1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ông trời thật buồn cười,sáng làm xuân,trưa làm hạ,chiều sang thu,đêm về đông,,một năm gói gọn lại chỉ trong một vòng quay...
    Vậy con người ta chắc sẽ sống vạn năm anh nhỉ?Em...anh?Sẽ yêu nhau đến ngàn năm nữa...,nếu tính theo lịch của em
    Hôm nay có người nói là anh may mắn đấy,sướng nhé,hị hị,mà người ta còn nói là chẳng biết anh có biết mình may mắn thế không?Em nghĩ là anh biết chứ,anh biết đúng không anh?
    Đã đông chưa nhỉ?Ai đó nói với em bây h mới là mùa thu thôi,thu mà đã ...đỏng đảnh thế,khi đông đến,chắc là gió lùa đến cóng tay anh nhỉ?Ngày nào đi học,em cũng sẽ nghĩ đến một ngày được anh vòng tay ôm em vào lòng giữa những làn sương lạnh...sao tự nhiên em lại buồn cười thế nhỉ?Ngượng quá,huhu
    Buồn ngủ quá,líu ríu lại rồi anh ạ...mùa đông người ta hay buồn ngủ thếHôn anh thật nhiều

    ...Đông ơi hãy thật lạnh nhé!
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ông trời thật buồn cười,sáng làm xuân,trưa làm hạ,chiều sang thu,đêm về đông,,một năm gói gọn lại chỉ trong một vòng quay...
    Vậy con người ta chắc sẽ sống vạn năm anh nhỉ?Em...anh?Sẽ yêu nhau đến ngàn năm nữa...,nếu tính theo lịch của em
    Hôm nay có người nói là anh may mắn đấy,sướng nhé,hị hị,mà người ta còn nói là chẳng biết anh có biết mình may mắn thế không?Em nghĩ là anh biết chứ,anh biết đúng không anh?
    Đã đông chưa nhỉ?Ai đó nói với em bây h mới là mùa thu thôi,thu mà đã ...đỏng đảnh thế,khi đông đến,chắc là gió lùa đến cóng tay anh nhỉ?Ngày nào đi học,em cũng sẽ nghĩ đến một ngày được anh vòng tay ôm em vào lòng giữa những làn sương lạnh...sao tự nhiên em lại buồn cười thế nhỉ?Ngượng quá,huhu
    Buồn ngủ quá,líu ríu lại rồi anh ạ...mùa đông người ta hay buồn ngủ thếHôn anh thật nhiều

