1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

    Đêm nay trơi mưa nhiều thế.Tôi ngồi lặng lẽ bên song cửa.Từng hạt mưa hắt qua như ai đó tát nhẹ lên mặt.Bây giờ có lẽ trời đã khuya lắm rồi,Nếu như được ra ngoài có lẽ tui cũng muốn đi. Nhưng tôi biết đi đâu nhi? Trong lòng thật trống vắng .
    Giờ đây tui lại nhớ đến hắn.Buồn cười thật tại sao tôi lại nhớ đến hắn cơ chứ.Khỉ thật hắn là quái gì mà tui phải nhớ đến hắn.
    Ngày đầu tiên tôi gặp hắn ở trên room là cãi nhau.Giá như hắn nói với tui là chỉ xây nhà ngoài đê bằng cọc chứ không phải xây nhà trên đê, thì tui chẳng mất công cãi nhau với hắn. ,Sao lúc đó tui nghĩ hắn ngu ngốc và đần độn thế ? ai lại xây nhà trên đê. Hiiiiiiiiiiiii nhưng mà chỉ là do không hiểu ý nhau thuihiiiiiiiiii Xét cho cùng tôi với hắn có duyên nợ cãi nnhau
    Tôi đã gặp hắn một tên tên que củi khô được đánh bóng,Hiiiiiiiiiiii tôi đi với hắn chẳng khác gì tranh đả kích( hắn càng cao gầy bao nhiêu thì tui tỷ lệ nghich).Tôi nghĩ rồi sau nay lỡ hai đứa có thất nghiệp tôi sẽ rủ hắn đi đóng phim.Hắn sẽ đóng rất đạt trong các vai về xác chết năm 1945 mà không cần hoá trangHiiiiiiiiiii còn tui sẽ đi quảng cáo được các vấn đề có liên quan đến vấn đề sữa, các vấn đề thuốc bổ...............Nhớ nhé ai có show nào thì rủ tụi tui nhé
    Đi chơi với hắn rất vui va thoải mái.Tui nghĩ hắn phải là con người kiên nhẫn và đủ sức cãi nhau với tui khi ngồi nghe tui nói hết chuyên trên trời dưới biển. Hắn chẳng bao biết nói đến một câu có cánh.HIIIIIIIIIii mà tui có phải người yêu hắn đâu mà cần nghe cơ chứ,Hắn mà nói thì tui cũng bụp hắn chết. Nhưng nhỡ hắn rút xương sườn ra chém tui thì sao?????
    Hết phần 1


    Được black_rose_hn sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 23/11/2005
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nữa đây?sao lại chơi nguyên seri chuyện dài kỳ thế này?
  3. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thấy có gì là dài kỳ cả.Bác DJ ko cho em nói em không nói nữa.Hii em là thành viên mới rất mong được làm quen với bác
  4. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Cô phát cô cứ phát, chứ anh có ngăn cấm cô đâu mà, thời đại bây giờ dân chủ tự do ngôn luận nhưng không quá chớn mà.
  5. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em hơi bị nghiêm túc luôn.HIii thật ra bài viết này cách đây 5 năm. Và chỉ có một người trong box đã đọc nên em vẫn thấy nó mới.Hẹn gặp bác tại sinh nhật
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có phần tiếp theo hả ấy ??? đang hay mà hihih
  7. aloha298

    aloha298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ui đang hay mà sao không viết tiếp đi, nghe thấy giống giống chuyện của mình
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Black_rose ơi lôi cái topic này lên đi, giờ biết nhân vật chính rồi nên thấy hay quá. Em viết tiếp đi cho mọi người đọc với.
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 17/03/2006
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Em viết thêm đoạn tiếp theo hay để mọi người mở cuộc thi viết đoạn kết nhỉ?.
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 17/03/2006
  10. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em đã qua rồi cái ngày còn mộng mơ. Em sợ rằng giờ đây mắm muối dưa cả bù cả đầu thì em không còn viết hay đưọc . Em rất vui vì chị đã nhận ra người bạn thân của em. Em cũng rất vui vì nhờ có hắn mà em được chơi với HPC. Giờ đây khi đã quen và chơi với mọi người em thấy HPC như một gia đình. Hai vợ chồng em đều rất vui khi có những người bạn mới.

Chia sẻ trang này