1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người bạn đã xa của tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CaXanh, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn đã xa của tôi!

    Còn hơn một tháng nữa là tròn một năm anh rời xa mọi người trên cõi đời này. Tôi đột nhiên nhớ anh vô cùng.Tôi nhớ những ngày cuối đời của anh, tôi thường đến đọc chuyện cho anh nghe, kể mọi chuyện trên lớp của tôi, khuyên anh...Tôi hiểu và thông cảm với anh nhiều. Trước khi anh mất tôi là người duy nhất bên cạnh. Nhưng đến khi anh mất tôi không ở bên anh. Tôi còn nhớ rất rõ, khi đó tôi gọi điện cho anh để hỏi thăm tình hình của anh như thường lệ thì biết tin anh dă ra đi. Tôi lặng người, không thể thốt lên một lời nào, ngửa mặt lên nhìn trời, cười lạnh và bước đi để mặc cho thằng bạn thân của tôi phóng xe theo sau. Trước đó tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh không thể chết cho dù anh có bị HIV. Tôi không tin là một người bạn của mình có thể chết, chính xác hơn là tôi không thể chấp nhận. Khi đấy tôi hận bố mẹ anh-những con người nhiều tiền nhưng thật nhẫn tâm và vô trách nhiệm. Tôi hận mình quá nhỏ bé, không thể làm được gì...Tôi bắt đầu lớn dần lên từ ngày ấy. Lần đi uống nước với 7x tại cafe Nhân tôi bắt gặp một ánh mắt, một form người y như anh. Tôi giật mình hoảng sợ, nửa muốn tiếp tục tham gia 7x, nửa như muốn không bao giờ gặp lại 7x nữa. Trước đây tôi đã từng một lần như thế...Tại sao tôi lại cứ mải chạy theo một hình bóng đã xa vời như thế nhỉ, mặc dù anh chỉ là một người bạn theo đúng nghĩa của nó mà thôi??? Vĩnh biệt anh người bạn dễ mến của tôi!

    Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    cô bé ơi, không phải anh phá đám bài này của cô bé, nếu đã là tâm sự thì cô bé nên cho vào trong topic Tâm sự 7X ấy.
    COMMANDOS
  3. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chú bé ơi thế này không phải phá đám thì là gì , tâm sự của người ta đang hay tràn đầy nhiệt huyết , tình cảm , ông vào đây cắt dứt dòng tâm sự , cửa người ta , thật là xấu tính
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Anh không muốn phá đám topic này vì anh thấy nếu thành một topic riêng thì chẳng mấy lúc sẽ bị trôi xuống dưới thôi.
    Sau 24 tiếng nữa các bài viết của anh sẽ được xoá
    COMMANDOS
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Sống làm mon men đến gầ cái chết !
    có ai có thể biết ngày mai mình có còn tồn tại trên đời ?có ai có thể biết ngày mai mình sẽ fải xa rời ai?.....
    chẳng ai cả ! dù biết là tàn nhẫn thì vẫn cứ fải chấp nhận thôi ,hãy tạm coi cái chết như sự giải thoát sẽ thấy nhẹ nhàng hơn !
    Trong cuộc đời này ,mấy ai sống mà ko đôi lần đụng fải cái cảm giác ấy _cái cảm giác mất mát,trống trải và đau buồn đến gai ngưòi???khi có một ngôi sao đổi ngôi ,khi ta biết ta đã vĩnh viễn mất đi một ngưòi trong nhiều người ,..những ngưòi thân thương của riêng ta !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----

Chia sẻ trang này