1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người chưa bao giờ hiểu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlette1980, 07/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Gửi người chưa bao giờ hiểu em!

    Anh yêu ơi,

    Khi em viết những dòng này là lúc em biết, chuyện mình đã không còn có thể cứu vãn được nữa. À, mà nói đúng ra là đâu có gì mà cứu vãn, vì chuyện chúng mình, em ( và cả anh) cũng chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ và kết thúc khi nào nữa. Hai chúng ta như hai thế giới khác nhau, hay đúng hơn là 2 đường thẳng song song nhau, chẳng biết bao giờ mới gặp được nhau.
    Mà em đoán, việc gặp lại em hay không cũng chẳng còn là mối quan tâm của anh nữa. Em thì cũng chẳng biết mình có muốn gặp lại anh hay không. Thôi thì cứ mặc cho số phận, nếu có duyên thì chắc sẽ gặp lại nhau, trái đất tròn mà phải không anh.

    Sao tự nhiên em cảm thấy nhớ anh quá, cái nhớ cồn cào của ngày xưa ấy lại trở về bên em, dai dẳng, ray rứt. Cái nhớ đã từng cướp mất bao giấc ngủ của em, giờ đây nó lại tìm về mãnh liệt và hung hãn hơn trước. Nó làm em sợ hãi qúa. Đôi khi em tự hỏi: sao nó lại trở về!

    Ai cũng biết rằng, để quên một người không dễ chút nào. Quả thật như thế. Vậy mà có lúc em nghĩ là mình đã quên được anh. Em cũng chẳng biết có đúng thế không. Thỉnh thoảng, em cũng cảm thấy tâm hồn mình không dậy sóng mỗi khi nghĩ đến anh, hoăc có ai nhắc đến anh. Và em rất an tâm vì điều đó. Thế mà anh ơi, tất cả chỉ là giả dối, giả dối hết. Nó chỉ là tấm bình phong mà em dựng lên để che đậy, để dối lòng mình là em luôn nghĩ về anh!

    Không biết giờ này anh có nghĩ gì đến em không anh nhỉ, dù chỉ là một chút thôi. Chắc là không rồi. Vì anh còn bao nhiêu là chuyện để nghĩ, còn bao nhiêu việc phải làm. Mà nếu có lỡ nghĩ đến em thì chắc anh sẽ cố xoá đi hình ảnh của em trong anh, phải thế không anh. Vì theo anh, anh không thích chuyện tình cảm ướt át mà những cặp yêu nhau hay dành cho nhau. Đối với anh, tình yêu phải có lý trí ở trong ấy - để bảo vệ chính anh. Vậy thì (nếu có lỡ như thế), anh cứ xoá đi hình ảnh của em, anh nhé. Giống như em, giờ đây đang phải chống chọi với nỗi nhớ về anh. Lại một lần nữa, em cố xóa bóng hình anh khỏi khối óc và trái tim em. Em muốn mình trở về là em ngày xưa: vô tư, kiêu ngạo, tự tin với tất cả mọi người. Hơn thế nữa, lòng em sẽ không dậy sóng khi đứng trước anh. Em muốn anh trở thành những người bạn bình thường của em như những người bạn bình thường khác. Không biết em có làm được không anh nhỉ!

    Scarlette





    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 07/03/2004
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bé kêu anh rất ngọt ngào .Phát huy phát huy
    Ấy chết ,bình tĩnh nào cô bé . Hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực em ạ . Chắc yêu anh nhiều quá nên toán tiếc quên hết rồi phải không nào .Thương ơi là thương .Yên trí nào cô bé của anh , gương vỡ lại lành , hết yêu rồi lại yêu ,có gì đâu mà bé hung hăng kêu gào nào .
    Ơ là bé hư nhỉ . Chuyện tìn iêu của chúng mình hay ho như rứa mà bé "đoán " là thế nào .Lại còn "phó mặc cho số phận " thì đứt đời anh rồi ,nghe cứ như là chúng mình đang chơi xổ số kiến thiết liên tỉnh ý
    Đồng ý đồng ý .Anh hiền lành đẹp trai thông minh ngời ngời bé không nhớ anh mới lạ chứ ,đồng bào nhỉ ,nhỉ
    [​IMG]
    Hoan hô hoan hô bé vẫn nhớ anh và yêu anh . ..Tiếp tục phát huy tinh thần ấy .Anh có lời biểu dương
    Dạo này có nhiều bé ve vãn anh quá nên anh cũng lâu lâu mới nhớ về em ,người yêu cũ (củ) của anh ạ .
    Lày lày ,không iêu nữa thì dẹp ,nhá .Đây là đây không bạn bè gì hết nhá .Yêu thì nói 1 câu ,không yêu thì trả dép anh về ,nhá .Đừng có mà bố láo ,nhá .Anh nà anh cho 1 cú vào mông bây giờ chứ lon ton tán tỉnh anh mà được à
    [/quote]
     
