1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tôi về Hp lấy chồng đây, không lên Hn nữa đâu.
    Mặt cậu làm gì mà trông buồn cười thế kia, tớ đùa đấy. Tớ về nhà nhưng tớ nhớ cậu lắm, cố nhịn xem cậu có nhắn tin cho tớ hỏi han không ấy thế mà chả thấy có gì. Đồ keo kiệt và vô tâm!
    Sao cậu bảo cậu buồn vui lẫn lộn là thế nào? Có tâm sự à? Tớ chia sẻ được không? Tin tưởng nhau chứ?
    Oài, tớ bị down tinh thần, suốt ngày tớ làm phiền cậu. Ấy thế mà khi gặp cậu, tớ chả bao giờ nói là vì sao tớ lại thế mà cũng phải thôi, hình như cậu không thích nghe những truyện như thế. Tớ nói một tí gọi là triết lý, cậu lại bảo lý thuyết quá! Nhưng mà này, lý thuyết không có thì lấy đâu ra thực hành, từ bé tớ đã chả bao giờ học thuộc được tí lý thuyết nào rồi, tớ suy ngẫm đấy ạ!
    Gặp cậu, tớ vui hẳn lên! Thật đấy!
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Không biết bạn có đọc được những dòng này không H ơi, nhưng mà đêm qua tôi thấy một bó hoa Loa kèn trong giấc mơ của mình, nếu là bạn thì hãy kể cho tôi nghe và hãy lắng nghe tôi kể nhé, mình sẽ lại như ngày còn bé....
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi bị say nắng! Chắc là say nắng nhất thời vì thay đổi thời tiết và không khí của cuộc sống! Tôi sẽ cố gắng tĩnh lặng, sẽ tự mình trấn tĩnh lại bản thân để hiện tượng này không xảy ra nữa.
    Hằng đêm, tôi hay mơ tới cậu. Buồn cười nhỉ, chắc ngày tôi nghĩ nhiều tới cậu quá vì toàn chuyện vui nên đêm mơ! Tôi chỉ lo có ai nghe thấy thì chết ! Sợ! Không dám ngủ! Thiếu ngủ! Buồn! Rồi kèo nhèo với cậu! Rắc rối quá đi mất!
    Tôi nói tôi mất tích biệt tăm 1 tháng, thật đấy! Tôi đi để trả lại cho cậu khoảng đời riêng vốn có của cậu!
    Những đêm sau đó, tôi có ngủ ngon hay không....?
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là em ngủ vẫn ngon đó chip_hoi ah, boi wen em lâu ùi lên anh biết được là em sẽ ngủ ngon và em trả lại khoảng trời riêng cho người ta là đúng đó em ah
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Anh vào viết bài lại từ bao h thế?Chắc bây h rảnh hơn hồi xưa rồi hả?Thế không định tính chuyện vợ con sao?
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Sáng mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn của P mà tỉnh cả người."Mình sắp bay rồi.Chắc còn lâu lắm mới đi uống nước với nhau được!".Ước gì bạn ở đây,chắc chắn tớ sẽ đánh P cho đỡ tức.Sao hồi Tết ko nói gì với tớ.Mẹ và chị H cũng không nói gì cho tớ biết.Ghét thật đấy.Nếu biết trước chắc mình sẽ biết trân trọng thời gian đó hơn.Cũng có thể 2 năm sau mình sẽ có một chuyến bay như P nhưng mới chỉ là dự định thôi.Nhưng tại sao P lại đi lâu như thế.Không định về thăm nhà sao?Ừh,thăm tớ nữa chứ.Khi P về,bọn mình sẽ gặp nhau như thế nào nhỉ.P dẫn về 1 cô gái tóc vàng thật xinh.Tớ sẽ đi cùng ông tiến sỹ hói nhà tớ ra đón - lâu như thế cơ mà.Mà cũng chưa biết được...
    Thôi thì lên đường may mắn nhé.Biết đâu mình sẽ gặp lại ở nơi xa xôi đó thì sao...
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng mới quay lại viết bài thui em ah, còn vợ con thì em vô cái phần giới thiêu đó
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa mới đi một chuyến xa về, ở nơi ấy, đất trời đẹp lắm, hùng vĩ quá, tôi cứ ngỡ tôi tan ra trong cái thế giới hoang xơ và bao la đó! Bất giác có một vài giây phút, tôi quên mất cậu,tôi quên trông ngóng vào cái điện thoại xinh xinh của tôi; và quên cả những dòng tin nhắn!
    Tôi đã nghĩ tới người ấy, người mà làm tôi xao xuyến một thời, dù chỉ một chút thôi nhưng tôi vẫn sợ. Vì bây giờ tôi không được phép nghĩ tới người ta. Vì tôi mà người ta khổ lắm rồi, vì tôi mà người ta phải lựa chọn người mà người ta không muốn và vì tôi mà người ta phải tự trách bản thân trong một cuộc tình không suôn sẻ.
