1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người anh "ghét"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Louis_Vuitton, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng anh thật chẳng ra gì phải ko em???
    Không xứng với em,hôm nay chắc em chờ anh lâu lắm phải ko?Buổi tối nay anh chỉ muốn là 1 thằng thất nghiệp để đưọc ngồi nói chuyện với em,.anh gọi cho em thế nào cũng ko đưọc,anh muốn nói chuyện với em quá!!nhớ em,nhớ nhiều lắm,.Thạt lòng nhiều lúc anh thấy buồn vì em,vì những câu nói của em khiến anh phải suy nghĩ,nhưng qua rồi anh lại cảm thấy yêu em nhiều hơn,.Không biết giờ này em đang làm gì?không biết có nhớ anh như anh đang nhớ em không nhỉ?????Tối nay sếp anh hỏi sao rạo này khác,anh bảo anh đã có ngưòi yêu,có em.nghe trẻ con không??
    Không hiểu anh đang buồn hay đang nhớ em đây nhỉ?chỉ thấy có em trong mọi suy nghỉ của anh,.Hôm nay 18,còn 12 ngày nữa phải không em!
    Yêu em hơn ngày hôm qua!!!!
  2. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 19, còn 11 ngày nữa anh nhỉ. Ah wên,12 ngày nữa chứ,tháng này 31 ngày mà,ngày 30 anh lại đi công tác,anh không nhớ gì cả.Tối nay em không gọi cho anh đc, đi về em lại ngủ wên mất,hư không?.Anh yêu, yêu và nhớ anh nhiều. Love U so much!
  3. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh nhiều cưc
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ....................
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Qúa khứ đang yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc !
  5. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/10/05F61C78/

    Nhớ anh
  6. Louis_Vuitton

    Louis_Vuitton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chán,chán......chán......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    người làm anh yêu cũng là em,nguời làm anh buồn cũng là em,anh ko trách em.chỉ trách anh ko làm đưọc gì để giữ em.
    1 tuần nay hình như anh ko còn là anh nữa rồi.ko còn nửa đêm tỉnh dậy tìm điện thoại xem có tin nhắn ko.ko còn mỗi sáng việc đầu tiên anh làm là đọc tin nhắn,ko còn mõi đêm đi nhậu,đi công tác về nháy máy cho em yên tâm .........Trời ơi,em có tưởng tượng anh nhớ em thế nào ko???Có lúc chỉ mong nghe 1 tiếng của em,1 tiếng cũng đủ cho anh vơi bớt nỗi nhớ em.,chỉ mong nhìn thấy số điện thoại của em trên máy.Anh biết em khó xử nhiều lắm,thương em nhiều mà cũng chẳng biết phải thế nào.
    Ko đi tìm em!,mặc dù việc tìm em anh luôn nghĩ trong đầu có đúng ko.?Bây giờ việc duy nhất anh làm để quên em là nhậu,tối ngày,nhưng càng vậy càng nhớ em nhiều hơn,những lúc như vậy chỉ muốn chạy đến em,ôm em thật chặt nói với em "anh yêu em"..........
    Buồn,chán,vô ý nghĩa............
    anh yêu em rất nhiều.
  7. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đến thật nhanh, tết này được bữa rồi. Lâu lắm không thấy anh on, bận qua'' ạ . Hình như em với anh đổi chỗ cho nhau rồi, em bây giờ bắt đầu đi xuống, có nhiều chuyện xảy ra quá. Còn 2 tháng nữa, mong về nhà thật nhanh. À quên, chúc mừng anh
  8. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác giai này chắc mới yêu nên háo hức thía thôi. Lâu lâu sau mà em yêu có dằn dỗi gì lại " Anh còn nhiều việc phải lo, đâu phải lúc nào cũng nghĩ tới em được", keke
  9. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!

    Đừng uống nhiều, đừng về muộn, em vẫn chờ anh về mỗi tối.
    Vẫn nghĩ và nhớ đến anh thật nhiều. Chỉ cần biết anh ổn. Lâu dần anh sẽ quen dần, và rồi anh sẽ quên. Đừng vì một đứa như em. Nhớ anh, nhớ nhiều, nhiều lắm.
  10. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Giả dối !!!!!

Chia sẻ trang này