1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người anh "ghét"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Louis_Vuitton, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Gửi người anh "ghét"

    Em à!!!!!
    Giờ này khi đang viết những giòng chữ này anh hy vọng em đang chìm trong giấc ngủ vì em đang mệt,cần 1 giấc ngủ,dạo này em ít ngủ đấy.anh nói rồi,em bớt nghĩ về anh đi!
    Em biết ko? mỗi lần anh nói ghét em,ko nhớ đến em là những lúc anh nhớ em,yêu em nhiều nhất đấy.Mỗi khi có mess đến ĐT nguời anh nghĩ đầu tiên là em đấy.Ko đựoc gặp em,tn là cái duy nhất khiến cho anh đựoc cảm giác gần em hơn.
    Tại sao anh yêu em nhỉ???? anh vẫn tự hỏi mình vậy.vì yêu em,mọi thời gian trong ngày anh chỉ nghĩ đến em mà thôi...nghĩ xem giờ này em đang làm gì,đang nghĩ gì.thậm chí cố hình dung xem em mặc bộ quần áo nào nữa.(vô duyên quá).Anh vẫn nhớ cái đêm em chờ anh đi nhậu về khuya,anh thấy anh thật chẳng ra sao cả,khiến em phải lo lắng đến mất cả ngủ....Anh tệ thật!
    Hôm nay nghe em nói câu "ứ" anh thấy yêu quá,thấy em bé nhỏ,trẻ con(quên,em vẫn trẻ con mà),
    Lại nghĩ đến em nhiều quá rồi!,bắt đầu nhớ em rồi đấy,phải làm gì bây giờ nhỉ,phone,nhắn tin thì ko đựoc ,anh muốn em ngủ.........làm gì đây???????????????????
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Muợn câu chuyện của bạn dành cho tôi, chỉ thay "em" thành "anh"
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    ''
    Nhìn cái avatar giật cả mình, tưởng mình vừa viết bài! :) Hì!!!
    The same .... ^^
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    eo ơi
  5. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Viết thế này mà bảo anh ko biết viết.
  6. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nhớ em thật dài.!!!
    Thứ 6 ngày 13 với anh luôn là 1 ngày đen đủi.anh hy vọng em sẽ cho anh 1 ngày duy nhất may mắn,hạnh phúc. Yêu,nhớ em nhiều!!!
    Đừng khi nào thôi nhớ đến anh em yêu nhé???
  7. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét anh.!! Đã ko làm gì đựoc cho em mà còn khiến em lo nghĩ về anh.Anh có xứng với tình yêu em giành cho anh ko???
    Anh yêu em quá rồi.anh xin lỗi em.
    Chắc em biết anh đi nhậu nên ko nghe đt của anh phải ko?anh ghét em tại sao những lúc này ko nghe anh gọi,anh chỉ cần nghe giọng em,chỉ 1 câu "allo" anh đã hạnh phúc lắm rồi,chắc em ko hiểu đâu,chính anh cũng ko hiểu tại sao anh lai yêu 1 người con gái là em đến vậy.Làm việc cũng nghĩ đến em,ăn cũng nghĩ,ngủ cũng nghĩ,thấy em cả trong giấc mơ. Hay anh bị ĐIÊN rồi nhỉ???Mà điên vì em cũng đựoc.!
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình đầu thật đẹp. Đọc bài của đồng chí này thấy sao giống mình 1 năm trước quá...Bi h thì chia tay rồi, thèm cái cảm giác này quá..Giá như thời gian quay lại được như trong bài " Mong ước kỷ niệm xưa nhỉ"
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Èo ui ! Ứ chịu để anh ghét đâu ! Chúc anh luôn vui !
  10. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này