1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Ôi quá hay, ngày trước em đọc Nguyễn Nhật Ánh chết mê mệt vì cái lối viết văn ấy (Cô gái dến từ hôm qua, hoa hồng xứ khác, bong bóng lên trời ....), giờ đây lại ngồi nhớ lại cái ngày ấy. Chị ơi nếu mà còn nữa thì chj up tiếp lên đi, lúc nào em cũng ủng hộ hết mình luôn.
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Gửi bạn của tớ: Tớ gét cái kiểu nhắn tin khiêu khích của cậu. Tớ ko thích cái kiểu nói ko cần ai của cậu. Nhưng tớ vẫn thương cậu, cậu bạn tốt ạ.
    Cậu cũng giận hờn như con gái ý, chẹp....Hôm nèo giời mà mưa, thì cứ đèo cô nèo đi chơi, liên quan gì tới tớ mà phải nhắn tin kiểu ấy nhỉ?
    Chắc phải chiến lại thoai, đừng tưởng tớ hiền nhé?
  3. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Năm năm học đã kết thúc . Tôi không biết trả lời của ai đó hỏi mình ra trường tôi đã lớn chưa. Tôi chẳng biết có nên nói là có hay không? Ừ thì cũng có công việc nhưng mọi thứ dường như sắp đặt hết. Còn hắn thì mệt nhoài với công việc và sự nghiệp thời gian để cãi nhau với hắn không còn. Chỉ là những lần gọi điện qua quýt và một năm để gặp hắn một lần. Có lẽ gặp nhau sẽ ngại ngần khách sáo nhưng vừa gặp hắn tôi lại có thể phát huy hết công suất. Hắn vẫn thế vẫn nhẹ nhàng cần mẫn để nghe ah mà cũng có khác cũng lắm mồm không kém. Lại những câu chuyện dài lê thê...............Trong cái môi trường làm việc cứng nhắc phức tạp không được tự do thoải mái thì gặp hắn tôi vẫn tìm lại tôi. Bên cạnh tôi vẫn còn có hắn và tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa. Tình yêu đem đến mật ngọt hạnh phúc những cũng để lại những niềm đau khó xóa. Nhưng tình bạn bền chặt thì không gì thay đổi. Rồi một năm, hai năm trôi qua thât nhanh
    HẾT PHẦN HAI

  4. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết người bạn thân của chị là ai, và em còn biết ai là người thích bài này của chị nhất nữa, ai là người khai quật bài viết này. Có cần em cảm ơn giúp không.
  5. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Em thân iu ơi em cứ cảm ơn người đó thật nhiều nhé! Thậm chí em cứ ôm hôn thắm thiết người đó hộ chị nữa nhé. Hì hì hì
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thằng bạn của tao, mày đi làm tao như thiếu 1 cái gì đó ... mà hổng có hiểu được ....
    Chúc mày luôn mạnh khẻo và nhớ đến tao hoài ( nhớ hơn người yêu mày nhe ... he he )
  7. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi sao ông bạn thế nhỉ chẳng thấy bò lên mang gi cả.
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hường ơi, em cứ tiếp tục câu chuyện của mình đi nhé, chị cũng mới tìm ra cuốn sổ nhật ký kể về tên bạn thân hồi còn học cấp 3, cũng post lên cho mọi người đọc cho vui :
    ....................
    Ngày còn học cấp III, tên ?ogà mái? ấy là một tên học sinh cá biệt, không phải vì hắn học dốt mà chỉ vì hắn cực kỳ quậy phá. Biệt danh ?gà mái? đến với hắn không phải vì hắn 8 vía, mà chỉ vì hắn có cái biệt tài giả tiếng cục ta cục tác của gà mái rất giỏi, hắn giả tiếng giống đến nỗi mỗi lần hắn đến nhà tôi chơi, cất giọng lên là lũ gà trống xóm tôi cứ đổ xô ra vì tưởng có khách. Một tên học sinh cá biệt mà tên tuổi vang danh mỗi lần chào cờ, sổ đầu bài ghi chi chít những tội lỗi không thể nào đếm xuể của hắn. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi và hắn lại có thể chơi thân với nhau. Thật kỳ lạ, đến bây giờ tôi cũng không thể nào nhớ nổi tôi và hắn bắt đầu tình bạn từ lúc nào. Hắn rất thông minh, đi học không bao giờ mang sách vở và cặp, chỉ vỏn vẹn tờ giấy và cái bút bi giắt ở túi quần, ấy thế mà không bao giờ điểm số của hắn chịu kém cỏi so với các anh tài trong lớp. Điểm tổng kết hàng năm của hắn thường xuyên ngấp nghé loại giỏi, nhưng ngược lại, hạnh kiểm thì chỉ ngấp nghé loại khá?
    Đối nghịch với hắn, bí thư của lớp là một cô gái rất hiền lành và ngoan ngoãn, da trắng, tóc xõa ngang lưng. Cô bí thư cực kỳ ghét hắn, vì tại hắn mà điểm thi đua của lớp thường xuyên nằm ở thứ hạng kém cỏi so với các lớp khác. Mặc dù là lớp chọn đứng đầu khối của trường, điểm số về học hành lúc nào cũng cao nhất trường, nhưng điểm thi đua về kỷ luật lại chỉ vì hắn mà cứ lẹt đẹt. Thầy giáo chủ nhiệm cũng phải chịu bó tay vì cậu học trò ngỗ ngược, các hình thức kỷ luật đối với hắn đều vô tác dụng, mặt hắn cứ trơ trơ ra, không hề biết xấu hổ ngượng ngùng là gì.
    Nói đến đây chắc ai cũng tưởng rằng cô bí thư kia chính là tôi, xin nói ngay là không phải. Tôi chỉ là bạn thân của hắn, bạn thân theo cái kiểu xì lốp xe của nhau mà không hề dỗi, đến nhà nhau chơi thì toàn ngồi bẻ đóm ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng bù lại thì hắn và tôi chia sẻ với nhau bất cứ điều gì thuộc về bí mật, tôi đến nhà hắn thì toàn giúp hắn băm rau lợn, quét nhà. Còn hắn đến nhà tôi thì loay hoay, lọ mọ sửa cái này, chữa cái kia.
    ...............................

  9. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một thời để nhớ đúng không chị. Đôi khi em vẫn còn nghĩ mọi chuyện mới như ngày hôm qua. Vẫn lên giảng đường vẫn đi đá cầu vẫn là bữa cơm bụi sinh viên. Em vẫn còn nhớ tháng ngày sinh viên đã qua.
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    cứ nhớ đi rồi lại tiếc những ngày tháng đó sao trôi nhanh thế, mới ngoảnh đi ngoảnh lại thế là đã già rồi

Chia sẻ trang này