1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Baron ở Box mình à? sinh năm 83 á???
    Tớ rất thích bài Nhóc và Mùa đông. Bài đấy trên báo Mực tím đúng không? từ lâu lắm rồi.
    Còn nếu nhóc là mùa đông ...thì anh sẽ gửi cho nhóc ánh mắt ấm áp của anh.
    Sắp mùa đông rùi!
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu...
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, tức là co ro trong 1 đống khăn mũ .... là ôm chặt cái đứa đằng trước (bà nhỉ, mi nhỉ ), là hủ tíu, là zin 3 đi khắp cái chợ, tha về 1 đống các thứ, co ro măm ... là nghe đại ca hát ... là mặt vì rượu ... Mùa đông ... ấm áp ... có Noel ... có những thứ hay ho mà cái mùa hè bỏng rát 0 có được ...
    Mùa đông là súp nóng ... là nồi lẩu sôi ùng ục cả nhà xì xụp ... Là "đột nhập" vào trong lòng mẹ để được làm ... ấm chân như hồi bé ...
    Mùa đông ... đi 1 mình dưới tuyết (được 2 lần ) mà nhớ tất cả những mùa đông trước ...
    Nhớ nhất cái chiều hôm đấy ... đang co ro trong chăn thì có đứa gọi điện ... phóng đến ... 3 kon ...3 tư thế ...gật gù ... rồi thì mình cũng thế ...và có những cái ngoắc tay ... Cổ Ngư ...
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, tức là co ro trong 1 đống khăn mũ .... là ôm chặt cái đứa đằng trước (bà nhỉ, mi nhỉ ), là hủ tíu, là zin 3 đi khắp cái chợ, tha về 1 đống các thứ, co ro măm ... là nghe đại ca hát ... là mặt vì rượu ... Mùa đông ... ấm áp ... có Noel ... có những thứ hay ho mà cái mùa hè bỏng rát 0 có được ...
    Mùa đông là súp nóng ... là nồi lẩu sôi ùng ục cả nhà xì xụp ... Là "đột nhập" vào trong lòng mẹ để được làm ... ấm chân như hồi bé ...
    Mùa đông ... đi 1 mình dưới tuyết (được 2 lần ) mà nhớ tất cả những mùa đông trước ...
    Nhớ nhất cái chiều hôm đấy ... đang co ro trong chăn thì có đứa gọi điện ... phóng đến ... 3 kon ...3 tư thế ...gật gù ... rồi thì mình cũng thế ...và có những cái ngoắc tay ... Cổ Ngư ...
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào trang cá nhân của anh trai thì phát hiện ra cái topic này, thú vị thật, gửi gửi..........gửi hoài mà chẳng hết anh nhỉ ? Em gái vô đây post vài dòng góp vui chắc mí anh chị 83 ko phàn nàn chớ
    Năm nay ko còn được hưởng mùa đông, cái không khí lành lạnh, ngòn ngọt chớm đông, mỗi khi gió mùa bắt đầu thổi cũng thường là sinh nhật đến, chỉ cách nhau có vài ngày, chênh lệch chẳng đáng bao nhiêu nên mình cứ quy lại là đầu đông thì sẽ đến sinh nhật còn thực ra thì mùa đông đã đến từ trước đó rồi. Nói về mùa đông chợt nhớ nhiều, nhớ bao nhiêu và nhớ HN vào đông, người người đi lại, có chút gì đó vội vã hơn mùa hè, có chút gì đó tất bật cho cuối năm hơn cái nhàn tản đầu xuân và có chút gì đó suýt xoa với cái lạnh cóng của miền Bắc hơn mùa thu mát mẻ.
    Mùa đông khiến con người ta xích lại gần hơn để tìm chút hơi ấm, sưởi ấm lòng nhau và cũng là để xua đi cái lạnh, giá rét chỉ làm con ng` ta thêm trơ trọi nhưng nếu thấy đông vui thì mọi thứ như chẳng là gì nữa, tan hết vào tiếng cười ấm áp, hoà tan vào những gương mặt hồng hào nói cười vui vẻ..........sẽ nhớ mùa đông biết bao vì nơi đây mùa đông khác biệt rất nhiều.
