1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi ngỗng con -thị màu -người bạn nhỏ của anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoibanthan, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    gửi ngỗng con -thị màu -người bạn nhỏ của anh !

    em gái thương yêu !
    anh trai biết dạo này em gái của anh rất buồn ! anh biết ! giá như những lúc này anh có thể ở bên cạnh em để được chia sẻ , được cảm thông ,để tìm lại những nụ cười vốn rất hồn nhiên tươi trẻ ,để tiếp thêm nghị lực , niềm tin đến người em gái của anh ! để nói cho em biết niềm tin ở trong anh về người em gái đó sẽ mãi sống trong trái tim anh , không một điều gì có thể đánh mất nó ! thương em nhiều ! anh biết em gái buồn và cảm thấy cô đơn nhiều lắm ! khi anh gọi điện cho em nghe giọng nói của em anh đã cảm nhận được ! ừ khi người em gái của anh buồn -tuy ở nơi xa anh cũng cảm thấy nỗi buồn đó chất chứa trong anh ! anh nói vậy em gái đừng nghĩ gì em nhé ! vì con người của anh luôn như vậy mà ! anh biết em gái rất hiểu anh -điều mà rất ít người có được ! em gái rất mong thư của anh nhưng đến bây giờ anh mới có thể ngồi viết nhưng lời tâm sự gửi đến em ! ở trong này công việc của anh rất bận ! vì ai mới vào nghề cũng vậy mà phải không em ! nhưng rồi anh cũng sẽ quen thôi ! công việc của anh trong này tiến triển rất tốt ! đó cũng là những gì mà em gái luôn mong tới anh ! ừ ! anh sẽ cố gắng thật nhiều ! anh hưa mà !
    ở ngoài Bắc bây giờ trời đã vào thu rồi phải không em ! trong anh thì không có cảm giác đó ! không có mùa thu ! chỉ có hai mùa mưa và khô mà thôi ! anh nhớ biết bao những gì đã trở nên rất thân quen gắn bó với anh một thời ....để rồi nhớ mãi !
    ừ anh biết hôm sinh nhật anh em gái vì bận việc mà không thể gọi điện chúc mừng anh ! nhưng anh biết em gái luôn nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất ! vậy thì một lời chúc không nói ra anh cũng hiểu !
    từ lâu anh đã thấy mình rất hạnh phúc , tự hào vì đã có một người em gái ! anh luôn tự hứa với mình sẽ cố gắng sống tốt hơn để xứng đáng với những gì mà cuộc sống này đã đem đến cho anh ! là anh trai của em gái là phải luôn như vậy phải không em ! nếu không em gái sẽ từ anh thì .....buồn lắm !
    trước khi anh thấy mình là một người anh trai của một người em gái ! anh "già" lắm ! với những gì em gái đã mang đến cho anh đã làm anh cảm thấy yêu đời hơn , thấy cuộc sống này thật đẹp và đầy ý nghĩa biết bao , anh thấy mình khác xưa nhiều lắm ,nhất là thấy mình ''trẻ'' ra rất nhiều ! sẽ mãi là như vậy em gái nhé !
    ở trong này , một thành phố biển ! nhưng đến giờ anh vẫn chưa hỏi được một người dân biên nào về sự tích của loài SAM cả ! phải chăng vì sự mưu sinh ,nhưng lo toan hằng ngày mà họ không biết đến câu chuyện đó ! ù cũng có thể câu chuyện đó đã trôi vào quên lãng ! thời gian có thể làm người ta quên đi một vài điều ....phải không em ! nhưng sẽ có một ngày anh se tìm ra được mà !
