1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người chưa bao giờ hiểu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlette1980, 07/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn scarlette bài hát Đời đá vàng.Mình thấy bạn post bài Cho em quên tuổi ngọc nên nghĩ chắc bạn cũng sẽ thích bài này.Chia sẻ tâm sự với scarlette-người đã từng hiểu rất rõ những gì bạn trải qua.
    Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
    Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
    Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
    Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
    Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
    Ta xin tháng ngày rồi bình yên
    Ô hay tại sao ta sống chốn này
    Quay cuồng mãi hoài có gì vui
    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
  2. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, , cám ơn bạn nhiều lắm, đúng là mình rất thích bài đời đá vàng, nhưng chắc bạn chưa đọc kỹ đấy, mình đã post bài này trong topic của mình rùi, hihihi.
    Dù sao thì many thanks,
    À, mà làm sao bạn có thể hiểu rõ về mình vậy nhỉ
    Scarlette
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Hôm nay anh thật sự vui mừng khi thấy em đã vui vẻ trở lại, em có biết anh đã vui như thế nào hay không? Giá như em biết được anh vui đến mức nào nhỉ? Nụ cười của em đã hồn nhiên hơn rồi, hãy cho anh hôn lên nụ cười đó, hôn lên làn môi em nhẹ nhàng để giữ mãi mãi nó là của riêng anh. Hôm nào anh về, chúng mình sẽ cùng đi chơi thật nhiều, em nhé.
    Thời gian trôi mau nhỉ? Cũng sắp đến sinh nhật anh rồi đấy, ấy, anh nói nhầm, cũng sắp đến sinh nhật em rồi đấy. Ngày hôm ấy em thích anh tặng em món quà gì nhỉ? Anh sẽ nghỉ từ ngày hôm trước để đón sinh nhật cùng với em, chắc em sẽ bất ngờ lắm nhỉ? Em sẽ không nghĩ rằng qua 0h đã là sinh nhật của em rồi, anh sẽ dành cho em những điều bất ngờ. 0h rồi, anh sẽ mang nến ra đốt cho em ước một điều gì đó, em hãy nhắm mắt vào đi. Anh bật một bản nhạc tình yêu mà em cũng rất thích, bản nhạc mừng sinh nhật em yêu. Hôm nay chúng mình sẽ ngồi bên nhau cả đêm em nhé... Một đêm dài của tình yêu, chỉ có tình yêu thôi... Một đêm của hai con người với biết bao tâm sự... mà trên bầu trời kia là những vì sao đang dõi theo chúng ta, anh và em. Hãy cho anh hôn em thật nhiều và thật lâu, em nhé...
  4. Thorn_Bird

    Thorn_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gui Cac Ban "quay roi" trong Box nay :
    Minh nen tran trong voi mot nguoi dang co tam trang buon nhu the chang the hien cai "van hoa" cua minh duoc tot hon sao ? Hy vong cac ban dung "bay to" cai do ra day nua. Cam on rat nhieu.
    Được Thorn_Bird sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 13/04/2004
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu mà để rồi than vãn, tâm sự với cái computer này thì tốt hơn là không nên yêu nữa. Tôi không hiểu tại sao mọi người có thể nói chuyện thầm kín của mình cho cả bàn dân thiên hạ TTVN nghe mà lại không đủ dũng cảm nói điều đó trước mặt một người duy nhất cần nghe.

  6. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, không biết bạn đã yêu được bao nhiêu lần và yêu như thế nào, nếu như con người ta có thể nói hết tất cả mọi chuyện cho một người cần nghe thì cuộc đời đâu còn nhiều đau khổ, thất vọng. Cuộc đời chắc sẽ toàn màu hồng thôi. Bạn có biết có những điều người ta không thể nói bằng lời được không?
    Bạn không hiểu gì chuyện của tôi, mong bạn đừng post bài kiểu như thế, chắc gì chuyện của tôi muốn nói là chuyện người đó cần nghe.
