1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Lớp 10, lớp 11, rồi lớp 12?. tôi vẫn thế, và hắn thì càng ngày càng bị cô bí thư ghét nhiều hơn nữa. Tình bạn của chúng tôi vẫn tiếp diễn trong sự tò mò của bạn bè và cả phụ huynh 2 bên. Thi thoảng hắn rủ tôi đi xem phim, đứng trước cửa rạp, tôi cứ ra sức ?omày, tao? thật to với hắn, cố gắng sao cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy, để chứng tỏ rằng giữa 2 chúng tôi chẳng có gì ngoài tình bạn. Cái thưở ấy 2 đứa 1 trai 1 gái mà dám đi xem phim với nhau quả thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cho đến một ngày kia hắn thì thầm vào tai tôi ?..?này, tao đang định tấn công cái Lâm đây, mày thấy thế nào?? ( Lâm là cô bí thư của lớp). Tôi trợn mắt : ?o mày điên à?? nó thủng thẳng ?o tao không thích nó, nhưng mà tại nó ghét tao nên tao phải làm cho nó thay đổi quan điểm, có thế thôi?. Tôi như phát rồ :? thôi thôi tao xin mày, nó hiền lành thế mà mày nỡ đùa cợt nó sao??. Nó cười cười :? tao chỉ muốn chứng minh rằng tao có thể thay đổi mọi thứ nếu tao thích, với lại , có người ghét mình như đào đất đổ đi thế cũng chả thích tẹo nào?. Tôi xì hắn 1 cái: ?o đố mày cưa được nó đấy, còn lâu nhá? hắn lại cười :? rồi xem?.
    Bẵng đi 1 thời gian, tôi cũng quên béng mất chuyện đó. Hắn và tôi thì vẫn thế, vẫn ghé qua gọi nhau đi học, đôi khi tôi vẫn vào nhà hắn chỉ để ngắm cái rặng trâm bầu tím ngắt dọc theo ngõ nhà hắn và?. băm rau lợn giúp hắn. Thế rồi 1 buổi sáng tháng 10, tôi qua nhà thì hắn đã đi trước rồi, không đợi tôi cùng đi học như mọi lần nữa. Tôi ngạc nhiên và hơi cáu, nhưng rồi khi đến trường, một cảnh tượng làm tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, hắn đang thủng thẳng đi bên Lâm, vẻ mặt rất hiền lành. Còn Lâm thì tóc bím 2 bên và lại còn thắt thêm đôi nơ trắng, má đỏ hồng. Tôi trợn mắt nhìn hắn và hắn cũng trợn mắt lườm tôi, tôi quay ngoắt đi chạy thẳng lên lớp. Cả buổi học hôm đó tôi ngọ ngoạy không yên, chốc chốc lại quay xuống nhìn hắn, còn hắn thì nheo nheo mắt nhìn tôi như trêu tức. Cuối buổi học, tôi tính lôi hắn lại để hỏi cho rõ thì hắn đã lại thủng thẳng đi bên Lâm, và Lâm thì má vẫn đỏ hồng, đung đưa đôi bím tóc thắt nơ trắng?..
    Một ngày, hai ngày? rồi 1 tuần trôi qua, tôi và hắn không có lúc nào để nói chuyện với nhau. Tôi thì vẫn ngày ngày đạp xe qua ngõ nhà hắn, đôi khi vẫn rẽ vào để ngắm rặng trâm bầu trổ hoa tím ngắt và trò chuyện với mẹ hắn, còn hắn thì cứ mất tăm mất tích chả biết đi đâu. Tôi hơi buồn, một nỗi buồn vu vơ chả hiểu tại sao. Rõ ràng tôi và hắn chỉ là bạn, và tôi biết thừa rằng hắn chỉ định trêu đùa cô bí thư, thế mà tôi vẫn thấy vu vơ buồn. Tôi đã quen với việc hàng ngày qua gọi hắn đi học, đã quen với rặng trâm bầu hoa tím, đã quen với tiếng cục ta cục tác của hắn vào những buổi chiều hắn đến chơi nhà, đã quen nghe bố mắng vì cái tội để bạn bẻ hết ống đóm của bố?..
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    con gái mình chính ra cũng thật ích kỷ, rõ ràng mình không yêu người ta, rõ ràng là người ta theo đuổi mình mà mình ko thích thậm chí còn cảm thấy ghét khi cái bộ mặt đó cứ đằng đẵng theo mình. Vậy mà khi nghe tin người ta có người yêu, lấy vợ, trong lòng mình chợt buồn vô hạn. Tự nhiên cảm thấy trống trải vô cùng.
