1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người chưa bao giờ hiểu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlette1980, 07/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    hí hí hôm qua vào post bài động viên bác Func vui vẽ ở Topic của bác ,vậy mà nhanh thật, hôm nay bác lại đi chúc người khác rùi kìa Vui quá
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi!
    Em có biết hôm qua anh buồn đến thế nào không? Vì anh cứ tưởng hôm qua là vừa tròn một tháng mình quen nhau, mà anh lại không được gặp em để cho em biết điều đó, anh cũng hơi đãng trí thật. Nhưng may quá, hôm nay mới vừa tròn một tháng, chắc em không ngờ đâu nhỉ? Nhanh quá phải không? Không biết em sẽ cảm thấy thế nào? Một tháng rồi, anh buồn cùng nỗi buồn của em, anh vui cùng những phút thấy em cười, và anh ghen với tình yêu còn sót lại mà em vẫn còn mang nặng và dành cho người ấy, anh ghen mỗi khi cảm thấy nụ cười mà em đã hứa dành riêng cho anh nhưng cứ như là em đang cười với ai đó chứ không phải là anh, anh buồn mỗi khi em bỏ mặc anh để làm một việc gì đó mà không nói một lời, anh buồn vì nhiều khi em giấu diếm nỗi buồn mà không dám tâm sự hay chia sẻ với anh... Một tháng rồi đấy em yêu ạ, một tháng rồi. Anh hy vọng rằng em sẽ được sống hạnh phúc trong tình yêu của anh, không còn phải băn khoăn một nỗi niềm nào nữa, hãy cứ để cho tháng ngày qua đi, niềm vui sẽ còn đọng lại mãi mà nỗi buồn thì chẳng là gì nữa cả. Em yêu! Đừng buồn nữa em nhé, vẫn còn có anh chia sẻ với em tất cả, và tình yêu của anh luôn luôn sẵn ở đó, luôn luôn hướng về em, dành riêng cho em. Anh đốt nến lên cho em ước một điều gì đó nhé? Em nhắm mắt lại đi, rồi, để anh thổi nến giúp cho nhé... phù..ù..ù.. Em vẫn muốn anh làm cái gối đầu cho em, em hãy gối đi, anh sẽ nhẹ nhẹ vuốt ve mái tóc em và khe khẽ ru em ngủ, cứ ngủ ngon đi em, ngủ đi cho tan biến mọi nỗi buồn hôm qua, để rồi ngày mai khi em tỉnh giấc, em sẽ thấy mình đã thay đổi hoàn toàn. Anh hy vọng rằng anh sẽ mãi được ru em ngủ như thế, để được nhìn thấy em ngủ ngon như một con gấu con thu mình lại, vô tư không gợn một nỗi ưu phiền. Thỉnh thoảng trong giấc mơ ấy có hình bóng của anh, anh tin là thế, anh sẽ hôn em thật nhiều, em nhé. Rồi cả những lần anh đưa em đi dạo nữa, anh sẽ cõng em đi, em nói rằng chân của em có bị làm sao đâu, không đâu, anh muốn cõng em đi, để được lắng tai nghe hơi thở của em, để mỗi lần anh có nói câu gì đó mà em không vừa lòng thì em sẽ cốc đầu anh ( nhưng nhè nhẹ tay thôi em nhé ). Rồi mỗi lần em đi học về đã nhìn thấy anh chờ sẵn em ở đó với một bông hoa hồng thật tươi, chúng mình sẽ cùng sánh bước bên nhau về đến nhà
  3. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm và dĩ vãng ơi, hãy buông tha cho ta.....
    Ngày qua ngày, phải trốn chạy với quá khứ thế này, ta mệt mỏi quá.....
    Ta chỉ thích học vì cuộc sống, đừng bắt buộc ta học vì phải quên một người.....
    Nếu mà mất trí thì hay biết mấy..........
    Cảm thấy có lỗi với mọi người xung quanh, những người đang yêu thương và lo lắng cho ta.....
    Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con mẹ nhé, con không thể bước qua nỗi khúc quanh này.........
    Con phải làm sao mẹ ơi!
    Anh ơi, sao chúng ta cứ vì tự ái vì cái tôi mà làm khổ chính cả hai ta, sao lại đưa con thuyền tình của mình đứng trước giông bão của cuộc đời, sao thế anh!!!
    Scarlette
  4. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Muốn nổ tung, muốn phát khùng, muốn điên để mình không còn là mình nữa.
    Dằn vặt, buồn khổ, chán chường, lúc chỉ còn ta với ta.
    Cười, để cho ta vơi nỗi buồn đau. Nhưng thật chua chát, cười mới là lúc ta đang khóc không nước mắt để che dấu nỗi đau
    Sao lại ghét chính mình thế này, sao lại yếu đuối thế này.
    Cũng mong là người ấy không đọc được tâm sự của ta, cũng mong người ấy không hiểu ta, ta cóc cần người ấy hiểu ta.
    Biết đâu thế cũng tốt.
