1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người chưa bao giờ hiểu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlette1980, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao hiểu được lý lẽ của con tim, một câu nói cũ rích nhưng vẫn luôn đúng trong mọi trường hợp. Trái tim em cũng vậy, ngay lúc này, đang cuồng loạn, vật vã, đau đớn để dứt bỏ chút kỷ niệm cuối cùng....
    Em tiếp tục học, cố gắng học để cho tương lai mới, để ...xóa sạch hình bóng anh. Ban ngày, nhớ anh... học. Ban đêm, nhớ anh, tỉnh giấc giữa khuya...học. Học và học mãi mà chẳng biết cái chữ nó vào đầu em được bao nhiêu. Chắc là sẽ điên thật mất. Em không dám nghe nhạc, vì lời nhạc làm em nhớ anh. Em không dám đi lang thang, vì biết đâu em sẽ như kẻ mộng du đi mãi mà không biết lối về. Mà đi thì càng có nhiều thời gian để em nghĩ đến anh. Nói chuyện với người khác ư? không có ai cho em nói cả. Bạn thân thì không ở bên em, còn người quen biết bình thường thì làm sao mà tâm sự được với họ. Còn một mình, em muốn khóc, nhưng hết cả nước mắt dành cho anh rồi.
    Sao em không thể mạnh mẽ như ngày nào, anh ơi! Muốn quên anh nhưng hơn bao giờ hết, lúc này em muốn được nhìn thấy anh, thấy gương mặt tròn trĩnh như trái banh và đưa tay mình sờ lên cái má phúng phính, mềm mại ấy.
    Scarlette
  2. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đành tự an ủi mình bằng cách này vậy
    Đời đá vàng ( Tác giả: quên tên)​
    Ta lần mò leo mãi
    không qua được vách sầu
    Ta tìm một tiếng yêu
    thấy toàn là sầu đau
    Ước vọng ngày thơ ấu
    chưa xin được chút nào
    Suốt đời còn ước ao
    khát vọng còn cấu cào
    Ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn muộn phiền
    Ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài
    Có gì vui?
    Có một lần mất mát
    mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau
    mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết
    mới vui ngày nắng về
    Có một đời khóc than
    mới hiểu đời đá vàng.
    Scarlette
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 30/03/2004
  3. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nghe mệt mỏi quá! Những người phụ nữ yếu đuối! Những người tự lý tưởng hoá tình yêu của mình, coi tình cảm của mình như một cái gí đó vĩ đại và không có gì có thể so sánh được. Nhưng thực tế lúc nào cũng tàn khốc! Xin tỏ lòng chia buồn với những nỗi bất hạnh cuồng loạn và vật vã , đau đớn để dứt bỏ chút kỷ niệm cuối cùng!
    Đây là một người phụ nữ đau khổ, hãy cảm thông với người đó
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  4. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình là kẻ cười vào những nỗi bất hạnh của người khác.
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  5. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại bước tiếp trên con đường đời, dài ngoằn, chông gai và mệt mỏi.... Cố thu hết tất cả những nghị lực có sẵn để bước tiếp... Biết dọc đường có người nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, có kẻ nhìn ta bằng thái độ khinh miệt, cuộc đời là thế, biết làm sao tránh khỏi.
    Đau khổ nhưng ta vui, vì biết mình được tôi luyện, để chững chạc hơn, để vững chãi hơn...Chỉ tiếc sao những cái tôi luyện ấy là của những người ta yêu thương dành cho ta. Thương cho roi cho vọt, họ yêu ta nên làm ta đau ư? Thật tức cười. Vậy thì phải quay đầu lại một lần cám ơn họ mới đúng chứ!
    Ta không sợ sự giễu cợt của người khác, cũng không cần sự thương hại, nhưng ta sợ trái tim ta sẽ chai sạn, lòng ta đầy thù hận, ta không muốn nhìn cuộc đời bằng màu xám u ám.
    Ta sợ mình sẽ trở nên độc ác trước nỗi đau của con người. Ta sợ mình nhẫn tâm với những người yêu thương. Ta sợ mình sẽ không còn là một cô bé ngây thơ, mà sẽ phòng thủ trước tất cả mọi người, rồi biết đâu một ngày kia ta sẽ làm cho một người khác đau vì ta.
    Có một lần mất mát mời hiểu người đơn độc.
    Hiểu nhưng thái độ ta sẽ là gì?
    Anh ơi em không muốn thế, hãy trả em về là em của ngày xưa, hãy trả lại cho em sự trong sáng của một cô gái mới bước vào đời đầy nhiệt huyết và khát vọng.
    Sống trên đời là như thế sao? Ôi, cuộc đời sao mà khó sống quá.
    Scarlette
  6. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đeo mặt nạ vào để sống vậy. Thử xem có được không.
    Chắc không vì ta là người không quen làm như thế và cũng không thích làm như thế.
    Scarlette
  7. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến tâm trạng phức tạp quá!!!
    >>>>>>>>&&
    Chúc cô bé sớm vui trở lại và quan tâm đến việc học hành hơn. (Tuy lúc đầu mục tiêu đi học là vì nó; hơi tốn tiền, nhỉ??)
    Em không spam bài, em không spam bài, MOD ơi, em không spam bài.. Riêng chữ ký đã được 2 dòng rồi!! Thế nên rõ rành là em không spam bài ^_^V...
  8. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    1h30 khuya, lại tỉnh giấc, như thế này thì chết mất thôi, Chúa ơi, giúp con với!
    Lại nhớ, cái chữ này sao nó quen thuộc thế không biết, vậy mà không thấy chán mới lạ, sao không quên được cái chữ ấy đi nhỉ, hay cái chữ ấy nó say goodbye với mình thì hay biết mấy!
    Giải pháp muôn thuở, lên đây post bài và học, học giữa đêm khuya, cho khỏi nhớ, cho quên đi, học cho tới lúc mệt mỏi, buồn ngủ, hai con mắt híp lại, đầu óc không còn nghĩ được chuyện gì nữa, vậy là được thôi.
    Sống đến tuổi này bây giờ mới biết được con người mình có thể rơi vào tình trạng thế, unbelievable!
    À, mà tháng này đúng là tiền điện lên rồi thật, thức khuya mãi như thế này bảo sao mà không lên.
    Scarlette
  9. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những dòng tâm sự của mình tự nhiên thấy chán với ... cả chính mình.
    Vui lên nhé Scarlette, hôm nay là một ngày mới với nhiều niềm vui mới.
    Scarlette
  10. frzzmansg

    frzzmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ tuyên bố như thế này hoặc là những kẻ lộng ngôn hoặc là đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Thật đáng sợ!

Chia sẻ trang này