1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người chưa bao giờ hiểu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlette1980, 07/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Đừng để ý đến tiếng đời làm gì, quan tâm làm gì cho khó chịu, để rồi trán em ngày một nhiều nếp nhăn hơn, bớt đi vẻ đẹp vốn có của mình? Hãy giữ gìn nó để cho anh còn được ngắm nhìn vẻ đẹp của em nữa chứ?
    Thứ 7 tới này anh sẽ mượn cho em một cái xe đạp nữ, chúng ta cùng đi dạo qua những cánh đồng, ngắm những ruộng hoa, những chiếc cối xay gió đang quay quay vòng tròn đếu đều một cách bình yên. Anh hy vọng chuyến đi này sẽ giúp em thay đổi không khí. Em có thích một bông hoa hồng xanh không? Đó là thành quả của khoa học từ năm 2001 đấy. Anh tin là em sẽ rất thích. Một bông hồng xanh! Đừng bao giờ quên ngày hôm nay em nhé, để em còn biết trân trọng hơn người đến sau và biết thật lòng yêu em.
    Hôm nào có thời gian, hay là chủ nhật đi, anh và em sẽ cùng ra biển để xem những đập nước, để hóng những ngọn gió mát đầu xuân, để nghe sóng vỗ rì rào như tình yêu thì thầm của anh dành cho em, chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau trên những dãy phố ngoài biển từ sáng cho đến chiều, chắc lúc đó em sẽ cảm thấy lạnh lắm, anh sẽ mang áo dự phòng trước cho em. Chúng mình cùng đi lang thang trên bãi biển để thả những cánh diều như những ước mơ muốn được bay cao, cao hơn nữa của chúng mình. Chiều ta cùng về trên chuyến xe bus ồn ào tiếng cười nói. Anh hy vọng là chúng mình sẽ gặp một đội bóng nào đó thắng trận, họ reo mừng, vui ca một cách tự nhiên, chắc rồi em cũng sẽ thấy vui lây. Anh hy vọng những buổi thay đổi không khí như thế sẽ làm em thấy vui, và phần nào quên đi nỗi ưu phiền.
    to Thorn_Bird: sau scarlette1980 thì tôi là người có nhiều bài viết nhất ở đây, mọi người cũng rất ít tham gia góp ý được gì, và "cũng lâu" rồi không có đóng góp, hy vọng là bạn không ám chỉ gì tôi, mỗi người có một cách làm riêng của mình, còn kết quả thì tuỳ thuộc vào người trong cuộc cảm nhận và đánh giá.
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 15/04/2004
  2. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác cho em vào đây nói với bác tbm mấy câu.
    chào bác tbm em phải công nhận bác là một trong những thành viên tích cực của ttvn vì vào trang nào em cũng thấy bác có mặt,nhưng em hỏi thật nhé bác là boy hay girl vậy,nghe nói thì giọng giống "boy"nhưng nhìn ảnh thì lại là "girl",hay bác là .... vây.Hì...em chỉ hơi thắc mắc chút thôi bac đừng giận nhé

  3. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ok, Vovo, cuối cùng thì cũng vote cho bạn rồi nhé!!!
    Scarlette
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hì hì, vừa mới vào thấy có thêm 5* cứ thắc mắc mãi không hiểu là ai, đến khi vào đây mới biết là "người yêu" của mình.
    Thấy bạn vui lên nhiều là tôi cũng thấy vui lây rồi. Quãng đường phía trước còn dài, niềm vui rồi cũng sẽ đến, những gì ta xứng đáng được nhận thì rồi cũng sẽ có ngày đến với ta thôi. Tôi tin rằng bạn đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất rồi đấy. Bạn đã có thêm nghị lực trong cuộc sống, và sẽ có thêm chín chắn trong tình yêu. Tôi hy vọng những gì tôi đã viết là một phần nho nhỏ trong cách đối xử mà người yêu tương lai của bạn sẽ dành cho bạn, tôi tin rằng người ấy còn làm được nhiều hơn thế. Cuộc đời này, nếu sống mà biết mở rộng lòng ra với nhau thì rồi cũng sẽ có ngày được đáp lại thôi, hãy sống với mọi người như với bạn bè, anh em, coi nhau như người thân, sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa. Còn có rất nhiều người đàn ông tốt cũng đang ra nước ngoài học tập như bạn, chỉ có điều họ chưa có cơ hội để đuợc gặp bạn đấy thôi, khi nào có cơ hội, bạn sẽ bắt gặp tình yêu thực sự và chân thành, họ sẽ còn làm được nhiều hơn những gì tôi đã cố gắng diễn tả cho bạn. Chúc bạn sẽ có một tương lai, một tình yêu đẹp.
