1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi ! đã xa rồi !
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi tôi không viết gì cho bạn người mà tôi đã nghĩ rằng có thể là một người tôi hoàn toàn tin tưởng là người mà tôi sẽ chia những tính toán những dự định và cả công việc làm ăn nữa .Những lúc nghĩ khi chúng ta còn gần nhau tôi thường hay cùng bạn nói chuyện về một cô gái hay về người yêu của nhau ,thật vui và thân mật .Chúng ta cùng nói chuyện về công việc và cùng khao khát về một cuộc sống đẹp trong tương lai ,và có đôi lúc ta nói chuyện như thể ta là những người tốt nhất và hay ho nhất . hi`
    Nhưng rồi sóng gió đến để thử thách lòng người,thử thách tình cảm của chúng ta .Một ngày mà bạn nhận ra tôi không là người như bạn muốn ,bạn bực bội , cơn sóng lòng biến thành bão tố cùng với những mây gió và những thứ phù vân khác mà bạn có được liên tiếp dội vào tôi ,còn tôi thì chỉ buồn ,thất vọng .Tất cả chỉ vì tôi vẫn luôn muốn là một người bạn của bạn .Song càng ngày những thất vọng đó càng xói vào chút tình cảm ít ỏi còn đọng lại đó và đến khi tôi chợt nhận ra ,thật xót xa khi đó chỉ còn là sự coi thường .
    Vậy là tôi vẫn lạc đường,trên con đường dài tôi đi vẫn chỉ ngần ấy con người và chắc là sẽ chẳng có bạn nữa .Bạn lại vui vẻ với những người bạn mới và tôi thấy bạn hợp với họ hơn tôi,như vậy thật là tốt ,
    Ôi sao lại nói về nhau như những cô bé thế này nhỉ ,thằng bạn nhỉ !
  3. llvllouse_cute_7l0ve

    llvllouse_cute_7l0ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dừng Thất Vọng Hãy Cố Gắng Lên
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chả biết như thế có phải gọi là bạn thân nữa hay không, nhưng cứ cho là như thế. Gọi như thế để có cớ viết bài trong Topic này. Nếu là bạn thân thì chắc sẽ chia sẻ với nhau mọi điều, những lúc vui sướng hay buồn khổ, những lúc khó khăn hay thuận lợi. Nếu là bạn thân thì chắc chắn không thể nói với nhau những lời khách sáo, không thể nói dối, và cũng không thể tắt máy điện thoại để tránh né. Là bạn thân cũng không thể nào khi tâm sự chuyện của mình lại chỉ mong nhận được những lời ve vuốt và ủng hộ, những ngọt ngào đó chỉ có thể dành cho người bạn xã giao mà thôi. Những lời chân thành nghe chẳng êm tai chút nào, nhưng thực tế đã chứng minh không chỉ một lần rằng : nó rất đúng và có ích.
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đây là Noel đầu tiên mà tớ ko nhận được wà của cậu. Tức lắm đấy, nhưng vì mình là bạn thân của nhau nên phải bít thông cảm chứ nhỉ. Noel bên đó lạnh lắm fải ko? Ước j tớ được chia cùng cậu cái lạnh đó cùng những bông tuyết lung linh. Hôm nọ cậu nói rằng tiếc vì ra đi mà chưa kịp tìm cho mình một "đôi mắt đen" ở VN. Và bi h tớ quyết định tặng cho cậu điều đó. Mặc dù mắt tớ ko đen!
    Thân!!!
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi ! lâu rồi không thấy bạn hoạt động gì cả ,vậy là bạn quyết nghỉ ngơi rồi đấy .Bạn đa tâm sự với mình về cuộc sống và những tình cảm mà bạn đang cảm nhận .hic sao bi quan wá .Nhiều khi mình cũng cảm tháy nặng nề song mình lại luôn chấp nhận và coi đó là một phần của cuộc sống mà .xã hội gồm bao nhiêu con người ,bao nhiêu tính cách làm sao bạn có thể có được tất cả .Quan trọng là bạn đã có tôi và nhiều người khác rất quý và tôn trọng bạn mà
    Năm mới bạn vui vẻ lên nhé và tích cực hơn .Mình cũng sẽ lắng nghe và thay đổi vì mình hiểu bạn nói đúng về mình . Mà cũng vận động nhiều đi không thì ....mũm mĩm lên nhiều đó ,trông thì hay nhưng .....mệt lắm
    hi` hi` hi`
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Cả tháng trời nóng như mùa hè, ai đời đâu mà Tết lại nóng đến ôi thiu hết cả thịt đông và bánh chưng, nhà nào có tủ lạnh thì không sao, chỉ tội cho bà con nghèo ăn Tết cũng thắc thỏm lo hỏng hết đồ ăn. than vãn mãi, cuối cùng ông trời cũng thả cho một đợt gió mùa đông bắc.Than ôi, nóng thì nóng phát rôm phát nhọt, rét thì rét tê rét tái. Tối nay an phận trùm chăn xem thời sự, thấy thiên hạ rầm rộ chúc tụng nhau mồng 8/3, chợt nhận được cú điện thoại của một người bạn thân rủ đi chơi. Bất ngờ và cảm động. Luống cuống run cả chân tay, cứ tưởng mình bị bỏ quên rồi cơ. Lòng vòng qua vài con phố, rồi rẽ vào 1 quán cafe nho nhỏ, vắng vẻ, uống 1 ly chanh leo nóng ( món quen thuộc của mình). Mở MP3 cùng nhau nghe bài "Ngôi nhà hạnh phúc". Không có hoa, không lời chúc tụng, chỉ có ánh mắt ấm áp tình bạn thân. Cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm động đến nỗi lời lẽ câu chữ biến đâu cả rồi, hình như hôm nay mình viết lủng củng lắm thì phải. Chỉ biết rằng, đêm nay, trong giấc mơ của mình sẽ có 1 thiên thần nhẹ nhàng hạ cánh.
  8. thanhthao_05

    thanhthao_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi bây giờ đã khác xưa nhiều quá, bạn nhiều tâm sự, bạn hay băn khoăn. Tôi thì vẫn thế, chỉ có điều thời gian đã làm tôi cứng cỏi hơn. Tôi vẫn yêu quý bạn, yêu cái vụng về ngốc xít của bạn, cho dù bạn đã không hiểu tôi như chính tôi. Thời gian trôi như nước chảy, rồi đến đá cũng phải mòn, tôi ngồi đây nhớ bạn, nhớ đến 1 quãng thời gian chúng mình đã từng là bạn thân. Bây giờ trong tôi vẫn còn nguyên si tình cảm dành cho bạn, nhưng thể hiện nó ra sao mà khó khăn. Tôi biết tôi không phải là người khéo léo, tôi cũng vụng về và ngốc xít chẳng kém bạn, tôi không biết nói những lời ngọt ngào, tôi không biết cách dịu dàng, đó là điểm yếu của tôi, nhưng mà tôi không biết cách làm những điều đó, tôi chỉ có một trái tim thành thật, trái tim đó tôi cũng không thể dành hết cho một ai, tôi phải chia nhỏ nó ra làm nhiều ngăn, mỗi ngăn dành cho 1 người mà tôi yêu quý. Chắc chắn rằng trong số đó có một ngăn dành cho bạn. Hãy nhớ rằng có 1 ngăn là của bạn.

Chia sẻ trang này