1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ui trời! Đọc Gửi xa xôi của u twù lâu lắm rùi, mình tưởng sea_ nymph phải là 1 ... chị 7X cơ !
    Viết cho ai mà vừa hay vừa tình củm thế ko bít!
    I love winter
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông,đi đâu cung thấy sướng,lạ nhỉ
    Cantona
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông,đi đâu cung thấy sướng,lạ nhỉ
    Cantona
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Vì mùa đông vừa lạnh mà lại vừa ấm . Rock có thấy thế ko?
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Vì mùa đông vừa lạnh mà lại vừa ấm . Rock có thấy thế ko?
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  6. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sinh vào mùa đông, cũng 0 có rì đậm đà với mùa đông nhưng nhớ nhất mùa đông năm trước nữa tao với mày hai kon lang thang trên cầu Long Biên.......lạnh đến tê người nhưng hình như từ hồi đấy tao thấy hai đứa thân nhau hơn
    Là cái Tết mấy đứa đi chùa Hương ....... rét run....... lâu rùi 0 gặp bọn ngươi........chẳng lẽ ta lại phải đợi đến mùa đông .........
  7. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sinh vào mùa đông, cũng 0 có rì đậm đà với mùa đông nhưng nhớ nhất mùa đông năm trước nữa tao với mày hai kon lang thang trên cầu Long Biên.......lạnh đến tê người nhưng hình như từ hồi đấy tao thấy hai đứa thân nhau hơn
    Là cái Tết mấy đứa đi chùa Hương ....... rét run....... lâu rùi 0 gặp bọn ngươi........chẳng lẽ ta lại phải đợi đến mùa đông .........
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn chị Lipit83, đầu tiên đọc bài này của chị em cứ ngồi cười mãi, ko ngờ suy nghĩ của mình lại già đến vậy, mà mấy ngày nghỉ ở nhà, cứ nghĩ đi nghĩ lại lại ngồi cười một mình mới hay chứ, , thật là ko ngờ, chắc còn nhiều ng` nghĩ như thế nữa. Em ít hơn mấy anh chị có 1tuổi thui hà. Còn chị hỏi viết cho ai, nếu đọc thì thấy viết cho nhiều ng` lắm chắc lâu rồi chị cũng ko đọc nữa hén, viết cho xa xôi mà,
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn chị Lipit83, đầu tiên đọc bài này của chị em cứ ngồi cười mãi, ko ngờ suy nghĩ của mình lại già đến vậy, mà mấy ngày nghỉ ở nhà, cứ nghĩ đi nghĩ lại lại ngồi cười một mình mới hay chứ, , thật là ko ngờ, chắc còn nhiều ng` nghĩ như thế nữa. Em ít hơn mấy anh chị có 1tuổi thui hà. Còn chị hỏi viết cho ai, nếu đọc thì thấy viết cho nhiều ng` lắm chắc lâu rồi chị cũng ko đọc nữa hén, viết cho xa xôi mà,
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến làm người ta có một cảm giác dễ chịu nhớ đến mùa đông năm trước mấy con nằm co ro cùng nhau sao thấy vui thế không biết đến mùa đông năm nay sẽ còn được như trước không BLack cả Snow nhỉ

Chia sẻ trang này