    ừ thời gian có thể làm con người quên đi những gì thuộc về mình một thời nhưng lại làm cho họ lớn lên rất nhiều ! cuọcc sông này cũng vậy ! sẽ có những lúc không theo như mình mong muốn ! sẽ có những lúc mình gặp chuyện buồn , gặp khó khăn , gặp thất bại , không may mắn như người khác ! ừ cũng đã một lần anh trai đã kể cho em gái nghe một câu chuyện về nghị lực trong cuộc sống ! phải luôn biết tự vươn lên khẳng định chính mình ! đừng để những khó khăn làm mình nản chí ! em gái nhé ! anh trai luôn tin ở em gái sẽ làm được điều mà anh trai muốn nói ! ừ anh trai biết em gái sẽ làm được ma` ! làm rất tốt nữa là khác ! hãy cố gắng em gái nhé -người bạn nhỏ của anh !
    em gái nói là anh trai đừng gọi điện cho em gái nữa mà em gái sẽ gọi điện cho anh trai một năm nữa ! anh sẽ gọi cho em khi anh thấy cần !
    thôi những điều anh muốn nói còn nhiều lắm ! những những điều đó anh biết em gái sẽ hiểu và cảm nhận được ! vì anh niềm tin ở trong anh mãi còn !
    hẹn thư sau nhé em !
    gửi đến em gái những gì tốt đẹp nhất ! tất cả và tất cả ! nụ cười , niềm vui , may mắn , hạnh phúc luôn đến với ngươi bạn nhỏ của anh -thị màu-ngỗng con !






    beethoven
  2. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    gửi em -người bạn nhỏ của anh !
    ừ ! một ngày mới lại đến với biết bao điều thú vị trong cuộc sóng này đang chờ đón mình ! em gái có cảm thấy điều đó như anh không ! anh hỏi cũng buồn cười quá nhỉ ! ừ ! cuộc sống đem đến cho minh` biết bao điều mới lạ ,ngỳa hôm nay rồi sẽ qua đi và một ngày mới sẽ đến ! dòng chảy thời gian luôn mang theo tất cả ! có những lúc trong cuộc sống con người cảm thấy mình mệt mỏi ,kiệt sức ,chán nản trong cuộc chạy đua với thời gian để mưu sinh , để tồn tại ...và cũng có những con người vì để có được cía này họ phải đánh đổi bằng cái khác -đôi khi cái họ mất lại to lớn hơn cái mà họ có được , cũng có những con người đã đánh mất chính mình trong dòng chảy thời gian đầy nghiệt ngã ! đẻ rồi đến một ngày nào đó ,họ nhìn lại chính mình ,nhìn lại những gì đã đi qua cuộc đời để thấy mình được và mất những gì ! nhưng những gì còn lại là một khoảng trống vô hình với những gì mà họ đã vô tình đánh mất để rồi hối tiếc và xót xa cho số phận , cho cuộc đời ....ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua , và là xuất phát điẻm cho một ngày mới ! để có được một ngày mai tốt đẹp hơn hãy biết làm tất cả những gì mà mình có thể ,làm bằng trái tìm , bằng nghị lực,bằng lí trí , bằng chính sức mình ! để tâm hồn mình luôn có được niềm vui đón chào một ngày mới ! ừ dẫu biết rằng : ngày mai sẽ có những gì , người đổi thay năm tháng cũng qua đi ..." điều còn lại trong cuộc sống chính là ý nghĩa của cuộc đời , là hạnh phúc , là niềm vui , là nụ cười của những trái tim biết sống cho lẽ phải , biết thương yêu , biết đấu tranh , biết giữ gìn hạnh phúc , biết sẻ chia và biết xúc cảm , trắc ẩn vè cuộc sống ! điều còn lại là những người biết khẳng định mình ...và tương lai !
    nỗi buồn ,thất bại ...ừ đó là những điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ một con người nào trong cuộc đời của mình cả ! hãy biết làm những gì để những điều đó làm con người mình xấu đi , làm mình chán nản , làm mất đi niềm tin của chính mình vào cuộc sống ,làm mất đi nghị lực ...và biết bao điều khác ! anh trai rất mừng khi nghe được em gái nói với anh những điều mà anh muốn được nghe và gửi đến em gái ! anh thấy em gái của mình đã chín chắn hơn , nghị lực hơn , cứng rắn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều ! anh luôn mong những điều đó sẽ mãi là của em gái ...đừng bao giờ rời xa .