    Scarlette
  5. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Anh không đáng để cho em phải buồn khổ vì anh, em sẽ không thế này nữa, không phải khóc vì anh nữa, tất cả, mọi thứ đã trôi đi mất rồi, theo những dòng nước mắt tức tưởi của em.
    Em quên anh rồi đấy, vui lên nhé anh!
    Căm phẫn!!!
    Scarllette
  6. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Scarlette ơi,
    Đừng nhé, đừng bao giờ trở thành kẻ độc ác, chỉ vì một người, chỉ vì một mối tình gây nhiều đau khổ.
    Đừng lừa dối, đừng tàn nhẫn, đừng cười vào nỗi đau của người khác
    Đừng chán chường mệt mỏi, đừng bi quan thất vọng... Cuộc đời còn nhiều điều xứng đáng và tốt hơn thế...
    Nhiều cái đừng làm quá, không biết có làm nỗi không???
    Scarlette
  7. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cho em quên tuổi ngọc

    Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào
    Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào
    Đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu
    Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình
    Em xin được khóc cô đơn ôi thương phận mình
    Thế gian còn ai, em xin từ giã thơ ngây trôi theo dòng đời
    ......
    Có nhớ phút giây lầm lỡ
    Uống cho thật say uống quên ngày mai thế gian đổi thay,
    Quanh ta có ai, đời còn chi trong tay
    Mai đây khi hoa tàn úa xanh xao phong ba dập vùi
    Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi
    Giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời
    Scarlette
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 08/04/2004
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi!
    Em đã quên những gì em hứa với anh rồi sao? Em đã hứa với anh rằng em không buồn nữa, em sẽ chia sẻ mọi vui buồn với anh. Sao thế em? Đừng như thế nữa, em nhé. Em có biết không? Mỗi lần em cười trông rất đáng yêu. Nụ cười ấy hiền dịu và chân thành vô tư làm sao. Anh chỉ muốn được nhìn em mãi trong những phút giây ấy. Em là anh sáng dịu hiền vô tình chiếu rọi vào cuộc đời anh. Nó chan hoà, lạ lẫm, đầy thú vị. Bây giờ anh mới biết anh chưa từng yêu ai như thế, nhớ ai nhiều đến thế.
    Em yêu, hãy ngồi thu mình trong lòng anh để cảm nhận những gì mà anh dành cho em tha thiết đến mức nào. Đêm nay trăng đẹp lắm, chúng mình cùng ngắm trăng em nhé. Cả những vì sao xa xa trên bầu trời đang dõi theo anh và em. Đêm nay thật đẹp, chúng mình cùng nhau thức cả một đêm dài để cùng tâm sự, anh sẽ đánh thức tình yêu đã ngủ say trong trái tim em để nó được sống lại là chính nó. Ai bảo không có ai hiểu em? Chỉ vì em đã gửi tình cảm của mình sai địa chỉ đấy thôi, nhưng anh chẳng bao giờ dám nói thế cả, vì nó nhắc lại nỗi đau của em, thế thì mình cứ quên đi và sống cho hiện tại và cả tương lai nữa, anh vẫn đang đón chờ em ở phía trước.
    Ngày hôm nay thật dài, dài trong nỗi nhớ em, mong được thấy em cười. Cuối cùng em cũng nhớ trao cho anh một nụ cười ngắn ngủi nhưng thực sự là dành cho riêng anh. Mỗi lần bên em anh chỉ muốn được dành cho em tất cả cuộc đời mình, mãi mãi là người được chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần cho em.
    Em còn nhớ không? Mỗi lần giận anh là em lại dọa anh hai tuần nữa em về VN, hay em sắp chuyển nhà... Trời ơi, em làm anh vừa buồn vừa nhớ em kinh khủng, mọi thứ anh muốn dành cho em đều không được chuẩn bị kỹ càng như anh vẫn dự định. Nhưng thôi, anh vẫn vui vì đã mang lại những niềm vui và nụ cười cho em, em cũng đã hiểu những gì mà anh đã dành cho em rồi đấy, anh sẽ đợi, đợi đến khi tình yêu của anh có thể xoá sạch dấu vết trong trái tim em và chỉ còn tồn tại duy nhất một tình yêu mà em dành riêng cho anh thôi. Vui lên em nhé.
  9. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng có thể có một cái ngày đại hội của SVVN, em có nên đi không nhỉ. Nếu đi thì có thể sẽ gặp lại em trai anh, em sợ điều đó lại gợi lên trong em nỗi nhớ ngày nào. Mà không biết là có nhớ hay là không. Nhưng tóm lại em không thích gặp lại những chuyện gì hay những nhân vật nào làm em buồn.
    Mà kể cũng lạ thật, chẳng biết tại sao em lại phải buồn, nếu đã quên thì đứng trước cảnh cũ, người cũ cũng quên thôi. Em chỉ sợ mình không làm nỗi, nói đúng ra là chưa làm nổi trong thời gian này. Nhìn gương mặt em trai anh lại làm em nhớ đến anh thì lại khổ thân.
