1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người con gái tôi đã yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái tôi đã yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mèo thân mến?
    Mèo đang làm gì thế.có vui không.có hạnh phúc bên người mình yêu không vậy.Add không mong Mèo đọc đươc bài này đâu nhưng add vẫn hi vọng và chờ đợi?
    Mèo đừng ghét add nhé...đúng như patien nói đó.Add biết nếu viết như thế sẽ bị Mèo ghét và chỉ trích...Add không buồn đâu mà.Add đang vui lắm khi add biết Mèo yêu anh ấy và dành cho anh ấy một tình yêu thật sự.Hãy cố gắng giữ lấy nó nhé...hãy vun đắp nó nha
    Mèo chia tay add la đúng mà.add cũng thật yếu đuối quá phải không nào..Cứ đi than vãn trong khi không chịu nhìn lại mình .. Add cũng đã hiệu tại sao chúng ta lại mất nhau ..Add cũng không trách Mèo đâu.không bao giơ Add nghĩ vậy cả vì trong thâm tâm add mèo vẫn là người con gái thật quan trọng với add.....
    Add không phủ nhận đã có lúc add có những suy nghĩ thật xấu xa khi muốn cướp lại Mèo.Nhưng add đâu có quyền đấy chứ.Bởi vì add luôn muốn mèo hạnh phúc thực sự trong tình yêu của mèo.Và bây giờ đây Mèo đang hạnh phúc add phải vui chứ đúng không
    Add không ngại ngùng noi rằng "Anh vẫn yêu em.và sâu trong anh ,anh vẫn muốn em quay trở về với anh" nhưng muộn rồi phải không Mèo....Add biết mà...add không tốt.add quá ham chơi.add không biết chăm sóc người mình yêu....Add không biết làm gì cả để giữ người mình yêu
    Nhưng add đã khóc.không phải khóc đau khổ đâu mèo ơi...khóc hạnh phúc đấy chứ.Hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc ... ...........
    Add biết mèo đã rất đau khổ .mèo đã rất buồn.....Add xin lỗi mèo nha.......Hãy tha thứ cho Add.Add rất hạnh phúc khi đã có một khoảng thời gian thật đẹp dù ngắn ngủi bên Mèo.Cám ơn mèo đã đến với Add.Nhưng giờ đây khi mèo đã thuộc về người khác rồi add sẽ mãi chỉ là người bạn thôi .Add sẽ mãi bên mèo dù có điều gì hãy nói với Add nha...Méo hãy cứ tiếp tục đi trên con đường mà mèo đã chọn.Khi nào đó mệt mỏi hay tuyệt vọng hãy đến với add.Add sẽ cho Mèo lời khuyên như một người bạn mà thôi.........Thật mà
    Mèo cũng đừng lo cho add..dù gì thì cũng đã 4 tháng rồi mà.Add sẽ không buồn nữa đâu..Add hứa đấy....Add cũng mạnh mẽ lắm mà..đừng ghét Add nhé
    Chúc mèo vui và hạnh phúc

    VẪN MÃI YÊU EM
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Trả Em
    Anh trả Em về với bình yên
    Ngày xuân, tuổi ngọc chẳng còn phiền
    Dư hương luyến ái Anh xin giữ
    Chút kỷ niệm tình một cõi riêng
    Anh trả Em về với ngày mai
    Tương lai, tình mới đón gót hài
    Còn Anh rong ruổi đời phiêu lãng
    Ngày tháng phong trần để nguôi ngoai
    Anh cám ơn Em mối tình đầu
    Trao Anh một thuở rất đậm sâu
    Vài câu thơ vụn xin trao gởi
    Như một chút lòng tạ tình nhau
    Anh trả Em về với cuộc vui
    Những yêu dấu cũ hãy chôn vùi
    Về nhau xin mãi còn là bạn
    Để ấm hồn Anh giữa cuộc đời ...
    Sưu tầm tạm bài thơ này tặng ông bạn nhé. Phải như vậy mới đáng là người đàn ông của thời đại chứ. Nhưng đừng nén quá nhé, nó vỡ oà ra thì khổ lém. Hê hê hê.
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    qua rồi thì qua đi , sao cứ phải thế làm gì , có 1 người đã nói " những cái gì im lặng bao giờ cũng thuộc về suy nghĩ" mệt phết nhỉ ??
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Òh chia sẻ với ông bạn nhé . Ông giống tôi phết .. hic hic Tại anh em mình là những thàng chung tình quá cho nen Khổ . Nếu có ai thì giờ yêu " ít " hơn thôi ông ạ . Không nên giành 100% tình cảm và hi vọng . Hãy bỏ ra 30% thôi , 70% còn lại để suy nghĩ cho những người con gái đang yêu mình . hò hò... Đãu sao có vấp ngã đau thì khi đứng dậy được rồi mới biết mình đi đâu tiếp .
    Tôi đọc được bài thơ hay nên post lại tặng ông bạn nhé :
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm ?othuốc thời gian? nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
    Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh, những gì là đớn đau
    Quên nhé anh, những gì là dĩ văng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.

    (baby_moon )
  5. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy một điều rằng , viết về tình yêu thì con gái viết nhiều hơn con trai..nhưng nghĩ về tình yêu xem ra thì con trai cũng không ít hơn con gái .Nghĩ được một điều, viết được điều đó ra giấy và diễn đạt nó thì thật khó. Nhất là với con trai.
  6. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quên đi là điều tốt nhất phải không các bạn.Thế nhưng quên thế nào và quên cái gì mới là quan trọng đúng không nào...........Hội mình kể cho nhau về mối tình đầu đi nào
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cỏ đã xanh rồi.. nhắc đến làm gì nữa... Cái gì đã qua thì nên cho qua luôn
  8. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Phải thế này...
    Gửi người con gái tôi đã yêu (3 chấm, xuống dòng)
    Biết thế anh đã chẳng yêu em!!!
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua..............một tháng trôi qua............ một năm rồi cũng đã trôi qua.........................!
    Tại sao ta không thể là bạn. Có lẽ rằng em ko hiểu được tôi và tôi cũng vậy. Có lẽ tôi đã ngộ nhận rồi. Hay đó chỉ là tình yêu đơn phương của một "cậu bé" thiếu tình cảm.
    Xa cách một năm có lẽ em ko còn nhớ đến tôi. Và tôi cũng đã nhận ra mình thật là ích kỷ. Biết em đó mà chẳng dám gặp em, có lẽ là khi gặp lại tôi chẳng biết nói gì hơn. Một thằng đàn ông nhút nhát có phải không em?
    Người con gái tôi đã yêu ơi!Em đã nhớ đến tôi lúc này không? Một người bạn cũ mà không thể là người yêu cũ. Thật là buồn!!!!!!!!!!!!!
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hic , vụ này của ông bạn có vẻ ... thôi , nghe thế ỉu lắm , tươi lên đi nào , đọc bài ông vừa muốn chia sẻ vừa muốn thọi cho ông một quả , sao lại làm khổ mình thế
    Mộ xanh cỏ rồi

Chia sẻ trang này