1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông ... lạnh ...
    Có người thích mùa đông ... Có người sợ mùa đông ,thậm chí ghét mùa đông ...
    Bạn tôi thích mùa đông bởi cái giá lạnh làm cho nó cảm thấy tỉnh táo hơn ...
    Tôi cũng thích mùa đông ... thích được đi lang thang ngoài đường giữa mùa đông bên cạnh nguời thân ...
    Có người nói , thượng đế tạo ra con người và cảm thấy anh ta chưa đủ cô đơn nên đã tặng anh ta thêm một người bạn để anh ta cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của 2 từ cô đơn ....
    Và tôi chợt nhận ra rằng , chính trong sự giá lạnh của mùa đông , chính trong những cơn gió lạnh đến tê người của mùa đông , tôi lại hiểu sâu sắc hơn sự ấm áp của tình yêu thương giữa con người với con người - tình yêu gia đình - tình yêu của bè bạn ... và có đôi khi chỉ là sự đồng cảm của 2 con người lần đầu tiên nói chuyện với nhau ...
    Đêm giáng sinh , ở đây lạnh lắm , tôi không biết chỗ của bạn có lạnh không ??? Nhưng tôi cầu mong nó đủ lạnh để bạn cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu mà tất cả những người thân yêu nhất luôn dành cho bạn ...
    Cám ơn mùa đông ...

  2. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông ... lạnh ...
    Có người thích mùa đông ... Có người sợ mùa đông ,thậm chí ghét mùa đông ...
    Bạn tôi thích mùa đông bởi cái giá lạnh làm cho nó cảm thấy tỉnh táo hơn ...
    Tôi cũng thích mùa đông ... thích được đi lang thang ngoài đường giữa mùa đông bên cạnh nguời thân ...
    Có người nói , thượng đế tạo ra con người và cảm thấy anh ta chưa đủ cô đơn nên đã tặng anh ta thêm một người bạn để anh ta cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của 2 từ cô đơn ....
    Và tôi chợt nhận ra rằng , chính trong sự giá lạnh của mùa đông , chính trong những cơn gió lạnh đến tê người của mùa đông , tôi lại hiểu sâu sắc hơn sự ấm áp của tình yêu thương giữa con người với con người - tình yêu gia đình - tình yêu của bè bạn ... và có đôi khi chỉ là sự đồng cảm của 2 con người lần đầu tiên nói chuyện với nhau ...
    Đêm giáng sinh , ở đây lạnh lắm , tôi không biết chỗ của bạn có lạnh không ??? Nhưng tôi cầu mong nó đủ lạnh để bạn cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu mà tất cả những người thân yêu nhất luôn dành cho bạn ...
    Cám ơn mùa đông ...

  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em sinh vào mùa đông,có lẽ vì thế mà em không ghét mùa đông mặc dù nó rất rét, mặc dù nhà em chẳng ai thích cái mùa lạnh lẽo này.Cũng có lúc em rất ghét nó bởi vì nó lạnh lẽo quá, nó làm em nhớ đến 1 người và em cảm thấy cô đơn.Dù sao thì em vẫn thấy mùa đông có vẻ đẹp riêng của nó, tình cảm của mọi người dành cho nhau dường như ấm áp hơn và có ý nghĩa hơn.Hôm nay nhận được lời chúc mừng sinh nhật của anh, vui thật đấy, hình như trời cũng đỡ lạnh hơn, không biết có đúng không hay là em vui quá nên cảm thấy thế.Giá mà bây giờ người vừa nói cái câu "joyeux anniversaire" sẽ ở đây với em vào ngày 1-1 này thì vui biết nhường nào!
    Mùa đông ơi sao mà buồn thế?Tuy thế hôm trước trời lạnh đi ăn với mấy anh chị 83 ở trường Ams cũng vui thật đấy, tinh thần đoàn kết cao haha
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em sinh vào mùa đông,có lẽ vì thế mà em không ghét mùa đông mặc dù nó rất rét, mặc dù nhà em chẳng ai thích cái mùa lạnh lẽo này.Cũng có lúc em rất ghét nó bởi vì nó lạnh lẽo quá, nó làm em nhớ đến 1 người và em cảm thấy cô đơn.Dù sao thì em vẫn thấy mùa đông có vẻ đẹp riêng của nó, tình cảm của mọi người dành cho nhau dường như ấm áp hơn và có ý nghĩa hơn.Hôm nay nhận được lời chúc mừng sinh nhật của anh, vui thật đấy, hình như trời cũng đỡ lạnh hơn, không biết có đúng không hay là em vui quá nên cảm thấy thế.Giá mà bây giờ người vừa nói cái câu "joyeux anniversaire" sẽ ở đây với em vào ngày 1-1 này thì vui biết nhường nào!
    Mùa đông ơi sao mà buồn thế?Tuy thế hôm trước trời lạnh đi ăn với mấy anh chị 83 ở trường Ams cũng vui thật đấy, tinh thần đoàn kết cao haha
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cái mùa này làm tớ thèm ốc luộc, gr gr
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cái mùa này làm tớ thèm ốc luộc, gr gr
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thèm thật đấy !
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thèm thật đấy !
  9. kurtneverdie

    kurtneverdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mùa đông........những ngày qua thực sự là mùa đông đã về,rét ghê cơ.Nhiều lúc thèm lắm 1 bàn tay cùng ta đi giữa mùa đông....
  10. kurtneverdie

    kurtneverdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mùa đông........những ngày qua thực sự là mùa đông đã về,rét ghê cơ.Nhiều lúc thèm lắm 1 bàn tay cùng ta đi giữa mùa đông....

Chia sẻ trang này