    Ngày hôm ấy, trên chuyến tàu tôi đã khóc cậu ạ. Không phải vì cậu, cũng không phải người ấy mà là vì chị tôi. Từ trong đáy lòng của tôi, tôi yêu chị. Tôi có lúc thật ích kỷ, có những lúc tôi vô tâm, tôi bỏ mặc chị nhưng trong tôi, chị vẫn có một vị trí quan trọng, chị vẫn là chị của tôi cho dù chị đã làm tôi đau một lần! Đã thật lâu rồi, nước mắt tôi không có dịp tuôn trào, ngày hôm ấy, khi con tàu đã chuyển bánh, tôi như vỡ oà ra trong nước mắt. Tôi không kìm nén được, những một phần tư năm cơ đấy, làm gì mà lâu thế. Chị đi đến chân trời nào, chị có cô đơn không, chị có nhớ tôi không hả cậu?
    Mấy hôm đi xa, tôi thấy vui buồn lẫn lộn. Cậu nhắn tin, hay quá, hỏi thăm hả? Thật không? Lúc tôi mệt lử, mỏi lưng kinh khủng thì nhận được SMS của cậu, ơ hay, sao hết mệt rồi,lại ngồi buôn chuyện với mọi người và tôi lại ngủ ngon nữa! Lạ quá.
    Những cái váy của người H''Mong phơi trên hàng rào, như những bông hoa nở trong nắng,hấp dẫn lắm nhưng tôi không dám lấy đâu! Cậu nói là nếu tôi mà bị bắt ở đấy suốt đời thì cậu sẽ lên đón tôi về! Nhưng biết đâu được, lỡ một em xinh tươi nào đó ở xuôi lại làm cho cậu quên mất tôi thì sao?? Tôi phải phòng ngừa trước chứ nhỉ! Nói thế thôi, chứ ai lại lùng váy của người dân tộc bằng cách thó của người ta bao giờ! Mình đùa vui thôi!
    Tôi cũng muốn đi chợ tình Khâu Vai,nhưng chợ đó dành cho những người yêu nhau gặp nhau mà hẹn ước rồi thành vợ thành chồng! Ô hay, cậu bảo tôi đi á, tôi suy nghĩ đã. Một năm mới có một lần, chả nhẽ tôi không đi thì lại phải đợi đến năm sau thì lâu quá. Hay cậu cứ việc đi, tôi đi với người khác cho chắc ăn! Mình mà có duyên thì gặp nhau ở đấy còn vô duyên thì thôi nhỉ... Như thế cho an toàn! Chứ không, tôi sợ cái duyên của người dân tộc lắm! Có một thứ linh thiêng kì bí mà khó có thể giải thích được....
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mình mà làm tác phẩm Made In HPC thì trong chủ đề này có lẽ đến 90% là sẽ nằm trong đó đó ... he he
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay oi quá , mẹ tớ cằn nhằn bảo trời rét ngay được mà cũng nóng ngay được . Thế cũng hay phải không , hôm nay tớ cắn răng bỏ tiền ra mua 1 bó hoa loa kèn rõ to về cắm . Với bạn đó chắc là chuyện lạ thật rồi . Bạn lon ton đi sau tớ nhìn chăm chú bó hoa mà phát ghét . Cấm ngạc nhiên !
    Tớ và bạn đã có 4 năm là bạn của nhau, tớ yêu quý bạn , chơi đùa cùng bạn, chăm sóc bạn , đôi khi con bắt chấy rận cho bạn . Với tớ cứ cho rằng bạn là thân nhất đi , những lúc tớ buồn luôn có bạn bên cạnh. Bạn im lặng không nói gì chỉ có đôi mắt sáng là đang nói . Thế cũng là tốt hơn vạn lời an ủi . Những lúc tớ vui vẻ tớ sẵn sàng nô cùng bạn, đùa nghịch cùng bạn. Tớ chán ghét lũ bạn cũ của tớ , tớ có cảm giác mình không chịu nổi chúng nữa. Tại sao những lúc tớ buồn chỉ có bạn ở bên? Tại sao tớ phải chạy lo chu đáo từng cái sinh nhật của bọn bạn mặc dù chúng nó không mời, vậy mà tớ lại cô đơn trong chính ngày sinh nhật mình ...
    Tớ yêu quý bạn vì bạn không biết nói xấu người khác mà thật sự có nói tớ cũng không hiểu . Bạn là người bạn trung thành tuyệt đối cho đến lúc bạn chết .
    CŨng có đôi khi tớ bực và cáu gắt với bạn , đó là khi bạn om tỏi lúc ban đêm , đó là khi bạn lười ăn , là khi bạn không chịu tắm và đi chân bẩn vô nhà . Là khi mùa thay lá tùm lum ra nhà làm tớ phải quét dọn cực khổ . Là khi tối qua bạn bay người qua cái chậu cây làm vỡ mất cái chậu đẹp nhất của bố tớ , làm tớ bị nghi oan là do đùa với cậu ...

    ( còn tiếp kì sau ...)

Chia sẻ trang này