1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nắng!
    Dạo này tớ rửa tay gác kiếm, chân tay bị xiềng xích bởi chữ nghĩa, tiền bạc nhưng trong lòng thì muốn bay nhảy lắm rồi. Chắc là cuồng chân quá nên suốt ngày muốn mình ra ngoài đường.
    Tớ thèm được hít căng ***g ngực khí trời Tây Bắc, tớ thích ngắm những khung trời xanh bất tận, những áng mây trôi, những núi, con người miền cao chất phác hiền lành cần mẫn.
    Cái gương xe máy của tớ, cậu cứ khư khư không trả là sao? Kỉ niệm cái gì chứ, ngã xe thôi mà! Không trả thì xe tớ thiếu mất một cái ngoe hả? Vớ vẩn quá!
    Đêm thứ 7, bầu trời trong, cao nhưng ít sao quá, chiếc khăn xinh xinh tớ cầm trên tay cũng tung theo gió lộng. Tớ đi bên cậu ngắm nghía phố phường lúc về khuya, giá mà nó là thứ 7 của tháng trước thì chắc tớ sẽ bâng khuâng lắm, sẽ lưu luyến và nhẹ nhàng xấu hổ vì được đi cùng cậu. Nhưng từ " giá mà" nó không dành cho hiện tại, tớ thấy bình tâm rồi, tớ thấy vui vì tớ được ngắm trời đêm và đếm được một vài ngôi sao mà không nhầm lẫn. Chỉ thế thôi cậu ạ. Cảm xúc chị chợt ùa vào tim tớ khi tớ nhắc lại những ngày ở Fanxipang, ở Bản Giốc, ở Đà Bắc, ở Hà Giang,.... rồi cánh cửa lại vội vàng khép lại như nó vốn thế khi tớ nghĩ tớ đang đi với cậu. Là bạn rồi.....
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Sau cơn mưa, trời đêm mát lạnh, được lang thang phố phường trong đêm mùa hè dịu mát như thế này thật là hạnh phúc, nhất là xung quanh lại có bạn bè, những gương mặt thân quen, những trận cười vỡ phố, hít thở thật căng hương phố đêm? Bạn hỏi ?o hôm nay có gì mà vui thế?? ?" Không thể nói được, chỉ biết là rất vui? nhưng? đi bên tôi bạn lại rất buồn, biết làm gì cho bạn bây giờ khi trong lòng tôi cũng đầy trống vắng?..Tôi nhìn thấy những long lanh trong đáy mắt bạn và hiểu rằng có những giọt thủy tinh chưa thành hình, tôi rất muốn nhìn thấy những giọt thủy tinh đó tan ra trong ly nước mùa hè. Và tôi cũng muốn những giọt thủy tinh trong lòng tôi được hòa tan cùng với bạn. Tôi cảm thấy bất lực quá trước những yếu mềm của bạn và những đốm than tàn của tôi, nó tàn rồi nhưng thi thoảng gặp cơn gió lại bùng lên đốt cháy tâm can tôi. Nhìn thấy bạn tôi lại nghĩ đến tôi, nghĩ đến những ngày xa xưa ấy. Hân hoan ra đường với một niềm vui và nhận về một cơn gió, dù chỉ là thoảng qua cũng đủ làm đốm than tàn vùng dậy. Có thể nào khỏa lấp được bằng những viên đá lạnh bạn chạm với tôi lúc ấy?.Gói ghém một lũ kỷ niệm xa xưa vào một cái hộp, tôi sẽ không ném nó xuống hồ như mọi người vẫn hay làm mà sẽ đồng hành cùng nó, bạn sẽ cùng tôi mang theo nó chứ? Trả lời tôi được không ? Rồi một ngày kia, một ngày mình sẽ cùng nhau mở nó ra để nó cuốn bay theo gió đi thật xa bạn nhé, ngày ấy rồi sẽ đến, tin tôi đi bạn, ?oĐời thay đổi khi chúng ta thay đổi? ?.
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hôm qua Save As ... toàn bộ topic này về đọc cả đêm thấy hay quá ... mình sẽ cho những dòng văn này vào Cuốn sách HPC đấy ... mọi người viết hay lắm .... hi hihi ... vậy là HPC nhà mình có cả văn lẫn thơ rồi ...
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần một tấm lòng!
    Cuộc sống là cả một chuyến đi dài với bao chông gai thử thách. Biển đời mênh mông vậy sao tôi gặp anh mà không phải người khác.
