1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người bạn thân nhất của tôi !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi SilverMoon, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng ko vào 82 thật là khó. Mấy ngày rồi ko online , hôm nay tranh thủ ngồi đọc và post bài .Khỉ thật phải nói dối bao nhiêu người là out mà thực ra là mò thử vào "cùng đọc và suy ngẫm ", quay đi quay lại lại chui vào ổ cún này cũng đầy những cái để suy ngẫm rồi
    .Hiếm khi thấy cái nick "tusikhatthuc is now online " thế mà ko dám gọi chỉ sợ lại hăm hở chửi nhau với nó mà quên mất việc đã định là ngó qua một lần vào box HUFS .Hic , giật mình thấy thằng ranh này post bài mới , nghe chủ đề lạ lạ , ko hề buôn chuyện , nhưng chẳng hề ngạc nhiên .Mình có cảm giác ko thiếu những lúc nó cũng mềm lòng viết những bài buồn đến thế này .Nó làm mình lại cuồn cuộn một nỗi buồn ,buồn hơn nó nhiều .
    Cấp 3 của mình chỉ có 2 đứa bạn thân nhất , nhưng bây giờ thì chúng nó đều xa minh lắm rồi , xa lắm rồi.Một đứa ở ucraina đã 3 năm mà chat với nó được một lần , chuyện ko thể tin được mà lại thật như thế .Nó chỉ cắm đầu vào học , ko còn thời gian mà mail nữa .Mỗi tuần mong chờ thư của nó cũng chỉ được một cái .Mà cả tháng hè hòm thư free của 2 đứa bị đầy cùng một lúc , nên cứ làm nỗi nhớ dài thêm ra . Bây giờ đứa còn lại cũng đi nốt .Vô tình ngày xưa nhận nó là cháu , xưng bà ,thế mà thành bà cháu thật mới hoảng .Đến lúc quên miệng ,ko thể xưng mày tao nỗi nữa .Hôm nó bay ...mình ko thể tiễn nó .Đứa cháu ngốc nghếch của mình một mình giữa sân bay khi xung quanh nó bạn bè đều có gia đình đưa tiễn .Không biết rồi một năm nữa nó sẽ về hay lại một mình bên đó.Nó lúc nào cũng khổ .Cả 2 đứa nó .Mình chỉ hận mình hứa bao điều với nó .Nào là "hè, bà sẽ về nhà cháu , chắc chắn đấy", nào là "bà phải gặp mày rồi làm một bữa chia tay với mày trước khi mày đi ".Hình như có lần nào đó mình đã bói thấy rằng mình là người hay sai hẹn , lúc đó chỉ cười , còn bây giờ ngậm ngùi than trách bản thân.
    Lúc nào chúng mày về nhỉ ? hờ , chặc ,tao và thằng em sẽ chờ bọn mày .Không biết chúng mình sẽ khác thế nào khi thành người lớn .Tao sợ lắm.Tao nhiều tội lỗi quá .
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

Chia sẻ trang này