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Một buổi chiều, tôi đang gác chân lên cửa sổ nghêu ngao mấy câu hát thì bất chợt có tiếng gà cục ta cục tác, tôi giật mình ngó qua cửa sổ, cái mặt ?ođáng ghét? của hắn đang nghênh nghênh trêu lũ gà trong xóm. Tôi tự dưng quát hắn ?o im ngay cái mồm đi, điếc tai hàng xóm nhà người ta? rồi dậm chân thình thịch ra mở cổng cho hắn. Hắn lại ngoác cái mồm ?ogà mái? ra mà cười :?gớm, làm gì mà đanh đá thế?mở cổng ngay không thì bảo??
    Vào đến nhà, tôi hằm hè cất ngay cái ống đóm, hắn bảo ?o mày cất ống đóm đi thì tao bẻ hoa hồng ở vườn nhà mày đấy?. Tôi bật cười :?Xin ông, ông kể ngay chuyện ra cho tôi nhờ, tôi đang điên đây? ?" ?o Ừ thì kể, tao đã nói rồi, tao quyết tâm hạ gục nó, và đã hạ được rồi, nói thật là tao có thích nó đâu, nhưng mà chết dở mày ạ, nó thích tao quá, giờ biết phải làm sao? Tao thấy ân hận rồi? mày giúp tao với? . Tôi cười phá lên ?o cho mày chết đi, đồ điên, hahaha, sướng quá, thằng như mày mà biết ân hận cơ?..? Mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, hắn chả nói chả rằng, cứ ngồi ủ rũ. Tôi vốn quen với cái vẻ câng câng bất cần đời của hắn, chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong trạng thái như vậy đâm ra hoảng. Xuống giọng nhẹ nhàng tôi bảo hắn : ?oThôi mày, trót nhỡ rồi thì cứ tiếp tục đi, đợi cố hết năm 12 đã, biết đâu rồi mày lại thích nó thật thì sao? - ?oKhông được đâu mày ơi? ?" ?oSao mà không được ?? ?" Hắn tự dưng cũng gắt lên :?đã bảo không được là không được, hỏi lắm?. ?" ?oơ hay, thế bây giờ mày đánh đố tao đấy à? Tao chả hiểu cái gì cả, mày bảo ko thích nó nhưng bây giờ mày cưa đổ nó rồi thì mày tính sao?định chuồn à?? ?" ?o Cái khổ là bây giờ tao không thể tiếp tục với nó được vì? vì??, hắn cứ ấp a ấp úng ko nên lời, tôi cố nhịn cơn cáu sắp nổi lên ?o vì sao nào?mày ko nói rõ thì tao giúp mày sao được?? ?o Thôi thì đến nước này tao đành nói thật ?" hắn hạ giọng thì thầm ?" tao yêu rồi mày ơi ?o ?"
    Hảảảảả?.. trời đất ơi, thế mày yêu ai, đến chết với ông thôi ông ơi, ông quá đáng quá ông ạ?..?
    - " Tao... tao... yêu con bé con của bạn bố tao, nhưng mà bố tao với bố nó đang bất đồng chuyện làm ăn, tao biết phải làm thế nào bây giờ ?
  4. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn quen nhau từ lâu, rất lâu rồi, từ cái hồi còn chẳng biết gì cả. Nhưng rồi cái duyên nó cũng đưa tôi gặp bạn. Đi chơi với mọi người, tôi chẳng thèm để ý đến bạn là ai, mặc dù bạn là người đứng ra tổ chức vậy mà cái đứa tôi là tranh mất vị trí VIP của bạn. Tôi đâu có tự phong mà đấy là mọi người ưu ái cho tôi đấy chứ. Rồi bắt đầu từ ngày hôm đó, bạn, cùng mấy người nữa hay í ới tôi đi chơi. Bắt đầu câu chuyện là bạn tìm hộ tôi chỗ để thực tập, rồi tôi đi dạy thêm giúp bạn đỡ bận. Rồi cứ sau mỗi buổi dạy, tôi-bạn lại đi chơi, lang thang các con phố, tha thẩn lên quán cafe quen thuộc. Tôi làm đề tài tốt nghiệp mà chẳng phải động đến một tẹo nào chỉ trừ việc đi in vì đã có người làm hộ là bạn. Ngày cuối trước hôm nộp đề tài, tôi hồn nhiên nhận lời đi chơi với thằng bạn mới quen ở cty chỗ tôi thực tập, còn bạn thì âm thầm định rủ tôi đi chơi. Tôi đã làm bạn giận. Bạn bỏ đi và tôi vẫn đi chơi. Tôi về nhà đi ngủ dù biết rằng bạn vẫn đang đứng trước cửa nhà tôi để chờ tôi ra nói chuyện. Bạn đã chờ tôi cả đêm đó. ..............
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Gửi người dưng!
    Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu để nói chuyện được với mình.
    Tôi và mình - hai người xa lạ, ở hai phương trời khác nhau thế mà rồi lại gặp nhau. Tôi sống một cuộc sống khác mình, phong cách sống của tôi được mình cho là quái đản và khác biệt,... vậy sao tôi và mình lại thân nhau.( Mình cứ gọi là thân nhau đã nhé.)
