1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người Bách Khoa...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cogaisamac, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Gửi người Bách Khoa...

    he he he
    Topic này để dành cho những chị em nào, đã, đang, và sẽ cuc cu các male BK TP...
    Thiết nghĩ trên đời con người dù có xấu đến mấy thì cũng là con người với nhau, chẳng nhẽ lại không iu được nhau. Nhẩy.
    SM sau một thời gian lang thang trên box Bk hiện tai đang liêu xiêu một anh ..... và chả bít làm giè ngoài tâm sự và chờ đợi.. khẹc khẹc..... hê hê







    Every thing I do, I do it for you...


    Được sửa chữa bởi - cogaisamac vào 09/06/2002 11:05
  2. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Đáng tiếc là tớ không phải là MOD không thì tớ sẽ ...



    Đối với tôi (riêng tôi thôi) thì việc ngu ngốc nhất là gặp mặt những cô gái làm quen trên NET , nhýng biết đâu vào một ngày "xấu trời" nào đó .........................................................................................................
    Ngày mai sẽ là ngày "xấu trời" nhất , hy vọng thế.

     
    Được tnet sửa chữa vào 07/06/2002 22:59
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    3 bài reply của cogaisamac bị xoá trong topic Title và ý kiến về title cho thành viên do không đọc kỹ bài đầu tiên của topic. Lần sau có ý kiến xin mời vào topic ý kiến cho ban quản trị.
    Post tâm sự về những chuyện liên quan đến trường và sv BK thì được, đi lan man về các chủ đề khác sẽ bị move sang box thích hợp.
    Topic này bị khoá lại và sẽ bị xoá sau 4 ngày.
    whisper@
  4. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bà chị ơi, sao mà cay cú đời thế? Định theo gương em bé Candy gì gì đó à? Ra Topic nào -----> Khoá Topic đấy. Reply bài nào----------> Xoá bài ấy. Mong là như vậy. Đáng kiếp bà chị. Hị hị hị........Thương wé. (Cho chít, ai bẩu thích chọc ngoáy nhiều)
    If we hold on together, we know our dream will never die.......
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Samac ơi ! rủ cái hội của tôi sang đây làm gì? Tôi tưởng có một địa chỉ cúc cu ở đây rồi chứ?Đang hứng
    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này nói cái quái gì mà tui chả hiểu gì hết á !

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi rằng em yêu ai ????????
    Rằng em là em iu anh Chec này
    Rằng em là em iu anh t...et này
    iu hết cả nhà, iu nhất là iu whisper....
    Every thing I do, I do it for you...
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hờhờ ,tranh thủ chưa bị khoá post một bài nhờ
    sư phụ ơi ,sư phụ giành iu ai thì iu nhưng để lại anh chec cho nhóc nhá
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    xỉu.....

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  10. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sa mạc ơi tham nó vừa vừa thôi. Để cho em một anh với. May wá, anh mình cần cuc cu thì sa mạc chưa chôm.
    Anh Fool
    ơi..............Hic hic hic......
    If we hold on together, we know our dream will never die.......

Chia sẻ trang này