1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người bạn phương xa..

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho người ấy ngày đã tắt
    Mải vui nên để lỡ chuyến đò...
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Muộn màng đem duyên tình ra bán
    Trọn đời cũng chẳng có ai mua...
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 28/10/2003
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Không thể dùng người khác
    Để đốt bóng hình xa
    Và bóng hình xa ấy
    Đã là máu trong ta
    Không thể nào nói dối
    Chính con tim của mình
    Bởi mỗi đêm ta ngủ
    Hình bóng cứ hiện lên
    Không thể nào quay lại
    Những nụ hôn đầu tiên
    Nước chỉ một lần chảy
    Tình chỉ mãi một đêm
    Không thể nào có thể
    Ai làm cho ta vui
    Dù xé ngàn tấm lụa
    Đốt lửa cũng thế thôi....
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 29/10/2003
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Gót chân trần vội vã
    Em chạy trốn tình yêu
    Đằng sau em đang có
    Hai gã trai buồn rầu
    Em đi đâu vội thế
    Có gì em âu lo
    Thế còn bao lời nói
    Với bao nhiêu hẹn hò?
    Cô gái đi trong đêm
    Chuyến tàu đêm vội vã
    Bỏ lại đằng sau cả
    Trái tim của chính mình....
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay châu về Hợp Phố
    Cho thoả bao nhiêu nỗi chờ mong
    Hôm nay có một nàng thi sĩ
    Trở về từ chốn xa bụi hồng
    Này ai tương tư chiều nay đấy
    Có biết lòng tôi đang ngất ngây
    Có ai ngồi đếm ngày thương nhớ
    Mang nợ ân tình giờ mới hay
    Khắp nẻo mùi hương của ái tình
    Quện vào trời đất buổi bình minh
    Khắp nẻo nhìn ai cũng xinh đẹp
    Hình như ai cũng đang nhìn mình
    Nàng thi sĩ ơi nàng có biết
    Bài thơ dang dở độ nàng đi
    Hôm nay tôi ngồi đêm viết hết
    Để thành khúc hát kẻ tình si...
    Caothaiuy....Tặng ....
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 02/11/2003
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 02/11/2003
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    NÀNG BÂN THỜI NAY....
    Có một người đang ngồi đan áo
    Chẳng biết xuân sang đã mấy lần
    Chiếc áo nàng đan còn dang dở
    Những là lỗi hẹn với tình nhân
    Áo đan bằng những sợi tương tư
    Kim đan nàng chuốt với hẹn hò
    Đêm đêm nàng khóc cầu gió lạnh
    Ân tình người ấy có biết cho
    Trời thương cô gái yêu nồng cháy
    Còn làm thêm cái rét tháng ba
    Nhân gian bao nhiêu người đan áo
    Tình yêu chẳng biết đến tuổi già..
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 03/11/2003
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CAOTHAIUY LÀM THƠ....
    Thi sĩ bổ củi bên hồ
    Xếp đầy vào cả "bếp lò" thi ca
    Một dòng cảm xúc thoáng qua
    Vần thơ lại cứ tuôn ra ào ào
    Xin đừng ai trách họ Cao
    Chỉ là yêu quá mà vào đến đây
    Cúi đầu chắp lại bàn tay
    Để mong nhận lại thật đầy tiếng yêu......
    Caothaiuy bổ củi......
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!Ngủ nhé đêm rồi
    Bên hiên thao thức có người nhớ em....
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Phía sau,kẻ đến muộn
    Phía trước,người ra đi
    Giữa cánh chường háo hức
    Anh thành kẻ cuồng si.....
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Anh gom chút nắng vàng nhàn nhạt
    Gửi cho em tận cuối chân trời
    Anh chắp nhặt đôi vần thơ cũ
    Buộc cả ân tình theo cơn gió mồ côi
    Em đâu biết một phần tư thế kỷ
    Anh đi qua đã bắt gặp một người
    Em đâu biết gã khù khờ trai trẻ
    Yêu một lần rồi nhung nhớ không nguôi
    Dẫu đã biết những điều ta mơ ước
    Nếu là chiêm bao chẳng hiện thực bao giờ
    Có nuối tiếc,thì ngày sau vẫn thế
    Có bao giờ trở lại những ngày xưa
    Một chút gió,một chút mây,chút nắng
    Một dòng sông,một góc phố thân quen
    Một dòng chữ,một cái tên,một ánh mắt
    Ám ảnh một đời,một bóng hình em....
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 09/11/2003
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 09/11/2003

Chia sẻ trang này