    Bực mình thật
    Scarlette
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi đi em yêu, em ở nhà cũng không mang lại màu sắc mới nào cả. Hơn nữa đó là chỗ đông người, có nhiều thứ sẽ thu hút sự chú ý của em, có thể em sẽ không có thời gian để mà nhớ đến ai cả. Em ở nhà cũng chỉ đối mặt với nỗi buồn, rồi lại nghĩ lung tung. Thay đổi không khí một chút sẽ làm em cảm thấy có gì đó khác hẳn, đừng biến mình vào bóng tối của sự mờ nhạt và tù túng, anh cũng không muốn nhìn thấy em như thế bao giờ.
    Và em yêu ơi, đừng trách gì anh em nhé, những ngày tháng này lẽ ra anh phải có mặt để chăm sóc chu đáo tận tình cho em, quan tâm chia sẻ mọi nỗi niềm với em, nhưng anh đã không thể có mặt ở bên cạnh và làm tất cả những điều đó. Em hãy mua một bó hoa thật tươi mang về nhà giống như anh vẫn tặng cho em vậy. Và con đường em đi ấy, cứ coi như là có hình bóng của anh bên cạnh. Và mỗi lần em nhìn ai đó đi sánh đôi bên nhau, em không còn phải thầm ước đến một ngày như thế nữa.
    Em yêu! Anh biết rằng em vẫn hay nghe bài Ước gì. Uh, em cứ ước đi, rồi một ngày kia anh sẽ đến bên em, về bên em và không bao giờ rời xa nữa. Em có biết cách ăn nói của em vừa làm anh buồn cười vì cứ thấy nó đáng yêu làm sao ấy mà không thể diễn tả được không?
    Thôi, em cứ đi tham dự đại hội đi, để rồi còn có cái mà kể cho anh nghe với nữa chứ? Kỷ niệm xưa có tràn về thì cũng có cơ hội để cho em đối mặt với nó, đấu tranh với nó. Người yêu dấu của anh, hãy dũng cảm lên em! Phía sau lưng em luôn luôn có anh ủng hộ, em cứ đi đi. Ít ra em cũng có cơ hội để quen biết những người bạn mới, gặp lại một vài người quen, bạn cũ. Kể cho nhau nghe một vài câu chuyện xung uqanh cuộc sống- học tập- sinh hoạt của nhau... Rồi trên đường về nữa, mọi thứ sẽ đều mới mẻ, em sẽ là một con người khác, anh tin là em đã có đủ nghị lực để làm điều đó. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay đi em, đừng tự giam mình trong cái vỏ ốc của quá khứ nữa. Em hãy nở một vài nụ cười, mặc dù ngay lúc này em cảm thấy nó gượng gạo, vô nghĩa, nhưng cứ cười đi, nó sẽ giúp em giải toả bớt những đắn đo, ưu phiền căng thẳng... và rồi thói quen cười ấy sẽ giúp em làm một con người khác hẳn: yêu đời và giàu nghị lực sống hơn, đó là điều mà anh đặt niềm hy vọng ở nơi em, và anh tin là em sẽ làm được. Hãy sống cởi mở hơn nữa em nhé. Hãy mở ra cơ hội để có thêm bạn bè, dành một ít thời gian làm quen với những người bạn mới mà em gặp cả trong cuộc sống hàng ngày cũng như trên mạng. Những việc làm đó sẽ làm em bớt đi thời gian để ý đến những nỗi buồn, nó thu hút sự chú ý của em vào những việc có ích cho em hơn. Hãy thường xuyên đến những chỗ đông người em nhé. Chắc rằng em sẽ cho rằng em không thích hợp với những nơi như thế, nhưng em cứ kiên nhẫn một vài lần khó chịu, rồi em sẽ cảm thấy thích nó, cái bầu không khí hơi ngột ngạt và có nhiều tiếng động, nó đấy- chính nó- cái tiếng động ấy sẽ là người bạn thân quen của em, nó như là những khúc nhạc- người bạn đồng hành đi cùng em đến một chân trời mới. Em hãy trồng một vài cây hoa, chăm bón cho nó, để đến khi nào gặp anh, còn cho anh biết là em đã khéo tay chăm sóc chúng như thế nào. Rồi em cũng có thể nhìn ra ban công hay ngoài cửa sổ để nhìn ngắm những người đi đường, những vì sao đêm. Trên bầu trời kia, rồi cũng sẽ xuất hiện một vì sao ước mơ của em, hãy nhìn nó và nhớ đến anh, em nhé. Và cả căn phòng của em nữa, hãy trang trí cho nó những tấm ảnh có nhưng khuôn mặt cười, mỗi lần nhìn thấy chúng, em cũng sẽ cảm thấy vui lây. Mà sao lại không, em nhỉ? Mở một vài bài hát thật bốc vào, em sẽ nhẩy ở trên giường, giẫm lên chăn lên gối, anh biết là em không quen, nhưng cứ làm đi, nó sẽ giúp em giải toả bớt căng thẳng và vợi bớt đi nỗi buồn.
    Cuối cùng, em yêu ạ, anh muốn nói với em rằng: anh yêu em rất nhiều. Hãy cố lên em nhé.

Chia sẻ trang này