1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi...Mùa đông...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baron, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallbee

    smallbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là mùa của kỉ niệm nhưng chỉ là những kỉ niệm buồn thôi nhưng không hiểu sao mình vẫn yêu mùa đông đến thế.Tại sao lại có thể ghét mà đông được khi mà mùa đông mang lại cho ta bao nhiêu là cảm xúc mới lạ và xao xuyến.Hít một hơi để cảm nhận hương vị ngọt ngào của mùa đông sẽ thấy mùa đông đáng yêu như thế nào.... hít .... hà.....
    Forget me not...
     
     
  2. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Xuân đến rồi , Đông về đi thôi .. Bước đi nhẹ thôi Đông nhé , kẻo đánh thức nụ tầm xuân nhỏ xinh đang e ấp trong môi hồng . Mỗi mùa đi qua đều để lại những dư vị của nó . Năm nay , đông đã thật buồn .
    Em đang có cảm giác lòng mình se lạnh , vẫn khắc khoải về những gì đã qua , những kỉ niệm , nhưng bây giờ chẳng còn đau đớn như trước nữa .Cũng chẳng để làm gì anh nhỉ . Anh có con đường riêng của mình , đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình . Em cũng phải sống cho mình chút thôi .
    Mùa đông năm ngoái và mùa đông năm nay em ở hai trạng thái tình cảm khác nhau , năm ngoái em đã thật hạnh phúc với nụ cười luôn nở trên môi , với những câu chuyện và sự quan tâm của anh khiến em luôn vui vẻ và lạc quan . Năm nay , em đã không buồn , nhưng cũng chưa thể vui được . Ngày không mưa , và ngày cũng không nắng . Giấc mơ đã xa thật rồi ..
  3. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Xuân đến rồi , Đông về đi thôi .. Bước đi nhẹ thôi Đông nhé , kẻo đánh thức nụ tầm xuân nhỏ xinh đang e ấp trong môi hồng . Mỗi mùa đi qua đều để lại những dư vị của nó . Năm nay , đông đã thật buồn .
    Em đang có cảm giác lòng mình se lạnh , vẫn khắc khoải về những gì đã qua , những kỉ niệm , nhưng bây giờ chẳng còn đau đớn như trước nữa .Cũng chẳng để làm gì anh nhỉ . Anh có con đường riêng của mình , đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình . Em cũng phải sống cho mình chút thôi .
    Mùa đông năm ngoái và mùa đông năm nay em ở hai trạng thái tình cảm khác nhau , năm ngoái em đã thật hạnh phúc với nụ cười luôn nở trên môi , với những câu chuyện và sự quan tâm của anh khiến em luôn vui vẻ và lạc quan . Năm nay , em đã không buồn , nhưng cũng chưa thể vui được . Ngày không mưa , và ngày cũng không nắng . Giấc mơ đã xa thật rồi ..
  4. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

    Cái lạnh của mùa đông có làm khô được vũng nước ấy ?
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  5. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

    Cái lạnh của mùa đông có làm khô được vũng nước ấy ?
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là mùa mà nếu bạn đi đường 1 mình buổi tối sẽ thẩy tủi thân ghê gớm, thế nên giá mà lúc mình ngoài đương thì là mùa hè, đến luc về nhà, chui vào chăn thì hãy là mùa đông ...
    Gone with the wind ... far away ...
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là mùa mà nếu bạn đi đường 1 mình buổi tối sẽ thẩy tủi thân ghê gớm, thế nên giá mà lúc mình ngoài đương thì là mùa hè, đến luc về nhà, chui vào chăn thì hãy là mùa đông ...
    Gone with the wind ... far away ...
  8. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    uh , tối hôm qua về nhà qua đường thanh niên í , thấy từng đôi từng đôi đi với nhau mà thấy đau hết cả ruột cả gan . 11h đêm mà vẫn còn tưng bừng mới rầu người chứ . Trong khi mình thì nghiến răng nghiến lợi phóng vù vù . huhu .. gió quất thẳng vào mặt , cay xè cả mắt .
    Tớ ghét mùa hè . Mùa hè năm nay thật sự là tồi tệ . Ấn tượng xấu không bao giờ quên
  9. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    uh , tối hôm qua về nhà qua đường thanh niên í , thấy từng đôi từng đôi đi với nhau mà thấy đau hết cả ruột cả gan . 11h đêm mà vẫn còn tưng bừng mới rầu người chứ . Trong khi mình thì nghiến răng nghiến lợi phóng vù vù . huhu .. gió quất thẳng vào mặt , cay xè cả mắt .
    Tớ ghét mùa hè . Mùa hè năm nay thật sự là tồi tệ . Ấn tượng xấu không bao giờ quên
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Có một điều mình mới phát hiện ... mùa đông là mùa nghĩ được nhiều thứ ..còn mùa hè thì lại là mùa làm được nhiều thứ ...
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !

Chia sẻ trang này