    Có người bảo, có nốt ruồi ở nơi nước mắt chảy xuống là khổ lắm! Tôi có hay sao ấy!? Suốt ngày phải suy nghĩ vể chuyện của anh! Nói là không nghĩ nữa, nhưng lẽ nào tôi vô tâm! Tôi thích ngắm trời, nhưng cứ khi nào nhìn lên thì trong đáy mắt lại mường tượng ra hình của anh! Tôi đã cất kĩ lắm rồi, buộc chặt nó bằng sợi dây tời chắc chắn của tâm tưởng và sự quyết tâm. Tôi đã làm được, vết thương cũng đã lành, đã ăn da non nhưng thỉng thoảng anh xuất hiện làm cho nó lại rỉ máu. Tôi không đau đớn mà chỉ bực tức thôi, bực vì sao trên đời này lại có người ác như vậy, tôi có phải là con chuột bé nhỏ tội nghiệp đâu mà để con mèo nó vờn mãi.
    Bạn.....
  5. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa làm dịu mát cái nắng cháy của mùa hè. Em vẫn thế thôi cứ lông bông với con nắng để được rong chơi thoả thích. Và mỗi khi mệt mỏi em lại tìm đến anh để tâm hồn mình được dịu mát thanh thản . Anh vẫn thế điềm đạm và đôi khi nghiêm khắc bất ngờ................... ?. Mỗi lần như vậy tôi vẫn tự nhủ chắc anh và tôi sẽ không thể chơi với nhau được nữa, nhất định sẽ ra đi thôi nhưng ....... Rồi mỗi khi có chuyện vướng bận tôi lại tìm đến anh. Anh không yêu tôi và tôi cũng hiểu được điều đó. Trong mắt anh tôi chỉ là một con bé ngốc nghếch. Còn đối với tôi anh là một thần tượng. Tôi giờ đã không còn là con bé ngốc nghếch mơ mộng viển vông nữa và tôi cũng chẳng còn anh bên cạnh anh đã ra đi.........và em cầu chúc anh có được hạnh phúc như anh mong muốn.
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Những trận mưa đầu hạ và những cơn dông bất chợt, nhớ bạn quá....
    Một ngày không nghe được tiếng nói thân thương, một ngày không dòng tin nhắn.....
    Mỗi sớm mai thức dậy tôi vẫn thường tự nhủ, dù thế nào đi nữa cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, có thể một ngày mai đây bên tôi không còn bạn.... Tôi vẫn là tôi của đời tôi, có thể nào đi bên đời bạn? Những giây phút bình yên ngồi lặng lẽ bên bạn thật mong manh và quý giá.
    Ngày qua ngày ngồi giữa 4 bức tường với xung quanh toàn là máy móc cộng thêm tiếng ro ro của máy điều hòa nhiệt độ, những con số lạnh lùng không mùi vị....thèm biết bao nhiêu cảm giác được đi bên bạn trong một ngày đông ngoại ô, con nắng nhạt chan hòa .....
    Bạn không thật ân cần, bạn không hề chu đáo, bạn đôi chút vô tâm - đôi khi bạn làm tôi rất đau lòng.....Nhưng ở bên bạn tôi có được cảm giác bình yên ....
    Bạn thân của tôi ơi, mỗi một ngày đã qua là một điều đáng quý, tôi nâng niu và trân trọng lắm những cảm xúc ngọt ngào của kỷ niệm. Bạn có thể cùng tôi gìn giữ lại cho mai sau những gì đã qua mà không hề hối tiếc rằng mình đã gặp nhau, đã một thời là bạn..... và hơn nữa.... nối dài thêm những dòng thương nhớ ... thiên thu.....

  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chàng chim Sẻ vui tính và rất nhiều bạn bè, chàng cần cù, tận tụy chăm sóc các cô nàng xinh tươi, trẻ trung. Các nàng Họa mi, Bạch Yến, Vàng Anh?. đều được chàng quan tâm, yêu chiều. Hôm nay chàng đưa Bạch Yến đi tìm những cánh đồng hoa hương thơm ngào ngạt, nắng vàng rực rỡ, ngày mai chàng tháp tùng Họa mi đến một rừng cây thơ mộng, rồi ngày kia chàng miệt mài đưa Vàng Anh đến dạ hội của các loài chim?
    Cứ thế, ngày qua ngày chim Sẻ ngập chìm trong cơ man là niềm vui với các nàng chim duyên dáng xinh tươi. Mỗi ngày qua là một hạnh phúc được quan tâm, đưa đón, chăm sóc một nàng. Chỉ có nàng Sáo nâu xấu xí thì chàng chả bao giờ thèm để mắt tới.
    Mải mê với các nàng trẻ đẹp, Sẻ quên mất không kịp làm cho mình một chiếc tổ để tránh rét.
    Thế rồi mùa đông năm ấy cực kỳ giá buốt, gió rít từng cơn ào ào, cây cối trụi trơ xơ xác. Chim sẻ cô đơn bay đi tìm cho mình một cái tổ để trú nhờ cho qua cái rét..
