1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Bao jờ cho đến mùa đông?
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Tình là những lúc khi ta đang gần bên nhau,mà đời thì lắm lúc mang đến nỗi ưu sầu.Vẫn nhớ ngậm ngùi,với những tháng năm dài,bao cô đơn trong lòng đời đâu hiểu thấu,cay đắng cho tình.Đời là những lúc khi ta không còn nhau nữa,mà tình thì lắm lúc mang tiếc nuối ban đầu.nói chẳng lên lời,những ước muốn cho người,ôi cơn đau trong lòng tình sao hiểu thấu,chua sót cho đời..
    Tình đời là thế đó mang rất nhiều thương đau,mà ngày nào thơ ngây chưa biết đến ưu sầu.Hãy nhớ cho rằng,dẫu có những vui buồn,xin ghi sâu trong lòng mình còn nhau mãi,quên hết thương đau.....
    ...Tình là khi mình bên nhau,bao yêu thương dâng trao về người hết.Đớn đau đời mang đến,đâu ai ngờ hay biết,tình đời là chuyện buồn mà mình câm nín với những dĩ vãng qua ngậm ngùi....................
  3. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    hii...Giá mà ỉn nhà tớ lãng mạn được thế thì tốt biết mấy
    hiii...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này có vô vàn những khó khăn những nặng nề cuộc sống mà con người phải gánh chịu ! Nhiều khi tôi cảm thấy như là không thể chịu đựng được nữa nhưng cuộc sống không thể vì ý nghĩ của một con người bé nhỏ như tôi mà đứng im được và thế là tôi tìm cho mình khoảng không riêng để những buồn phiền trong lòng được thổi bớt đi.
    Sở thích rất lạ : Tôi thích biển lúc đã vào đông bởi tôi không thích sự ồn ào vả lại những khi buồn trải lòng mình với biển mùa đông thì thấy nỗi buồn của mình chẳng là gì so với mênh mông của nó ...........Những lo toan cuộc sống , những bon chen mệt mỏi trong công việc tôi sẽ chia sẻ ra sao? Loay hoay mãi vẫn chưa tìm được chốn thật sự bình yên cho mình trong cuộc sống hay đang có nó mà không biết giữ gìn !?
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Sở thik của ku ko có j lạ, vì mình cũng thik đi biển vào mùa đông àh :D
  6. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá.
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cái Topic này sống dai thật ^^. Mấy hnay nóng quá, nóng điên, ngóng đông...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Gần 4 năm cho 1 topic...công nhận mình cũng không ngờ nó "sống" dai đến thế...Cũng bởi một phần vì tình yêu của ta với mùa đông là bất diệt.....
  9. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa đông!
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là chủ Topic, mình mong các bạn tuyệt đối không Spam vào bài viết. Xin cảm ơn. Nếu không biết viết gì thì có thể không viết, chứ đừng viết linh tinh kẻo lại bị lock topic. Xin cảm ơn.
    Rồi anh sẽ quay về mùa Đông tìm chút nắng muộn màng đi theo thời gian tìm em
    Chiều buông xuống cánh chim hờ hững Vạt nắng úa hiên nhà hong khô tình ta giờ đã giá băng nơi đâu ???
    Gửi chút nắng mùa Đông cho em cho em bỗng chốc nhạt phai nơi hiên phố xưa. Hãy níu thời gian thiên thu cho nhau Những chiếc lá còn đây, nay em hút sâu
    Và anh sẽ quay về, tìm chút nắng mùa Đông muộn màng Và anh sẽ quay về tìm chút nắng mùa Đông muộn màng.....

Chia sẻ trang này