1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người đã lấy hết cuả ta sự lãng mạn....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leo101, 31/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gửi người đã lấy hết cuả ta sự lãng mạn....

    Cũng chẳng có gì. Chỉ là chiều nay ta bỗng dưng cảm thấy rằng: Hình như người đã lấy hết của ta sự lạng mạn trong tình yêu.
    Người ta nói mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Trước đây ta không tin điều đó lắm. Nhưng giờ phải thừa nhận rằng điều đó đúng. Không biết ta là người thứ bao nhiêu thừa nhận một chân lý như vậy nhỉ.
    Chiều nay, bỗng dưng ta nhận ra rằng mình đã không còn sự lãng mạn, không còn sự đam mê và say đắm như thủa yêu người. Thật buồn vì ta biết điều đó. Thật buồn vì ta biết rằng như thế sẽ là bất công với người yêu ta bây giờ. Nhưng những cái đó, cố làm sao được. ta chỉ biết tự nhủ mình: Sẽ không làm gì không phải với cô ấy.
    Không phải là nói dối khi ta nói rằng đã có thể ngồi nói chuyện một cách bình thường với người. Ta nói thật đó, vì khi mới chia tay, ta thấy thật khó để gặp người, để nhìn thẳng vào mắt người... Người đã chẳng nói: Tại sao anh cứ làm nặng nề thêm? Không, ta không cố làm vậy, ta chỉ cố để có thể bình thường thôi. Và giờ, khi ta đã làm được điều đó. Ta nhận ra một điều rằng: CÙNG VỚI NGƯỜI, CẢ SỰ LÃNG MẠN CŨNG ĐÃ ĐI THEO.
    Ta phải làm gì???

Chia sẻ trang này