    Hê hê  hê .......lô   các bé .
  3. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em tin là mình sẽ làm được, nhưng em phải có chút thời gian anh ạ! Nhưng em thấy mình thật mâu thuẫn. Em muốn thế nhưng sao cảm thấy lòng mình quặn thắt vì xóa đi hình ảnh của anh trong tim em, chẳng khác nào em cắt bỏ đi một phần trái tim mình. Em không biết tim em có thể làm được chức năng muôn thuở của nó sau khi đã không còn hình ảnh anh trong tim em không nữa.
    Nhưng em phải làm như thế anh ạ! Phải quyết tâm thôi! Dẫu biết là rất đau nhưng em phải cố. Vì nó như là một cái ung nhọt trong cơ thể em, làm em vô cùng nhức nhối. Và ... cũng vì anh muốn thế. Anh muốn em quên anh đi giống như anh muốn dẹp em qua một bên cho anh được thanh thản vậy. Em sẽ làm theo ý anh, anh nhé. Em sẽ tự mình bước ra khỏi cuộc đời của anh, khỏi suy nghĩ của anh. Anh yên tâm, đừng lo lắng, nghen anh!
    Scarlette
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Con người là vậy đó . Lúc mình có được tình yêu mình mong muốn thì mình ko coi trọng nó , để đến lúc mất rồi mới thấy tiếc . Mình lúc nào cũng nghĩ sẽ thay đổi được mọi chuyện nếu mình quay lại thời gian đó nhưng thời gian đã trôi qua , sẽ ko bao giờ trở lại . Hãy đứng dậy để sống tiếp chị gái ạ . Đời còn dài , còn nhiều người đàn ông đang chờ đón chị . Những suy nghĩ của chị về anh ấy bây giờ nó chỉ thoáng qua thôi, nó sẽ bay biến khi chị tìm được người khác . Nhiều lúc em cũng vậy đó nhưng biết sao được . Mọi chuyện đã kết thúc . Hãy để nó kết thúc một cách nhẹ nhàng . Tâm hồn chị sẽ thoải mái hơn. Tình yêu ko phải là cái xe đẩy , muốn đẩy nó đi là được mà kéo nó lại cũng được .
    Thôi chị đừng buồn nữa nghen . Lúc nào chị buồn , chị hãy đi chơi với bạn bè cho nó dễ chịu . Điều đấy giúp nhiều lắm đó .

  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi em chớ vội vàng
    Khoan phẫu thuật kẻo lỡ làng đời anh
    Thời gian trôi mãi rất nhanh
    Ngày mai em sẽ được lành vết thương
    Anh đà từ giã tình trường
    Một mình cày cuốc vườn nương xứ nào
    Tình mình nồng thắm làm sao
    Ngờ đâu nay đã vụt ào bay đi
    Em còn thương nhớ làm chi
    Mà thêm đau khổ thêm bi tấm lòng
    Ngày qua anh vẫn ngóng trong
    Dáng ai như thể mây bồng bềnh trôi
    Tình mình thôi rứa hết rồi
    Nhét vào quên lãng chứ lôi ra làm gì
    Ái chà cô vừa mới nói
    Nhớ tui đến thúi con tim
    Bây chừ cô đà trở mặt
    Nói tui ung nhọt trong mình
    Đời tui hổng cần có cô
    Xê ra cho tui nhờ cái
    Đi thì cứ đi ,nói mãi
    Đây thì đây chẳng cần ai
    Thân tui tui chẳng biết lo
    Thừa hơi lo cho cô chắc
    Đêm nay trăng sáng vằng vạc
    Tui về vác .....đèn đi chơi
     