    Không có chỗ để trút thì trút vào cái computer chứ sao, nên nhớ TTVN là nơi dành cho tất cả mọi người. Hiểu chứ?
    Dù sao thì cũng cầu chúc cho bạn có thể nói tất cả những gì muốn nói cho người cần nghe nhé! Hi vọng cuộc đời của bạn chỉ màu hồng thôi!!!!!
    Scarlette
  7. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ không viết về chuyện buồn của mình nữa, có viết thì càng làm mình buồn hơn và lại phải đọc những bài post thật là kỳ cục. Tại sao có những người như thế trong cuộc sống vậy nhỉ, mình cảm thấy tức giận và bực mình quá. Người gì mà thật là quá đáng. Người thì "cười vào nỗi bất hạnh của kẻ khác", rồi bây giờ đến kẻ thì lên án việc trút bầu tâm sự với cái computer. Kỳ cục thật!
    Viết chuyện vui vậy!!!Chuyện buồn chừng nào nó hết thì nó tự hết thôi.
    À, cuối cùng thì nhỏ cũng đi đến vườn hoa được xem là lớn nhất và đẹp nhất của Châu Âu ( nghe người ta nói thế). Thời tiết lại đang vào xuân, trời khá đẹp. Nhỏ được xem đủ các loại hoa Tulip, hoa đặc trưng của xứ sở nó đang ở. Ít ra thì hoa cũng mang đến cho nó nhiều niềm vui (hay nó cố gắng như thế), chẳng biết nữa!
    Chụp hình, ừ thì chụp, cũng cười thật tươi, cũng sáng rỡ, để cho cuộc đời bớt tối tăm hơn. Chụp hình xong thì ai cũng khen là nhỏ chụp hình ăn ảnh, đi làm photo model thì tốt. Thế à, nếu mà làm photo model thì nó sẽ có nhiều tiền này, sẽ nổi tiếng này, sẽ gì gì nữa ấy nhỉ. Không biết, chỉ thấy những người làm nghề ấy toàn gặp đủ chuyện không hay thôi!
    Thôi, chẳng thể viết được chuyện vui rồi, nó cảm thấy câu chuyện của nó bắt đầubmang chút hơi hướm của buồn phiền rồi. Mà nó viết chuyện vui thì lãng xẹt. Thôi vậy, chỉ mong, không phải đọc nhưng bài post không đáng đọc.
    Scarlette
  8. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều tâm sự quá, tất cả mọi người đều có những nỗi buồn riêng. Có vài tâm trạng sao giống mình như đúc. Mình muốn post vài hàng, nhưng mà thôi, không biết nói sao vì mình cũng đang trong lúc chẳng hơn ai, chẳng lẽ áp dụng câu " lá rách đùm lá nát", hoặc đại loại như thế à? Đành phải vào cái topic của mình mà nói vậy, như thế thì chắc sẽ chẳng bị ai phê phán!!
    Nguyện cho tất cả mọi người sẽ vui vẻ và vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống.
    Scarlette
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    TTVN là của chung mọi người nhưng ko có nghĩa muốn nói gì là quyền của mọi người. Tôi nghĩ bạn cũng quá chủ quan khi nói cuộc sống của mọi người toàn mầu hồng đấy.
    Rắc rối duy nhất bạn gặp chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm. Bạn có biết bao nhiêu người nữa đang phải vật lộn với cuộc sống hay không. Bạn nói mọi người ko hiểu bạn hay bạn không cho người khác hiểu mình.???
    Mà thôi.. nói nhiều cũng chỉ có như vậy. Có nói nữa thì bạn cũng chẳng làm nỗi khổ của bạn giảm tẹo nào khi mà người cần phải đọc phải nghe lại chẳng bao giờ nghe.... Một con đường không lối thoát nhưng vẫn đi vào.....
    Hy vọng bạn sớm có dũng khí nói cho người cần nghe những tâm sự của ban.
  10. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này