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 17/04/2004
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    To hbb and all friends:
    Đọc bài của bác hbb tôi lại nhớ tới một topic trong box này có nội dung đại loại là "Trong box tâm sự này có bao nhiều phần trăm là sự thật", và tôi đã post một bài trả lời nói rằng điều đó không quan trọng. Tên của box này đã nói lên tất cả những gì chứa trong nó và những điều bạn sẽ gặp nếu click vào nó. Trong này, có những bài viết khá tếu, và những bài viết rất tâm trạng, nhưng không có nghĩa là chúng khác nhau hay có ý nhắc nhở người khác phải viết như thế nào. Đấy là cách diễn đạt riêng của từng người. Có thể, với những người luôn luôn lạc quan, vô tư khi họ buồn, họ không muốn viết ra những dòng chữ mà khiến người khác cũng phải buồn theo, họ sẽ thể hiện tâm trạng đang có bằng đúng cái cách mà họ đang sống. Bên cạnh đó lại có nhiều người lúc buồn chỉ muốn viết ra, muốn trút hết những gì đang chất chứa trong lòng mình để cảm thấy thanh thản hơn. Tôi đã đọc rất nhiều bài trong box tâm sự này, tôi thấy mỗi chủ đề, mỗi bài viết đều có một cái gì đó của riêng nó, nhưng tất cả đều đáng trân trọng. Và còn đáng trân trọng hơn nữa đó là sự sẻ chia giữa mọi người. Đây không phải là một điểm rất thành công của box tâm sự này hay sao. Chúng ta đang buồn, hoang mang, mất phương hướng. Chúng ta vào đây để tìm kiếm những người bạn dù không biết mặt, biết tên nhưng đồng cảm. Chúng ta chuyện trò, đôi lúc là cười vui, kể chuyện hôm nay, chuyện ngày xưa và cùng giúp đỡ nhau vượt qua những lúc khó khăn, yêu đời hơn và cảm thấy đáng sống hơn. Như thế không phải là rất ý nghĩa hay sao! Đọc những bài viết của Scarlette1980 và Vovo bác có cảm thấy điều đó không, và còn rất nhiều bài trong các topic khác nữa. Những bài viết này đã cho tôi, và có thể là nhiều người khác nữa, thấy rằng cuộc sống quả thật là rất đẹp. The life is so beautiful, còn có rất nhiều người tốt và quan tâm đến nhau.
    Nếu như bác còn có dịp ghé thăm topic này và đọc bài của tôi, tôi muốn nói với bác tôi không hề có ý định phản bác hay chê bai bài viết của bác, nhưng bác có thể nhìn box tâm sự một cách thoáng hơn chăng. Tôi đã đọc một số bài viết của bác và cảm thấy bác có lẽ là một người rất lạc quan, vậy tại sao bác lại không truyền sự lạc quan đó vào những người đang rất cần nó trong box Tâm sự này nhỉ
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay theo chân ông anh trai vào đây, mới bắt được một cái topic hay thế! The life is so beautiful... Cóp nhặt được vài câu hay:
    - Có một lần đớn đau mới hiểu người cô độc (không biết đúng không, không nhớ lắm?)
    - Cười đôi lúc chỉ là khóc mà không có nước mắt để che dấu sự đớn đau của mình.
    Scarlette và Vovo, cố lên cố lên!!! That''s not fine, but that''s okay!

Chia sẻ trang này