1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người bạn thân nhất của tôi !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi SilverMoon, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn thân nhất của tôi !

    Cuối cùng thì mày cũng vù mất! Ở nước Nga xa xôi và lạnh giá, mày đã bước chân vào ngã rẽ có lẽ là quan trọng nhất trong cuộc đời mày.
    Hôm qua Roma của mày đè bẹp Udinese thì hôm nay Milan của tao cũng nghiền nát Torino. Nhưng sáng mai sẽ không còn cái cảnh 2 thằng cười nhăn nhở và ra sức tán tụng đội bóng ruột của mình. Sẽ chẳng còn những buổi lê la ở hàng điện tử ông Hùng. Tao, mày, lão Hưng, Ngọc béo, Hà bờm, những chuyên gia "vỉa hè" ngồi bình luận rôm rả về những vòng đấu của đấu trường Serie A khốc liệt. Hàng chị Hằng từ nay cũng thiếu vắng 2 tay súng Half-life quen thuộc.
    Những tối lượn vòng vèo ngoài phố, 4 con mắt láo liên nhìn xung quanh " soi hàng " rồi bình phẩm. Truyện tranh đọc xong mà chẳng có ai cùng " bình " thì cũng thật là vô vị. Buổi sáng mà chạy 1 mình cũng chán, từ nhà lên công viên + 1 vòng hồ, hê hê.... 2 thằng trâu phết đấy chứ!
    Quả thật tao cũng chẳng hiểu nổi tao với mày hợp nhau ở điểm nào mà lại có thể chơi với nhau lâu đến như vậy. Chỉ biết rằng bây giờ tao chỉ còn.... 1 mình. Dù đã biết trước mà sao vẫn cảm thấy hẫng hụt.
    Học xong cưới luôn 1 con người Nga mà dắt về nhá, he he....!
    Tạm biệt và chúc mọi điều tốt lành, thằng Ruthless " ******** "!
    ........................................................................................

    Dạo này mình hay lẩn thẩn quá, còn đâu phong cách của SilverMoon nữa! Giá mà conhủi online lúc này để chửi nhau với mình nhể!

    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hehe, mày còn người anh em sinh đôi của mày nữa mà :)
    Nothing impossible
  3. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ôi thằng con của tui....dạo này nó hay bị thế lắm......hâm hâm ý mà......
    Thôi con à, ta ko hiểu lắm về chuyện mấy thằng con trai chơi với nhau, nhưng chắc là cũng có cách thể hiện tình cảm của con trai...
    Chịu khó chấp nhận đi......dù sao mày cũng còn sư mẫu bên cạnh mà con
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, sao bà cứ ám nó thế ??? Thế thì ai dám yêu nó nữa đây , hu hu khổ thân mày , Silver đáng thương của hụi Cún ... he he ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    May mắn thay là bạn thân của mình vẫn đầy nhóc xung quanh, chưa ai bỏ mình, hê hê, chỉ mình là có thể bỏ chúng nó thôi. Cảm giác chủ động thật phởn phơ. Mong một ngày nào đó nếu mình ra đi, có ai đó cũng viết mấy dòng như cái lão vầng trăng này thì tốt!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  6. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chậc...... mình post bài này lên đây làm gì nhể! Nó có mò vào đây thì topic này cũng chìm nghỉm từ đời nào rồi.
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, chìm thì lôi nó lên như thế này này


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  8. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hehe.. cười tươi roi rói đê anh trai ui... để cho bạn anh , hắn ra đi mà lòng tin tưởng rằng tương lai hắn sáng chói... oa ma` nước Nga thì lạnh lắm.... Nhưng mà mừng.. đi cho hết đi để lại anh trai cho mỗi mình mình, ko chia sẻ tình cảm cho ai cả. <== hehe ích kỉ rùi.. đùa thôi.. anh trai tiễn bạn mà nghe cứ như điếu ai ý. Mà sao anh trai không chúc cho em gái một câu nào cho lên đường an tâm nhỉ?? Lập cái topic to vật vã chờ anh trai mà chẳng được gì.. ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........
    Hic, tiếc là đứa bạn thân duy nhất đi Hà Lan thì mình vẫn chưa biết đến cái TTVN này, không thì cũng làm hẳn cho con bé ấy một cái topic to này. Thôi chúc I like I hate love o Ha` Lan vui vẻ nhá, cón con bé nhím này vẫn nhăn răng ra mà sống đợi đến ngày Cơm nguội mang quà từ HL về..he..
    To anh trai Silvermoon: hehe sắp đến 29/10 rồi nhá, anh trai góp xiền với tên cherish mua quà gửi cho em, ko thì em téng chít á.. he..he...
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím
  9. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác những đứa bạn thân của mình đi đến một nưóc xa xôi thật là buồn...Nhưng thôi xung quanh miònh còn nhiều bạn bè nữa mà....Mà ở xa nhau và viết thư cho nhau..cảm giác ấy cũng hay đó chứ
    Ông ko có ai để cãi nhau à hâhhhaa chả lẽ mỗi mụ hủi đủ khả năng để chửi nhau với ông thôi à....Cứ thử gây sự với mọi người đi ông sẽ có tha hồ người mà chửi nhau ấy chứ
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  10. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời chia tay với anh, người anh mà em yêu quí thật lòng.
    Giờ thì đã ko còn là anh em nữa anh nhỉ? biết làm thế nào bây giờ?? Tất cả lỗi ko ở em, cũng chẳng phải do anh, đó là do cuộc sống. Cuộc sống đôi lúc ko bao giờ cho con người ta hạnh phúc một cách trọn vẹn.
    Em buồn, muốn níu kéo, muốn giữ lại anh cho mình nhưng không thể. Chia xa sẽ làm cho anh sống vui vẻ hơn. Thôi thì chúc anh sống cuộc sống hạnh phúc hơn.
    Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cho phép em được gọi anh là bạn. Người bạn thân <= em đã từng trút tâm sự và thấy lòng mình nhẹ nhõm. Vĩnh biệt bạn của em.
    Đừng đặt cuộc sống vào bàn tay của số phận, rồi đổ lỗi cho nó
    Nhím

Chia sẻ trang này