    Hê hê  hê .......lô   các bé .
  6. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mà sao chúng mình như thế anh nhỉ. Em đã từng tự hào là mình rất hiểu về anh. Mà đúng thế thật. Nhưng anh đâu có biết là em hiểu anh đến như thế đâu anh. Mỗi hành động của anh, mỗi lời nói của anh, em đều hiểu nó chất chứa điều gì bên trong cả. Thế mà, nhờ ở gần bên anh, em lại hiểu thêm một điều, anh chưa bao giờ hiểu em cả. Mà hình như anh cũng chẳng bao giờ có ý định muốn hiểu em, muốn biết em đang nghĩ gì. Em cảm thấy, anh chỉ thấy vui khi có một người là em, hiểu anh, thế thôi. Em cảm thấy buồn và hụt hẫng lắm, anh ạ! Thế ra, một người hiểu được anh là tốt lắm rồi, còn chuyện anh hiểu người khác, thì để từ từ đã, anh ha!
    Anh nói rằng, con gái gặp anh tốt nhất là tránh xa anh ra. Anh nói một cách bất cần như thế. Và, có lẽ vậy mà anh cũng... bất cần em.
    Bởi thế nên, mỗi lúc đứng trước anh, em không còn là chính em nữa, một cô gái hoạt bát, vui vẻ, yêu đời, năng động, tự tin. Mà tự tin làm sao được khi anh luôn bất cần em và lạnh lùng với em. Đi chơi với nhau, em không biết có được bao nhiêu lần nói chuyện với em mà anh nhìn thẳng vào em. Nó ít đến nỗi đếm chưa đầy đầu ngón tay. Anh cũng không nói một câu ngọt ngào nào với em cả. Khó khăn lắm sao anh? Mà em cũng thế, mỗi lần đối mặt với anh như thế, chính em không thể nói một lời nào, ít ra là để phá vỡ cái không khí im lặng đến chết người giữa em và anh. Em chỉ cảm thấy bị sốc thôi. Và anh cũng im như thóc. Em biết, cũng chính sự im lặng ấy đã đẩy em và anh, vốn đã cách xa nhau, càng xa nhau vời vợi.
    Anh ơi, hiện giờ anh đang nghĩ gì hả anh? Em ước có một lần anh thật sự mong em bên cạnh, không lạnh lùng xa cách, không tạo vỏ bọc vô hình ngăn cách em và anh. Nhưng em biết, mơ ước chỉ là mơ ước vì có bao giờ anh thật sự cần đến em? Anh chỉ thích đẩy em ra xa anh thôi!
    Scarlette
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé lỡ yêu phải 1 thằng nửa người nửa ngợm . Tinh thần 8 tháng 3 bất diệt ,anh mà gặp thằng đó anh oánh toè mõ nó ra .
    Thanh niên trai tráng mà không nhìn vào mắt em gái thì đúng là thằng đó chột mất rồi .Em tiếc hắn làm chi . May mắn là trên đời còn rất nhiều những chàng trai vui vẻ dễ thương lịch thiệp như .......anh .Anh khuyên bé nên quên thằng ấy mà nhớ đến chúng anh thì hơn em ạ .
     