    Mùa đông năm nay sẽ là mùa đông giá rét, mùa đông mọi thứ đóng băng, cóng lạnh, tuyết sẽ rơi và phủ trắng khung cảnh xung quanh, chắc sẽ lười chui ra khỏi chăn ấm lắm, nghĩ đến việc đi học trời này chắc cũng là một nỗi khổ khi mà ở nhà chỉ hơi chớm lạnh thôi đã thấy lười. Mùa đông này sẽ gửi tuyết về nhiều nơi, gửi cái mềm mại của tuyết, gửi cái lành lạnh trên đầu ngón tay khi chạm vào, gửi những người tuyết, gửi cái trắng tinh khôi và xanh xao, giá buốt của tuyết về nhà..............gửi cho ai nhớ, ai chưa từng được chạm tuyết, gửi cho cả những kỷ niệm tuổi thơ đã từng chạy loanh quanh bố và em để làm người tuyết. Hạnh phúc sao khi nhớ về mùa đông
    Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió
    Lưng chừng hoa lưng chừng nụ lưng chừng
    Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi
    Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương..
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào trang cá nhân của anh trai thì phát hiện ra cái topic này, thú vị thật, gửi gửi..........gửi hoài mà chẳng hết anh nhỉ ? Em gái vô đây post vài dòng góp vui chắc mí anh chị 83 ko phàn nàn chớ
    Năm nay ko còn được hưởng mùa đông, cái không khí lành lạnh, ngòn ngọt chớm đông, mỗi khi gió mùa bắt đầu thổi cũng thường là sinh nhật đến, chỉ cách nhau có vài ngày, chênh lệch chẳng đáng bao nhiêu nên mình cứ quy lại là đầu đông thì sẽ đến sinh nhật còn thực ra thì mùa đông đã đến từ trước đó rồi. Nói về mùa đông chợt nhớ nhiều, nhớ bao nhiêu và nhớ HN vào đông, người người đi lại, có chút gì đó vội vã hơn mùa hè, có chút gì đó tất bật cho cuối năm hơn cái nhàn tản đầu xuân và có chút gì đó suýt xoa với cái lạnh cóng của miền Bắc hơn mùa thu mát mẻ.
    Mùa đông khiến con người ta xích lại gần hơn để tìm chút hơi ấm, sưởi ấm lòng nhau và cũng là để xua đi cái lạnh, giá rét chỉ làm con ng` ta thêm trơ trọi nhưng nếu thấy đông vui thì mọi thứ như chẳng là gì nữa, tan hết vào tiếng cười ấm áp, hoà tan vào những gương mặt hồng hào nói cười vui vẻ..........sẽ nhớ mùa đông biết bao vì nơi đây mùa đông khác biệt rất nhiều.
    Mùa đông năm nay sẽ là mùa đông giá rét, mùa đông mọi thứ đóng băng, cóng lạnh, tuyết sẽ rơi và phủ trắng khung cảnh xung quanh, chắc sẽ lười chui ra khỏi chăn ấm lắm, nghĩ đến việc đi học trời này chắc cũng là một nỗi khổ khi mà ở nhà chỉ hơi chớm lạnh thôi đã thấy lười. Mùa đông này sẽ gửi tuyết về nhiều nơi, gửi cái mềm mại của tuyết, gửi cái lành lạnh trên đầu ngón tay khi chạm vào, gửi những người tuyết, gửi cái trắng tinh khôi và xanh xao, giá buốt của tuyết về nhà..............gửi cho ai nhớ, ai chưa từng được chạm tuyết, gửi cho cả những kỷ niệm tuổi thơ đã từng chạy loanh quanh bố và em để làm người tuyết. Hạnh phúc sao khi nhớ về mùa đông
    Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió
    Lưng chừng hoa lưng chừng nụ lưng chừng
    Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi
    Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương..
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông,mình thích nó,nó làm mình cảm thấy thoải mái với những con gió mạnh và lạnh thổi vào mặt,mình thích cái cảm giác đó
    Cantona
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông,mình thích nó,nó làm mình cảm thấy thoải mái với những con gió mạnh và lạnh thổi vào mặt,mình thích cái cảm giác đó
    Cantona
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn.
    Nào ...hun cái nào....Phù phù...
    Bánh mì yêu bạn.
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn.
    Nào ...hun cái nào....Phù phù...
    Bánh mì yêu bạn.
  10. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ui trời! Đọc Gửi xa xôi của u twù lâu lắm rùi, mình tưởng sea_ nymph phải là 1 ... chị 7X cơ !
    Viết cho ai mà vừa hay vừa tình củm thế ko bít!
    I love winter

Chia sẻ trang này