1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người bạn thân của tôi... bạn luôn ở trong trái tim tôi.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tu_huong, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mình xa bạn đã lâu, mà chỉ cần nói chuyện với bạn một chút thui là minhcàm thấy hạnh phúc vô cùng bạn ạ. Bạn thân của tôi ơi từ khi bạn đi học mình buồn lắm. Nhưng mình hiểu đó là cuộc sống và tương lai của chúng ta chúng ta fải đi học để hiểu biết và xây dựng đất nước của chúng ta có fải không??? Do vậy bạn đừng nản trí nha, hãy cố gắng nỉm cười khi gặp khó khăn nha... Và hãy luôn nhớ rằng có mình ở bên cạnh nhé!!!!!!!!!
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn của chúng ta không biết thắm thiết tự bao giờ. Tôi cũng không biết nữa, bạn của tôi ạ. Tôi chỉ biết rằng chúng ta dã lớn lên cùng mộtt xóm nhỏ và bạn hay tới nhà tôi chơi thế là chúng ta thân nhau. Có fải vậy không? Những gì của tôi cũng là của bạn chúng ta chia sẻ kinh nghiệm cho nhau... Chúng ta có với nhau những kỉ niệm vui.....Fải không
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỉu cuộc sống xa nhà là khổ. Tôi bít bạn cũng vất vả nhều ? Nhưng bạn ơi, fải làm gì đây! Tôi và bạn hỉu nhau quá rõ nhưng không thể sống thay thế nhau được có fải không Mỗi ngườ có cuộc sống riêng của mình. Fải lo cho tương lai của mình. Tôi học ở nhà thui còn bít bao điều khó khăn Có những lúc tôi muốn thét lên bạn ơi chúng ta lại như xưa đi.. Nhưng trời ơi làm sao có thể được Tôi rất đau long mỗi khi bạn nói bạn nhớ nhà, bạn nhớ tôi,.... Ôi giá như lúc đó tôi được ở bên bạn thì tuyệt .... Tôi sẽ cố gắng an ủi bạn "hãy gắng lên bạn ơi! "....
  4. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình không biết bạn thân của mình đâu hết. mỗi khi mình gặp chuyện buồn họ đi đâu hết cả.. những lúc họ thì mình luôn ở bên họ.. họ thật quá đáng
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tôi kô thể làm gì thay bạn nữa tất cả tuỳ thuộc vào bạn mà thui...
    .....
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hè, định viết về mày nhưng mà thôi, chả viết nữa... tự nhiên băn khoăn sao.. sao tao lại có bạn thân là mày và sao mày lại coi tao là bạn thân nhỉ.. hị hị.. khỉ thật, chẹp chẹp
  7. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khi cần bạn thì bạn lại không ở bên..... buồn................
  8. tamhoncuada_hls

    tamhoncuada_hls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Bạn thân! Hai từ ngắn gọn thôi nhưng đối với tôi thật quan trọng."Gia đình" và "Bạn thân" là hai thứ không thể thiếu đối với tôi.Có lẽ tôi sẽ không được như bây giờ nếu thiếu một trong hai thứ đó.Có rất nhiều vấn đề tôi không thể bộc bạch cùng ai,ngoài bạn đó_bạn thân yêu ạ!.Tôi yêu và cần bạn biết bao.Tôi biết bạn cũng vậy.Vui_bạn thân.Buôn_bàn thân.Chúng ta luôn hiểu nhau mà.Tôi luôn hy vọng và cầu chúc tình bạn của chủng ta sẽ bền hơn theo thời gian.
    Thân yêu!
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    fải làm gì đây? chán quá đi mất thôi muốn nói cho nhẹ lòng mà không thể? muốn giận anh mà chẳng làm đcj, muốn nói tôi ngét bạn mà chẳng nói lên câu??

Chia sẻ trang này