    Hê hê  hê .......lô   các bé .
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Phát ngấy lên được, bạn ạ. Tôi chả hiểu sao yêu đương, bọn con trai phủi tay là xong mà con gái thì cứ như bị làm sao ấy. Hic thôi, quên nó đi. Bạn đừng dằn vặt nữa, khi nào chị (hình như bạn hơn tuổi tôi) đi uống rượu nhe''. Kệ chúng nó. Không có chị em chúng mình bọn đấy cũng không chịu nổi đâu. Haha
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  9. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Bạn nói đúng rồi, sao con trai thường là như thế đó, còn con gái thì lúc nào cũng nhớ mãi. Mà hình như đó là bản chất của hai phái, bạn ạ, biết làm sao?
    Lại một đêm không ngủ được vì nỗi nhớ về anh lại cồn cào. Có người bảo, khi người ta càng cố quên thì lại càng nhớ. Em thấy đúng thật. Vả lại, làm sao em có thể quên được khi có quá nhiều chuyện của anh, của em, của chúng ta trong đầu em. Thôi em đành góp nhặt những kỷ niệm ấy, một lần cuối, biết đâu, khi viết ra đây, là những nỗi nhớ ấy sẽ không còn trong em, và em sẽ quên được anh!
    Tết này về VN, vô tình em đọc được một bài tâm sự của một cô gái về chuyện tình của cô ta trên báo Phụ nữ, sao em thấy hoàn cảnh cô ấy giống em quá không biết. Cô ấy cũng có người yêu, quen nhau đã lâu, nhưng anh người yêu chả ngó ngàng gì tới cô ấy. Hai người quen nhau mà 6 tháng mới gặp nhau một lần. Còn bình thường thì anh ấy cũng chẳng màng gọi điện thoại cho cô. Thậm chí, cô ấy gọi điện thoại thì anh ấy cũng không thích bắt. Chia tay nhau thì anh ấy không chia tay, mà tiếp tục quen thì cứ ưỡm ờ như thế. Mà cô ấy biết là anh kia chưa có một cô người yêu nào mới. Anh ấy chỉ thích làm việc thôi, và coi như trên đời này chẳng hề hiện diện cô ta. Cuối cùng, chị Hạnh Dung trên tờ báo ấy phân tích là anh kia là một người tốt, một người của công việc. Tuy nhiên, hiện tại thì chưa thích có người yêu vì anh cảm thấy chưa muốn yêu ai ( kể cả cô nàng kia). Bởi vậy nên mới có thái độ với cô ta như thế. Chứ nếu 2 người yêu nhau thì nhu cầu gặp gỡ là rất lớn. Còn nếu không gặp được thì cũng gọi điện thoại, chứ làm gì có chuyện điện thoại của người yêu mà không bắt. Nhưng là con người, anh ấy sẽ đến một lúc nào đó thì có nhu cầu được yêu thương và yêu thương. Điều quan trọng là cô ấy có khả năng chờ đợi đến lúc đó không. Còn nếu không thì đừng phí hoài tuổi xuân của mình như thế.
    Em đọc bài báo ấy mà nghe cổ họng mình cứ nghèn nghẹn. Em chợt nghĩ, nếu cô gái kia có khả năng chờ đến lúc anh chàng kia có nhu cầu yêu thương, nhưng lại không yêu cô ta mà là một người khác, thì đúng là cuộc đời không mỉm cười với cô đó. Cuộc đời là như thế và tình yêu thì luôn có lý lẽ riêng của nó. Nếu chuyện ấy xảy ra thật thì không thể nào trách anh chàng kia được. Nhưng mà nói cho cùng thì 2 người đến với nhau thì phải có duyên nợ với nhau. Còn nếu không thì đành chịu. Đọc xong bài báo và ngẫm nghĩ về mình, em cũng như cô gái kia vậy, nhưng nếu mà có chờ được anh đến phút cuối cùng mà anh có yêu người khác thì em sẽ chúc phúc cho anh. Vì em rất thích câu: " Nếu người bạn yêu được hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc". Nói thật, em lúc nào cũng tâm nguyện với điều ấy.
    Bởi vậy cho nên, là người yêu anh ( chứ chưa phải là người yêu của anh), em lúc nào cũng thích anh được tự do, với công việc, với hoài bão của riêng anh mà chẳng bao giờ can dự vào ( mà có muốn can dự cũng chẳng được). Chẳng những thế, em thích anh sống là người của chính anh, có ưu điểm và khuyết điểm. Thậm chí, có lúc em nghĩ, nếu như mình có là vợ chồng với nhau, em cũng sẽ chẳng bao giờ cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, nếu biết anh đang suy nghĩ về điều gì đó ( thậm chí về một ai đó ). Bởi vì em ghét nhất là sự mất tự do, kể cả em cũng thế. Không biết anh có biết điều này về em không?