    Chàng gõ cửa nhà Bạch Yến, Bạch Yến ra mở cửa , nàng đỏng đảnh :?oem thì cũng quý anh, nhưng rất tiếc nhà em chật quá, chả có chỗ cho anh nghỉ lại?.
    Chim sẻ tự ái vỗ cánh bay đến nhà Vàng Anh, nàng lạnh lùng :?o xin lỗi, em bận đi dạ hội, anh vui lòng tìm nơi khác để trú chân? .
    Chim sẻ ngậm ngùi bay qua nhà Họa mi, ngó vào trong, Sẻ nhìn thấy Họa mi đang cười đùa với chàng Sơn ca bên chiếc lò sưởi ấm áp?.
    Chim Sẻ buồn bã đậu trên 1 cành cây trơ trụi, chàng rét cóng và run rẩy. Hơn bao giờ hết, chàng cảm nhận được sự cô đơn lạnh giá. Chàng miên man trong đêm tối và thiếp đi. Trong giấc mơ chàng có những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu và hương thơm ngào ngạt, có dạ hội tưng bừng của các loài chim với những tiếng hót véo von rộn rã, có cánh đồng cỏ xanh dịu mát non tơ?
    Nước mắt chàng nhỏ từng giọt, từng giọt xuống tổ chim Sáo nâu bé nhỏ nằm khuất sau những cành cây. Sáo nâu giật mình nhìn ra, nàng nhẹ nhàng đến bên chim Sẻ, nàng lặng lẽ dìu Sẻ về tổ, lấy chút rơm khô ủ ấm cho chàng. Sẻ tỉnh giấc trong chiếc tổ bé con và xấu xí của Sáo nâu, chàng nghẹn ngào mà rằng :?o cảm ơn bạn, không có bạn thì tôi biết ở đâu cho qua được mùa đông giá buốt này?. Cảm động lắm, Sẻ tíu tít xung quanh Sáo nâu, Sẻ trìu mến và yêu thương bên Sáo nâu suốt một mùa đông lạnh giá ấy?
    Mùa xuân đến, muôn cây cối đâm chồi nảy lộc, Sẻ nhìn ra bầu trời xanh vời vợi , Sẻ bắt đầu nhớ đến những ngày vui bất tận bên các nàng chim duyên dáng? Những lúc ấy, Sáo nâu vẫn âm thầm lặng lẽ bên chàng, nàng hiểu và nuốt nước mắt vào trong tim, nàng vẫn dịu dàng trìu mến.
    Thế rồi mùa hè tới, muôn hoa tươi lại bừng lên rực rỡ trong nắng vàng, chim Sẻ bồn chồn ngó ra ngoài cửa sổ, chàng bảo Sáo nâu rằng tôi sẽ tự xây cho mình 1 cái tổ mới. Và rồi Sẻ bắt tay vào công việc rất hăng say. Nhanh chóng, Sẻ cũng hoàn tất cho mình một chiếc tổ to và rất đẹp. Đến lúc ấy quay nhìn lại, Sẻ thấy Sáo nâu sao mà xấu xí, và chiếc tổ của nàng ôi chao là nhỏ bé và cũ kỹ. Sẻ muốn ra đi, chàng nhìn Sáo nâu bằng cặp mắt lạnh lùng và khinh khỉnh :?ochỗ của tôi đâu phải ở đây?.
    Thế rồi Sẻ tung cánh vút lên trời xanh, Sẻ muốn bay đến với tiếng nhạc rộn rã của dạ hội, chàng muốn thả hồn trong hương hoa ngào ngạt, chàng muốn ngả mình trên cánh đồng cỏ xanh êm ái. Để mặc đằng sau kia Sáo nâu buồn bã và lặng im bên khung cửa, nàng âm thầm nuốt nước mắt vào trong trái tim đau đớn. Nàng ngậm ngùi hót lên bản nhạc u buồn, gửi lời theo mây gió đến chàng rằng ?o xin đừng quên tôi, khi nào bạn không còn ai bên cạnh, không chốn nương thân thì hãy nhớ rằng vẫn có một Sáo nâu âm thầm chờ đợi ??..
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi, tôi biết hôm qua là ngày khó khăn với bạn và tôi thấy đau lòng lắm khi thấy bạn như vậy. Tuy ngoài mặt bạn coi như không có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn cười cười nói nói như là bạn đang vui vẻ lắm, nhưng tôi biết trong bạn đang có những cơn bão lòng. Tôi biết bạn cũng yếu đuối, cũng cần có điểm tựa vững chắc, đừng cố gồng mình làm gì, khi nào buồn bạn hãy khóc, khóc đi để giải toả nỗi buồn bạn nhé. Tôi cũng đã trải qua trạng thái như bạn nên tôi biết lắm, và hôm qua tôi cũng có cảm giác như tôi chính là bạn, tôi thấy mình bất lực vì đã không làm gì để giúp bạn được.
