1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người bạn thân của tôi... bạn luôn ở trong trái tim tôi.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tu_huong, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn thân của tôi... bạn luôn ở trong trái tim tôi.

    Thân mến ơi!
    Sao bạn giận mình lâu vậy? Chúng mình là bạn thân của nhau mà hãy bỏ qua mọi chuyện đi bạn. Mình biết bạn giận mình lắm, nhưng fải làm như thế nào đây khi mà cả hai ta cùng yêu một người và có rất nhiều điểm chung nữa...Mình đã nói với bản thân mình là " dành anh ấy " cho bạn. Nhưng anh ấy lại yêu mình cho nên bạn nói mình đã lừa dối bạn. Bạn đâu biết rằng chúng mình là bạn thân của nhau thi tranh dành nhau làm gì mà fải biết cho nhau chứ có fải không? Mình luôn mong rằng bạn hãy lắng nghe mình nói! Mình không muốn mất bạn và mình cũng rất yêu anh ấy! Hãy hiểu cho mình đi cô bạn thân bé nhỏ của tôi ơi!
    Thân mến ơi!
    Ngày mai bạn fải đi rùi mình buồn lắm khi bạn vẫn còn giận mình mình không biết fải làm sao nữa...
    Lần sau cuối minh muốn mãi có thân mến của ngày xưa!!!!
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ơi!
    Tôi yêu bạn lắm bạn đừng nói ra rằng không như vậy. Hôm nọ tôi nhìn thấy bạn đi bên người đó mình vui lắm. Vậy là bạn có người khác rùi fải không mình mừng lắm... Mình luôn mong cho bạn được hạnh phúc bạn thân của mình à
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Em ạ!
    Chị hiểu rõ những gì em đã trải qua. Nhưng em ạ, chị em mình đã thân thiết như vậy thì em không nên dấu chị làm gì chị đã biết tất cả rùi. Không nên dấu làm gì? Chị chỉ thích chị em mình luôn có nhau, luôn nói cho nhau nghe những gì mình không làm được để cùng nhau giải quyết.. Nha em của chị!
    Chị yêu em nhiều!!!
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Những gì chúng ta đã có, những gì chúng ta đã chia sẻ, những gì của ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai... là tất cả nguyên vẹn trong trái tim tôi. Muốn gửi đến YOU những đoá hồng của tình bạn.
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Những lúc gặp khó khăm bạn ơi đã có mình đây. Và mình cũng biết rằng bạn cũng chính là người hiểu mình nhất có fải vậy không? Tình bạn của chúng ta luôn bên chặt có fải không????
  6. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tình là gì...?Yêu là chi...? Mà ngàn năm trước đến nghìn năm sau nhân loại vẫn khổ vì hai chữ Tình Yêu.
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    oái ! có nhầm ko đấy?? Đi lạc chủ đề rồi. làm ơn " đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng "nhé. Tình yêu thì nên đến chủ đề khác mà nói nhé. ở đây chỉ là TÌNH BẠN .
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi muốn nói với bạn rằng tôi cũng rất yêu bạn..Hình như càng ở bên bạn tôi lại càng cảm nhận được nhiều hơn những tình cảm tốt đẹp ở nơi bạn. Không biết từ khi nào nhỉ?, trong lòng tôi đã luôn luôn nhớ đến bạn, những khi tôi gặp khó khăn, tuởng chừng như ko thể bước tiếp được thì bạn đã nâng đỡ tôi lên, tôi chỉ biết rằng điều tôi muốn nói với bạn là cảm ơn bạn rất nhiều.Tôi luôn luôn mong va cầu chúc cho ban luon hạnh phúc và đạt được những gì mà bạn mong muốn.
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã tin tưởng ở mình, mình thực sự không tốt đến vậy đâu. Mình có nhiều điều xấu lắm và mình cũng mong bạn hiểu điều đó cho mình.... Mình mong rằng những người bạn thân của mình thực sự hạnh phúc. Mong cho họ mãi yêu đời Đừng nản trí trước bất cứ điều gì??? Phía trước chúng ta là cả bầu trời tươi sáng.....
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tình bạn?Tình yêu? Tất cả đều vô nghĩa nếu chùng ta không sốngt hật với chính cảm giác của mình, sống thật với chính mình. Tất cả cần sự thật, tất cả cần một sự cảm thông. Only

Chia sẻ trang này