    Trước kia, em còn nghĩ là, nếu em mà lấy chồng thì em sẽ tôn trọng tất cả những gì riêng tư của chồng, em sẽ tạo mọi điều kiện cho chồng em được phát huy tối đa năng lực. Tất nhiên, em cũng muốn chồng em đối với em như thế. Em thấy có nhiều người như bạn bè em, khi lập gia đình, thì mất hết tất cả mọi tự do, mọi hoài bão, nào là phải lo cho chồng con, trách nhiệm này, trách nhiệm kia, đúng là đeo gông vào cổ thật! Mà em biết, anh cũng giống em vậy, anh cũng sẽ cho em được tự do, cũng như cho chính mình được tự do, tự do đến mức không còn biết là thật sự mình đang có vợ và cũng chẳng cần ohải tâm sự gì vói vợ cả, đúng không anh? Em cảm nhận thấy viễn cảnh của gia đình mình chắc sẽ như thế ( nếu lỡ chúng ta có thể sánh duyên với nhau)
    À, mà trở về cái tâm sự trên báo, cô gái ấy khẳng định là anh chàng kia chưa có ai, còn anh, em thật sự không biết điều đó. Anh có bóng hình nào khác ngoài em không, sao lại hờ hững với em thế hả anh????
    Scarlette
  10. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mà nếu anh có người trong mộng, thì đúng như quan điểm của em thì em sẽ rút lui ngay, không chần chừ. Vì em cũng giống anh lắm (lại giống anh), em không có hứng tranh giành những gì không thuộc về mình. Nhưng em không giống anh một điều, em sẽ không để vuột tầm tay những gì em nghĩ là nó sẽ thuộc về em. Còn anh thì bất cần, có thì có không có thì thôi, không biết em nghĩ điều này như thế về anh có đúng không nhỉ?
    Nhưng anh à, ước gì là như thế, ước gì em biết được anh đã có người yêu mới, để em còn rút lui, hoặc là em là người yêu hiện tại của anh, và anh chưa có một ai khác thì em còn giữ lấy. Đằng này, em chẳng biết gì cả. Ở bên anh, em chỉ thấy mình không tự chủ, không hiểu biết, một con ngốc không hơn không kém. Sao anh không nói cho em biết dù chỉ một lời thôi. Em thích được nghe anh nói " hãy đến bên anh, em là người đang hiện diện trong trái tim của anh", hay những câu đại loại như thế. Em sẽ vui biết chừng nào. Hơn thế, em sẽ cố gắng gìn giữ và vun đắp cho tình cảm của chúng ta.
    Đôi khi em thấy mình mâu thuẫn thật, khi thì em thấy mình nghĩ thế này, khi thì em thấy mình nghĩ thế khác. Nhưng mà thôi, đây dù sao cũng là những suy nghĩ rất thật của em. Chỉ có điều nó khác nhau vào mỗi thời điểm nên mới thế. Vả lại, người ta bảo, con gái là chúa khó hiểu nhất mà anh. Em còn không hiểu nổi mình.
    Em bảo là mình hiểu anh lắm, những cử chỉ, hành động của anh em đều hiểu cả, vì thế cho nên em mới biết em đúng là có một phần trong trái tim anh, cũng có lúc anh nghĩ về em. Nhưng anh là một người của hành động hay sao ấy, nên tất cả chỉ là hành động, không nói thành lời. Trong khi em, dù hiểu anh thế nào đi nữa thì em cũng muốn anh nói thành lời với em. Con gái yêu bằng tai mà anh! Vậy mà, anh chỉ nói những lời không đáng nói với em, những lời lạnh lùng và tàn nhẫn. Hình như anh thích giành những lời ấy cho em hơn, phải không anh! Em ước gì mình không hiểu anh, qua hành động, cử chỉ, để trở thành một đứa ngây ngô không biết gì. Để rồi, một ngày nào đó, em sẽ đối diện trước anh, can đảm mà hỏi anh rằng, anh có yêu em không?, và để được nghe anh trả lời, trả lời rất thật từ tận đáy lòng anh!
    ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?
    Scarlette

Chia sẻ trang này