1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người bạn mà tớ sắp biết là ai!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi akai_kokoro, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akai_kokoro

    akai_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn mà tớ sắp biết là ai!

    Cậu a! Cả ngày chủ nhật hôm nay tớ đi tìm cho mình một thứ gì đó, tớ cũng chẳng biết tớ đang cần phải tìm cái gì nữa.Lúc này đây, trời đang mưa ,những hạt mưa thỉnh thoảng khẽ hắt vào người làm tớ cảm thấy lạnh.Tớ chợt nhớ ra cậu ,người bạn mà tớ sắp biết.Sáng nay có chương trình MTV Mostwanted mà tớ lại không ở nhà nghe, có lẽ lại phải để đến tối thứ 5 vậy, chẳng biêt lúc đấy cậu có cùng nghe không nhỉ.
    Giá mà hôm nay cậu gặp tớ, tớ và cậu sẽ đi mua mấy cái đĩa Rock hay nhạc lung tung nào đó về nghe cho nó yêu đời nhỉ,lâu lắm rồi tớ chưa mua một cái CD nào cả, tớ đang muốn gào thét, hay muốn hét lên cũng được, nhưng căn phòng này nhỏ quá, tớ hét không nổi. Phu`, cậu a!Tớ chẳng muốn cái gì đến nhanh rồi ra đi cũng nhanh đâu, cậu hãy hiểu tớ cậu nhé.Hôm qua, một người bạn của tớ nói chuyện điện thoại gần 2 tiếng đồng hồ trong đêm khuya chỉ vì cậu ý nhận ra có điều gì đó không ổn ở tớ, cậu a. Tớ cũng nhận ra điều đó nhưng cũng không hiểu tớ cần phải làm gì, tớ không hiểu tớ đang tìm một cái gì nữa, nếu cậu ở đây, không hiểu cậu có giúp được tớ không nữa hả cậu? Chắc là có đúng không? Tớ luôn tin vào cậu mà.
    Trời vẫn mưa, dòng người đi lại ngoài kia có cậu trong đấy ko?, trong chiếc áo mưa bùng nhùng , hay cậu cũng đang lang thang đi dưới mưa hả cậu?Nghe ''''Take me to your heart ''''hay quá cậu ạ. Tớ vẫn đang tìm ''''The children of kosovo'''' , tớ chưa nghe nó lần nào cả, tớ đang rất muốn nghe, ôi! nếu cậu biết được , cậu hãy gửi cho tớ câu nhé.
    Cậu ơi, tớ đang tưởng tưởng không hiểu ở cái thế giới mà tớ và cậu chưa bao giờ đến, không biết khi nào sẽ đến nữa , những người mẹ của chúng ta có như chúng ta không nhỉ, có thể họ cũng đang nói chuyện về chúng ta đấy cậu ạ, nên cậu đừng buồn nữa nhé.Cậu còn phải giúp tớ nhiều cơ mà, nếu cậu buồn thì tớ sẽ mách mẹ đấy.Một tuần nữa tớ thi xong, tớ sẽ đi chơi cùng cậu , lúc đó chúng ta sẽ cùng hát, cùng gào thét cậu nhé.
    Bạn của cậu
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Bài này bác viết khá hay đấy chứ. không ai có ý kiến gì à?
  3. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ai bạn bè gì với đồng chí...he he...thấy người sang bắt quàng làm họ.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    he he , ko biết ai bắt quàng ai đây , có phải dec18 thấy người ta viết bài hay quá muốn nhận làm cái cậu gì đó không ? Thôi ! Nhận đi cho nó tiến bộ nè
    Mà dec cứ đá vô vậy tụt dòng cảm hứng đó , để người ta viết nữa đi . hix cảm xúc .............. mình cũng có nhưng ứ biết nói ra thế nào

Chia sẻ trang này