    ...Đông ơi hãy thật lạnh nhé!
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa đông yêu quý...
    Thế là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đã về, tự dưng những ngày đó mình nhớ mùa đông năm trước thế.... Có nhiều lúc mình chỉ ước trời thật lạnh, trời hơi mưa mưa cũng được, mình chui trong chăn ấm và nhâm nhi một ly ca cao nóng hổi, bên tai du dương nhạc Kitaro, đơn giản nhỉ....
    Mùa thu là bước đệm cho đông về, bây giờ hoa sữa đã thoang thoảng phố...
    Chao ôi, chả biết viết gì nữa....cảm xúc văn chương cạn kiệt đâu hết roài
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa đông yêu quý...
    Thế là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đã về, tự dưng những ngày đó mình nhớ mùa đông năm trước thế.... Có nhiều lúc mình chỉ ước trời thật lạnh, trời hơi mưa mưa cũng được, mình chui trong chăn ấm và nhâm nhi một ly ca cao nóng hổi, bên tai du dương nhạc Kitaro, đơn giản nhỉ....
    Mùa thu là bước đệm cho đông về, bây giờ hoa sữa đã thoang thoảng phố...
    Chao ôi, chả biết viết gì nữa....cảm xúc văn chương cạn kiệt đâu hết roài
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hị hị,mùa đông lạnh giá,cứ nghe bài này lại liên tưởng ra một cái clip toàn tuyết rơi lã chã,vương những hạt to đùng trên đỉnh thông,bên dưới có 5 chàng trai đang tung tăng chơi đùa,trên bầu trời xanh như ngọc bích một cô gái đẹp tuyệt trần đang mỉm cười rạng rỡ,,nàng đưa tay,nhón từng chàng một đưa lên đôi môi mọng mọng xinh xinh...xơi tái từng anh một
    Tặng anh,my ice man,người trong nóng ngoài lạnh ( trong hâm ngoài đơ anh nhỉ).Em đã,đang và sẽ yêu anh dù cho ai đó thật vô tình ( nói yêu mà nhăn nhở thế chắc là chẳng tin được đâu anh nhỉ?)
    Thêm một cốc ca cao nữa....Tuyệt!
    "Back To Your Heart"
    BSB
    It''s not that I can''t live without you
    It''s just that I don''t even want to try
    Every night I dream about you
    Ever since the day we said goodbye
    If I wasn''t such a fool
    Right now I''d be holding you
    There''s nothin'' that I wouldn''t do
    Baby if I only knew
    The words to say
    The road to take
    To find a way back to your heart
    What can I do
    To get to you
    And find a way back to your heart
    I don''t know how it got so crazy
    But I''ll do anything to set things right
    Cuz your love is so amazing
    Baby you''re the best thing in my life
    Let me prove my love is real
    And made you feel the way I feel
    I promise I would give the world
    If only you would tell me guy
    Give me one more chance, to give my love to you
    Cuz no one on this earth loves you like I do
    Tell me...
    I turn back time
    To make you mine
    And find a way back to your heart
    I beg and plead
    Fall to my knees
    To find a way back to your heart​
    Đông ơi....đi đâu rồi.Lại nóng rồi.
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hị hị,mùa đông lạnh giá,cứ nghe bài này lại liên tưởng ra một cái clip toàn tuyết rơi lã chã,vương những hạt to đùng trên đỉnh thông,bên dưới có 5 chàng trai đang tung tăng chơi đùa,trên bầu trời xanh như ngọc bích một cô gái đẹp tuyệt trần đang mỉm cười rạng rỡ,,nàng đưa tay,nhón từng chàng một đưa lên đôi môi mọng mọng xinh xinh...xơi tái từng anh một
    Tặng anh,my ice man,người trong nóng ngoài lạnh ( trong hâm ngoài đơ anh nhỉ).Em đã,đang và sẽ yêu anh dù cho ai đó thật vô tình ( nói yêu mà nhăn nhở thế chắc là chẳng tin được đâu anh nhỉ?)
    Thêm một cốc ca cao nữa....Tuyệt!
    "Back To Your Heart"
    BSB
    It''s not that I can''t live without you
    It''s just that I don''t even want to try
    Every night I dream about you
    Ever since the day we said goodbye
    If I wasn''t such a fool
    Right now I''d be holding you
    There''s nothin'' that I wouldn''t do
    Baby if I only knew
    The words to say
    The road to take
    To find a way back to your heart
    What can I do
    To get to you
    And find a way back to your heart
    I don''t know how it got so crazy
    But I''ll do anything to set things right
    Cuz your love is so amazing
    Baby you''re the best thing in my life
    Let me prove my love is real
    And made you feel the way I feel
    I promise I would give the world
    If only you would tell me guy
    Give me one more chance, to give my love to you
    Cuz no one on this earth loves you like I do
    Tell me...
    I turn back time
    To make you mine
    And find a way back to your heart
    I beg and plead
    Fall to my knees
    To find a way back to your heart​
    Đông ơi....đi đâu rồi.Lại nóng rồi.
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20-11 đi chơi với tụi bạn cấp 2 vui thiệt, lâu lắm rồi chúng nó mới đi đông đủ thế này.Chẳng hiểu sao hôm nay mình máu hát thế , bài nào cũng tranh mic đến nỗi chúng nó trêu đây là liveshow Anh Thư và những người bạn
    Về tự nhiên lại nhớ đến anh, đã lâu rồi chẳng thấy email gì cả,dù đã muộn nhưng vẫn cố online hi vọng gặp anh nhưng chẳng thấy gìlại buồn rồi!!!
    Anh ơi trời lạnh lắm ,lúc nào đi trong tuyết lạnh anh hãy nhớ về em nhé,anh nhớ mặc áo ấm nhé...còn em thì sẽ luôn nhớ đến anh,luôn cầu mong cho anh gặp nhiều may mắn...cầu mong Tết này anh sẽ về Hà Nội với em, anh nhé
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20-11 đi chơi với tụi bạn cấp 2 vui thiệt, lâu lắm rồi chúng nó mới đi đông đủ thế này.Chẳng hiểu sao hôm nay mình máu hát thế , bài nào cũng tranh mic đến nỗi chúng nó trêu đây là liveshow Anh Thư và những người bạn
    Về tự nhiên lại nhớ đến anh, đã lâu rồi chẳng thấy email gì cả,dù đã muộn nhưng vẫn cố online hi vọng gặp anh nhưng chẳng thấy gìlại buồn rồi!!!
    Anh ơi trời lạnh lắm ,lúc nào đi trong tuyết lạnh anh hãy nhớ về em nhé,anh nhớ mặc áo ấm nhé...còn em thì sẽ luôn nhớ đến anh,luôn cầu mong cho anh gặp nhiều may mắn...cầu mong Tết này anh sẽ về Hà Nội với em, anh nhé
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông nữa lại về....Cũng phải mấy hôm rồi không online.Mình cũng có nhiều thay đổi...bận bịu đủ thứ chuyện...ước gì thời gian 1 ngày dài thêm 2 hay 3 tiếng gì đó...ước gì.....
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông nữa lại về....Cũng phải mấy hôm rồi không online.Mình cũng có nhiều thay đổi...bận bịu đủ thứ chuyện...ước gì thời gian 1 ngày dài thêm 2 hay 3 tiếng gì đó...ước gì.....

Chia sẻ trang này