    Mình hơn tôi có vỏn vẹn 6 tháng, mình cứ bắt tôi gọi là anh! Buồn cười thật đấy, tôi phá lệ đành gọi là anh vậy. Mình cười,tôi hạnh phúc lắm. Với tôi, nhìn mình vui vẻ, tràn đầy sức sống là tôi đã thấy hài lòng rồi. Tôi không mong đợi gì nhiều về mối quan hệ giữa tôi và mình. Phải chăng tôi yêu đơn phương?
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, tôi ngồi một mình, nhìn bầu trời không mây không sao, nhớ lại kỉ niệm không xưa cũ, tôi nhớ đến từng câu từng chữ mình nói chuyện với nhau. Buồn cười lắm, vui hơn nhiều.
    Nhưng khi lục lọi những kỉ niệm, những hình ảnh thì hình như, tôi và mình - chỉ là rung động nhất thời. Cái buồn lại xâm chiếm tôi. Ừ, hay mình là bạn, cứ tự nhiên như hơi thở ý, chắc sẽ tốt hơn nhỉ.
    Bây giờ thì tôi thấy thoải mái hơn nhiều, tôi sẽ có một người bạn mới. Cái tâm thành kính đi chùa cũng được thanh thoát hơn, thoải mái hơn mình nhỉ. Tôi lại là tôi, là con bé nghịch ngợm, lúc nào cũng cười nói rộn ràng. Cũng hay! Tôi có vẻ rộng lượng hơn, cho phép mình gọi tôi là Nhóc, là Ngốc, cũng được, chả sao. Tại mình cứ bảo, hơn nhau 6 tháng nhưng là 2 thế hệ khác nhau ( hic, kinh quá) nên tôi cứ mặc cho mình muốn nói gì thì nói đấy nhé!
    Thời gian sẽ trả lời và giải quyết hết những khúc mắc trong lòng tôi và mình. Nếu tôi có duyên với mình và mình còn nhớ tới tôi, chúng ta sẽ là một đôi đẹp. Còn nếu không, chúng ta là những người bạn " giang hồ" như bao người bạn khác mà tôi đã cùng đi đây đó mình nhỉ.
    Kết thúc một trang sách!
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Tao sẽ chém mày làm 3 khúc con mèo xấu tính. Lúc ăn thì sao mày cháy đến nhanh thế. Tao có đĩa thịt gà ngon ơi là ngon chưa xơi miếng nào mày đã oánh chén hết roài...
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mèo nhà này thích ăn thịt gà ghớm nhể
    k sợ H5N1 à
    mèo nhà mình thì nhìn thấy chuột cứ ngồi lại nhìn say đắm
    đến là yêu
    ha ha
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, tớ đi Chùa. Tớ buồn, tớ than với cậu! Giá mà tớ rủ cậu đi cùng!
    Ơ hay, thế hoá ra cậu cũng đi theo sau tớ à? Cũng suối Yến, cũng chụp những bức ảnh có cảnh giống tớ! Hayyyyy !
    Đi với em xinh tươi, nên mới chỉ nhìn thấy nóc nhà thôi phải không? Tớ thì nhìn thấy ngôi nhà nhỏ lợp mái âm dương, bậc thềm cao cao và hoa gạo rụng đỏ! Tớ thấy người bắt tôm bằng hàng chục cái đó nhỏ nhỏ xinh xinh xếp đầy thuyền cũng rất vui mắt.
    Tớ lại là Chip của một năm về trước rồi! Vui thật!
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân của tôi ơi, mấy hôm nay bận quá nên tạm gác lại câu chuyện về cậu, nhưng tôi vẫn nhớ lắm những bó Loa kèn cậu tặng tôi vào mỗi sinh nhật. Người ta thường nói không nên tặng hoa Loa kèn cho nhau vào ngày sinh nhật, và quả thật tôi cũng chưa thấy ai tặng nhau hoa Loa kèn trong ngày sinh nhật thật, tôi nghĩ có lẽ tại nó hơi giống hoa huệ nên mọi người kiêng hay sao ấy. Nhưng cậu thì mặc, cứ đều đều mỗi năm 1 bó Loa kèn cho tôi vào ngày sinh nhật, cậu bảo tôi " tại mày sinh đúng vào mùa Loa kèn, nên tao thích tặng mày cho nó ý nghĩa, với lại tao không thích giống mọi người, một mình tao 1 kiểu thì mày mới nhớ chứ".... ngày xưa ấy đã xa lắm rồi, ước gì sinh nhật năm nay cậu lại xuất hiện trước mặt tôi với 1 bó Loa kèn... nửa vòng trái đất có phải là khoảng cách quá xa không H ơi....???
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 05/04/2006

Chia sẻ trang này