1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tối làm cả đêm trên Hale bảo sao chẳng đặt lưng xuống là ngủ.
    Lạnh rồi nhiều cảm giác, nhiều cái thích.
  2. bluesky_83

    bluesky_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới vào ngó nghiêng, thấy mọi người rủ nhau đi ăn phợ hoành tráng thía, ỉn này chưa ra mắt chuồng nhưng muốn ăn phợ có được đi cùng hông???
  3. takethat

    takethat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng mùa đông chút gió chút hương....và một chút buồn...........!!!
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Okie. Em trả tiền quẩy. Đùa chứ, thèm phở điên lên được. Ở trường bát phở lèo tèo chán lắm. Khi nào phải ... hoành tráng cái... Cn lại đi đi! Lần này không dậy mụn nữa, nhưng ăn 7h thì hơi sớm T____T
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Ghét mùa đông ở cái khoản trời mưa. Mưa gì mà nhiều thế nhỉ? ặc ặc sắp phải đi công tác xa roài
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời miền Bắc ẩm, quần áo giặt xong mãi chẳng thấy khô. Ghét
    Mùa đông HN sướng nhất là khoản ... ăn vặt . Tưởng tượng xem nhé, mỗi khi tan học, tan sở, khi bụng hơi đoi đói nhưng vẫn chưa muốn về nhà ... thế là lượn lờ đi ăn linh tinh Mùa hè ăn chè, uống nước mía ... Mùa đông thì thôi rồi, ôi ... tất cả những gì nghi ngút, thơm thơm, cay cay, những gì vừa ăn vừa xuýt xoa nóng ... Rượu ngon lại có bạn hiền. 2 đứa trở lên tụ tập thì cứ gọi là ... Thỉnh thoảng có những buổi đặc biệt hơn 1 chút ... có thêm chút men ... rồi nhìn thấy má đứa đối diện ửng hồng, chẳng biết vì nẻ, vì rượu hay vì gì gì nữa
    Mùa đông nhanh đói . Mùa đông ăn nhiều 1 chút mẹ càng thích Mùa đông có ú hơn thì đống khăn mũ cũng che đi hết
    Mùa đông ... thích ôm và được ôm Đứa nào cũng tròn vo, ôm chặt cả 1 vòng tay
    Hic ... Chẳng bù bên này ... Những đối lập Mùa đông cũng lạnh như ai nhưng vẫn nắng, bói chẳng ra mấy ngày mưa . Ghét nhất là chẳng có hàng quán gì ăn vặt ngon lành cả . Quanh đi quẩn lại toàn hạt dẻ nướng, pizza, bánh crêp ... Mà khổ nỗi lại toàn đi bộ 1 mình
    --------------------------------
    Mùa đông ám ảnh tớ nhất là những đêm lạnh căm căm ... khi mình đang co ro trong chăn ấm thì ngoài kia ... lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa ... trong tiếng cây cối run rẩy ... vẫn đâu đây tiếng rao ... "Ai bánh mỳ nóng nào ... "
    [​IMG]
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đầu mùa đông mà làm mất hứng thế này thì chán thật đấy
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tạnh mưa rồi...........Mùa đông mà không mưa thì tuyệt quá còn gì nữa...Nhưng chình những cơn mưa mới làm lên một mùa đông hoàn chỉnh....đầy ti vị...........
  9. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khoái mùa đông thật lạnh, cái cảm giác suýt xoa khi đi ngoài đường , cái cảm giác từng đợt gió lạnh phà vào mặt, luồn vào áo, cái cảm giác sung sướng khi được ăn một cái gì đó cay và nóng sau khi đánh vật với mấy cơn gió mùa Đông Bắc sao mà nhớ thế.
    Đông ơi!Lạnh nhanh đi nhé!
    Được code1114 sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 04/11/2005
  10. bongtoihuyenao

    bongtoihuyenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Gr....ừ... grừ... L...ạ....nh..... q...u..á...... Hừ.... hừ.... Trời hôm nay đẹp quá. Ra đường thấy thoải mái thật.

Chia sẻ trang này