tự cho là thú vui tao nhã của các bậc tao nhân mặc khách mùa đông, báo thể thao vứt đầy bàn, câu chuyện xoay quanh trận độ hồi tối trứơc, rồi lại ngơ ngẩn nhìn ra đường... Hình như là mùa cưới mày à, người ta cưới nhiều quá.Lại phi ra đường xem cô dâu nào xinh hơn, cười phá lên như những kẻ yêu đời bậc nhất, trong lòng ông tướng nào cũng háo hức như ngày mai mình đem xe hoa đến cướp con gái nhà người... Người ta nói gì nhỉ " Ngày nào anh cũng tặng em một đóa hoa, rồi khi cưới, anh đem cả 1 xe hoa về, vậy thì anh không lỗ mà được cả em nữa đúng không..." Háo hức mong chờ quá,mùa đông ơi....
    Mùa đông-Mùa lang thang, Ai cũng biết rằng Hà nội đẹp nhất vể đêm, cũng có thể ai đó đã lang thang trong đêm mùa hè, đêm mùa thu và chắc chắn là cả đêm giao thừa mùa đông nữa nhỉ.. Nhưng tớ chỉ thích lang thang trong đêm mùa đông thôi, mặc cho những lời khuyên răn của các cụ về tác hại của bệnh xưng phổi, tớ cũng muốn thử đắp chiếu một lần mà. Đêm mùa đông đẹp lắm, từng cơn gió lạnh thi thoảng lại thử độ bền của chiếc áo to xụ, lá cây rơi xào xạc trong nhiệt độ cắt da, hoàn toàn không có cảm giác cô đơn trong lòng như thường có, ánh đèn bên đường hắt vào chỉ làm tăng thêm phần ấm áp trong lòng, thèm có một bàn tay để nắm,một gò má để ấp môi vào... Đi đâu thì cũng về quán rượu đó, uống vài cốc với u già, chỉ để đủ chuếnh choáng, để rồi nhìn ai cũng thấy đẹp,thấy xinh cả, mà nào có ai để nhìn đâu nhỉ .......
    Mùa đông-Mùa nhậu, Tớ thích uống rượu,nhưng chỉ trong mùa đông,hay là đối với tớ , rượu chỉ ngon nhất trong mùa đông, tớ cũng không biết nữa... Chỉ biết là khi chất cay nóng rực trong người, thật sự là tớ cảm thấy hạnh phúc,thật sự hạnh phúc.......
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trời đang lạnh dần...phải chăng mùa đông đang đến gần..hôm nay đi đường,ngửi mùi hương hoa sữa...thơm quá
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trời đang lạnh dần...phải chăng mùa đông đang đến gần..hôm nay đi đường,ngửi mùi hương hoa sữa...thơm quá

Chia sẻ trang này