    ừ ! khi viết cho em gái có những điều trước đây anh đã nói với em ,và bây giờ nói lại những gì đã nói ! anh nghĩ co những điều mà trong cuộc sống này không bao giờ mất đi giá trị , mất đi ý nghĩa , không bao giờ lỗi thời ....nó luôn sống trong chúng ta .
    ừ ! em gái -người bạn nhỏ của anh hãy làm lại từ đầu nhé ! hãy bắt đầu với những gì mà em thấy là thích hợp với mình nhất ! hãy chọn cho mình một lối đi riêng , một lẽ sống với những ước mơ , hoài bão trong đời ! bởi vì bây giờ em gái của anh đã lớn rồi -anh tin em gái của anh sẽ làm được ! đừng bao giờ nản chí nhé em !em gái luôn ở trong trái tim anh , hãy tâm sự với anh khi em thấy cần có một người bạn nhé -người bạn lớn của em !
    trong anh em mãi là người em gái bé nhỏ < mặc dù thân hình không được nhỏ nhắn > mà anh luôn dành sự thương yêu của một người anh trai ! điều đó là mãi mãi !
    trong cuộc đời ! để bắt đầu một điều gì đó , hoặc để làm lại từ đầu ! không bao giờ muộn cả ! điều quan trọng là mình phải biết bắt đầu từ đâu , thế nào cho hợp lý và khoa học ! hãy tìm cho mình một con đường mà em thấy thích hợp với em nhất ! điều đó không khó lắm đâu ! em sẽ làm được mà ! tất cả còn ở phía trước , tuổi trẻ còn dài với biết bao hy vọng và ước mơ ....
    hãy chắp cánh cho ước mơ bay cao bay xa ....hãy đứng vững trên đôi chân của mình dù đường đời còn nhiều gian khó !
    mãi là như vậy nhé người bạn nhỏ của anh !!!!!!!!
    gửi đến em những nụ cười , niềm vui , hạnh phúc , nghị lực và niềm tin trong cuộc sống ! hẹn gặp lai em gái nhé !
    anh trai : tiền hải
    beethoven
  3. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết phải nói thế nào cả nhưng thực sự em cám ơn anh trai của em rất nhiều . Khi đọc những dòng viết này của anh trai thưc sự là em gái đã khóc , hơi ngại môt chút nhưng em gái không thể ngăn đươc cảm xúc của mình . Lâu lắm không nhận được mail của anh trai thực sự là em gái cũng hơi buồn nhưng em gái lại tự an ủi rằng chắc anh trai bận quá mà. Hôm nay bạn của em gái cũng đi Hn . Thật là buồn cười bởi khi em gái ở dưới đó thì bạn của em gái lại ở trên này còn khi em gái về nhà thì bạn của em gái lại đi. Khi 2 đứa cùng ở nhà dù mấy ngày không lên nhà nó em gái cũng không thấy sao vậy mà khi nó vừa đi được vài tiếng em gái đã thấy nhớ nó vô cùng. Em gái đã bắt đàu đi học ôn rồi anh trai ạ . Bây giờ thì không thể nói trước điều gì nhưng em gái sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người phải thất vọng vì em gái 1 lần nữa.
    em gái của anh:Thị mầu.
    FAMILY
  4. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tai sao chang ai hieu em the'' nay?
    FAMILY
  5. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên em nhe'' ! một ngày mai tươi sáng sẽ đến mà ! sau cơn mưa thì trời lại sáng ! anh luôn tin ở em - người bạn nhỏ của anh ! thương nhiều .....
    beethoven
  6. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cuộc sống đã mang đến cho em 1 ông bụt "đểu"_1 người anh trai _ 1 người ban lớn .
    FAMILY
  7. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    anh trai cung vay ! cam on em gai nhieu` ! ve tat ca va tat ca......
    beethoven

Chia sẻ trang này