    Cố lên, tôi sẽ luôn ở bên bạn.[rose]
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tôi làm được một việc tốt bạn ạ, tôi vui vì điều đó. Tôi đi trên đường mà lòng nghĩ đến những điều thánh thiện. Tôi nhìn thấy hoa phượng ngay trên mảnh đất chúng ta đang sinh sống đây. Cứ ngỡ đang được sống ngay trên quê hương thân yêu của chúng mình. Tôi vui lắm.
    Phượng thắp đỏ từng chùm trong lòng tôi, mỗi ánh mắt của em nhỏ tôi gặp là một vì sao lấp lánh, tôi thấy yêu quý chúng nó lắm bạn biết không?
    Chiều tối tôi bị xe máy đâm lúc đang đi bộ qua đường để về nhà. Tôi ngã, nhưng tôi không thấy đau. Tay chân tôi sưng lên, nhưng tôi vẫn đi cùng mọi người đến làng trẻ, bây giờ về tôi vẫn ngồi viết bài kêu gọi mọi người và viết bài cho bạn.
    Bây giờ chắc bạn đang ngủ say lắm rồi nhỉ, chỉ còn tôi với bàn phím và màn hình, tôi thấy nhớ bạn. Có thể là bạn rất bận bịu với công việc của mình hoặc cũng có thể bạn quên mất tôi rồi. Hay là tại tôi đã quá quen với việc bạn nhắn tin cho tôi hàng ngày nên bây giờ cảm thấy chống chếnh. Nhưng mà tôi thì lúc nào cũng nhớ bạn lắm, bạn là người bạn tốt của tôi mà. Tôi tin là 1 lúc nào đó bạn cũng sẽ nhớ tôi như tôi nhớ bạn. Phải không người bạn thân ?

    .
  10. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn! có lẽ mình cũng chẳng biết chính xác bạn là ai trong vô vàn những người bạn của mình!nhưng nếu bạn đọc những dòng này thì có lẽ bạn nên nghĩ bạn là người mà mình muốn nói đến đấy!
    Cuộc sống đúng là đầy những bộn bề lo toan và tính toán! tại sao ai cũng bị cuốn vào nó một cách quay cuồng như vậy! Có lẽ đó là quy luật của cuộc sống, sống và tồn tại!
    Đôi khi bất chợt gặp 1 nụ cười, của 1 người già, của 1 đứa trẻ con, hay của 1 người bạn đồng trang lứa, chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy vui lắm, mình thấy những nụ cười ấy thật đẹp, và thế là mình lại tự mỉm cười với mình! có thể nụ cười đó chẳng phải dành cho mình nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc bạn ạ!
    Chúng ta sống, chúng ta tồn tại vì điều gì? chẳng phải là vì hạnh phúc hay sao? Không biết bạn nghĩ như thế nào, nhưng đối với mình, HẠNH PHÚC LÀ KHI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH MÌNH HẠNH PHÚC, và để có được những điều đó tại sao mình không làm những người đó hạnh phúc? Điều đó mình cảm thấy đơn giản thôi mà! Nếu bạn thấy nhớ 1 ai đó nhưng không thể nhắn tin cho người đó vậy tại sao không nhắn tin cho mình và nói ra nỗi nhớ đấy để rồi thấy hạnh phúc vì được chia sẻ? Nếu bạn thấy ghét một người nào đó thì tại sao không trút hết nỗi buồn bực đó cho mình để rồi bạn cảm thấy nhẹ nhõm và biết đâu không còn ghét người ta nữa và cảm thấy hạnh phúc vì thấy rằng bạn là 1 người có tấm lòng vị tha? Nếu bạn thấy cô đơn sao không gọi cho mình để mình cùng đi loanh quanh và trò chuyện với bạn để rồi bạn hạnh phúc vì nỗi cô đơn đã không còn nữa?Và còn rất nhiều cái "Nếu..." nữa mà bạn không biết phải như thế nào, phải làm gì, và không có ai ở bên bạn..."thì" hãy nghĩ đến tôi bạn nhé! có thể mình sẽ không giúp gì được cho bạn, nhưng vào những lúc khó khăn của bạn, có thêm 1 người nữa sát cánh với bạn vẫn hơn mà phải không?
    Đấy, để được hạnh phúc thì quá đơn giản phải không bạn? mình chỉ muốn nói với bạn điều này: "HẠNH PHÚC CỦA BẠN LÀ HẠNH PHÚC CỦA MÌNH ĐẤY BẠN Ạ!",và mình nghĩ bạn cũng nghĩ như thế mà phải không? Vì thế "HÃY CHIA SẺ BẠN NHÉ!".

Chia sẻ trang này