1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người của tương lai!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanguruvn, 23/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kanguruvn

    kanguruvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gửi người của tương lai!

    Em, người vợ tương lai của anh!
    Lẽ ra anh sẽ gọi em là nửa còn lại của đời anh, nhưng ko được nữa rồi, em hãy tha thứ cho anh nhé, được ko? Cuộc đời khó tròn vẹn làm sao! Tình yêu thật lòng đâu thể chứa chấp trong nó sự giả dối, và vì thế nên anh khó có thể nói em là một nửa đời anh. Nhưng chỉ mong em tin rằng tình cảm của anh là thật, tình cảm của 2 đứa mình là thật, nghe em!
    Người con gái đó, người anh đã từng yêu đó, đã không thể khiến em là một nửa vẹn toàn của đời anh rồi. Mặc dù đã chia tay với cô ấy nhưng anh không thể dối lòng mình trước em được rằng cô ấy đã lấy mất một phần tư đời anh.
    Xin em đừng hỏi anh vì sao chia tay cô ấy!
    Xin em đừng nghĩ nhiều nếu như trong giấc ngủ anh có nhắc tới cô ấy!
    Xin em đừng khóc nếu như đối diện với em mà anh lại nghĩ tới cô ấy!
    Xin em đừng quá buồn nếu anh lỡ đèo em đi chơi qua con đường ấy, bờ sông ấy, quán nước ấy, công viên ấy, rạp phim ấy...!
    Cái áo anh mặc do cô ấy mua, anh có thể thôi ko mặc nữa!
    Đôi giày anh đeo do cô ấy mua tặng, anh cũng thôi ko mặc nữa!
    Những bức thư, tin nhắn cô ấy viết cho anh, anh cũng thôi ko đọc nữa!
    Những tấm hình anh chụp chung với cô ấy, anh có thể đốt cháy hết!
    Nhưng em ơi:
    Anh cũng đã mang trên mình mối tình cô ấy khoác cho anh!
    Anh vẫn bước đi với đôi chân vững chắc vì đã từng có tình yêu cô ấy nâng đỡ!
    Anh vẫn trĩu lòng với những lời cô ấy đã thì thầm bên tai anh!
    Anh vẫn có hình cô ấy trong 1/4 trái tim mất rồi!
    Mong em sẽ là người:
    Khoác cho anh một tấm áo mới, mới hơn và đẹp hơn!
    Tặng anh đôi giày bền hơn, vững hơn!
    Gửi tới anh những lời yêu thương sâu đậm hơn!
    Khắc ghi trong anh hình ảnh em khoan dung độ thứ để anh chỉ thấy em mà thôi!
    Từ Giáng sinh này anh sẽ đi tìm em, người tương lai của anh!
  2. lovely88vn

    lovely88vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào , sau này cô ấy là zợ của bạn thì mới là một nửa chứ lị ..hơ hơ...thế chứ
  3. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét những người có người yêu trước thế.. làm người đến sau mấy người này cứ phải nghe lải nhải về người cũ... thế này chắc điên luôn.
    Mấy người thế này muốn lải nhải về người yêu cũ thì làm ơn kiếm cái túi nylon (ko thủng nhá) chui đầu vào cái túi đấy, túm chặt cổ túi lại, rùi đứng trong phòng ko có người, đóng cửa lại.. rùi lải nhải nhé
  4. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là phải như vậy! Chia buồn với những người đã yêu, yêu hết mình nhưng không bảo vệ được tình yêu của minh nhé.............! Hãy sống đơn giản như những gì mình có. TỰ DO luôn luôn TUYỆT VỜI!
    [​IMG]
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ những ai đã từng yêu và đã từng phải chia tay mới hiểu được tâm trạng lúc này. Chia tay nhưng dường như mọi thứ vẫn còn ở quanh đây, vẫn gần gũi lắm. Noel có nhiều người rủ em đi chơi nhưng em vẫn muốn đi với anh hơn, chỉ đơn giản như là hai người bạn, vì anh khá hiểu em cũng giống như em khá hiểu anh: em hiểu anh thích ăn gì? gu quần áo của anh là gì? Và thậm chí em còn biết anh có bao nhiêu cái áo , hôm nay anh sẽ mặc như thế nào? Có lẽ hiện tại vẫn chưa ai thay thế anh trong em được. Em luôn có cảm giác bất an, sợ hãi thay vì ấm áp và an toàn như khi ở bên anh.
    Mặc dù đã có những hiểu lầm và cho đến tận bây giờ vẫn ko ai muốn nói với ai câu nào thì dường như anh vẫn còn chiếm nhiều lắm trái tim em. Đôi khi em tự hỏi: Đã bao giờ anh hối hận vì chúng mình chia tay chưa?
    còn em ngay lúc này đây em đang hối hận, hối hận vì đêm noel lạnh buốt, em và anh hai người đang ở một mình và xa nhau...
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm với chị, nhưng giờ mọi chuyện với em đã là dĩ vãng rồi! em đã học cách sống mà không có anh ấy bên cạnh, và em đã thành công.
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, cái vàng vàng kia khó hỉu dã man, chẳng nhẽ bác...đeo giày lên cổ
    Sorry vì có thể em đã làm mất đi không khí lãng mạn trong topic bác xây
    Nên em xin lỗi = 1 bài tự biên tự diễn
    * * *
    Anh yêu quí,
    Anh - người mà sau này sẽ là chồng của em :)
    Khi chúng mình yêu nhau, anh hãy tin rằng em sẽ không bao giờ hỏi anh về những người con gái anh đã từng yêu, bất kì điều gì liên quan đến các cô ấy... không bao giờ!
    Những gì đã là quá khứ, hãy cứ để cho nó ngủ yên, có thể 1 lúc nào đó nó sống dậy trong lòng anh, nhưng xin anh, đừng để em biết điều đó...
    Với những tình cảm anh đã có và mất đi, anh sẽ thấy anh fải yêu em nhiều hơn, quan tâm đến em nhiều hơn, lo cho em hơn nữa...
    Em đã đi tìm anh từ lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy nên... em nản quá... nhưng em tin rồi 2 chúng mình sẽ gặp nhau, nhận ra nhau giữa hàng trăm nghìn người, vào một ngày không xa đâu. Em tin thế! Luôn tin anh sẽ tìm ra em và biết rằng em là 1 nửa của anh Hahaha, nghĩ đến điều đó em thấy vui lắm. Mình sẽ tìm thấy nhau, anh nhỉ? Không lâu đâu. Em của anh yêu anh nhiều lắm, có biết không?
    * * *
    Hết ạ
    XIn chân thành cảm ơn đã đọc và...nghí
  8. inichita

    inichita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cho nó vào dĩ vãng đi em. Vững tin và hạnh phúc sẽ tới.
  9. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    E chưa hình dung dc cảm giác chia tay với ng yêu ntn vì e chưa yêu bao giờ cả. Nhưng e lại là người sống tình cảm. Vì thế e luôn tin rằng sau này nếu e có ng yêu thì ng đó sẽ luốn dc hạnh phúc
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảm điều đáng sợ nhất là bị làm vật thay thế, vẫn vui đấy, cười đấy, hạnh phúc đấy nhưng đôi khi thoáng chạnh lòng, hi vọng ai đó đừng bao giờ có tư tưởng như vậy, sẽ rất khổ cho những người đến sau.

Chia sẻ trang này