1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi người đã xa

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi lang_tu2002, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    gửi người đã xa

    Đã nhiều lần anh tự hỏi: "tại sao em lại im lặng mà chẳng nói một lời nào, có phải tại anh ko tốt làm em cảm thấy giận và ghét anh lắm ko?" Ngày trước đã có lần anh nói: "điều anh sợ nhất là một ngày nào đó em sẽ biến mất mà chẳng nói gì cả," điều đó làm anh khó chịu lắm em có biết ko? Anh ko biết đã có chuyện gì sảy ra với em hay tại anh ko tốt nên em mới thế? nhưng chỉ mong em hiểu rằng: "dù có bất cứ điều gì sảy ra anh cũng vẫn mãi là người bạn của em và luôn luôn mong em hạnh phúc, mong em hãy hiểu những tình cảm mà anh dành cho em chưa bao giờ là lừa dối cả, nó vẫn sẽ như ngày đầu anh mới gặp em"


    Long
  2. Hidden_Dragon_1979

    Hidden_Dragon_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đau đớn nhiều hãy nhìn thẳng vào sự đau khổ, tự nó sẽ an ủi và dạy cho bạn vài điều.
    ( ALEXANDRE DUMAS )
    Goodluck my Friend
    THE DRAGON IN THE DARK
    Được Hidden_Dragon_1979 sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 05/01/2003
  3. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sự thật làm người ta phải đau đớn nhiều, nhưng làm sao để tự an ủi mình đây khi mà không biết tại sao người đó lại im lặng mà chẳng nói lời nào, có giận có trách thì cũng nói một lời cho người khác biết chứ? mà thôi chuyện đã qua thì cho nó qua đi vậy, càng nhắc sẽ càng làm lòng thêm đau khổ

    Long
  4. Hidden_Dragon_1979

    Hidden_Dragon_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua thì cho nó qua đi đừng có hát mãi ca khúc '' Fool again '' nữa. Cứ coi như người đó không thể gặp lại ta vì một lý do chính đáng nhưng những kỷ niệm đẹp vẫn còn mãi. Đưng cố tìm hiểu tại sao?
    Mình có triển vọng thành bác sĩ tâm lý đây
    THE DRAGON IN THE DARK
  5. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn có triển vọng làm bác sĩ dã man, cảm ơn bác sĩ nha,

    Long
  6. Hidden_Dragon_1979

    Hidden_Dragon_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ dã man là bác sĩ gì vậy?
    Dù sao cũng cảm ơn bạn đã an ủi
    THE DRAGON IN THE DARK
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ta không phải là kẻ không xứng đáng nhận được lý do...Lý do chính đáng không phải là không có lý do gì cả...Và khi mọi chuyện trôi qua một cách không rõ ràng, thì đó không phải là kỉ niệm đẹp nữa.Đó là ác mộng !
    Ta xứng đáng với những gì ta cần nên biết !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu ta gặp nhau
    Vào một ngày chủ nhật
    Ngày 17 tháng 3
    Em vẫn còn nhớ mãi.
    Chỉ còn 3 ngày nữa
    Bắt đầu mùa xuân xinh
    Ôi! Cuôc đời thật đẹp!
    Một cảm giác tươi vui.
    Và mỗi chiều chủ nhật
    Em bít ngóng, bít mong
    Ơ! Sao MA chưa tới?
    Làm Nhóc nhớ.... Nhóc buồn...
    Rồi chiều nào ý nhỉ
    Mới 6h.... sớm thôi
    Một dòng tin nhắn lạc
    Làm tim Nhóc.... rối bời.
    MA nói: "MA nhớ Nhóc!
    MA nhớ cả nụ cười
    Hình như... MA thích Nhóc..!"
    Ui trao! Người lửng lơ...(hơ hơ....)
    Một cảm giác thật lạ
    Khiến tâm hồn lâng lâng
    Nhịp tim sao nhảy loạn
    Mình đang tỉnh hay mơ???!!!
    Nhóc luống ca luống cuống
    Cầm máy lại vứt ra
    Sáp vô... liều một phát
    "Đừng like Nhóc, MA ui!!!???
    Trong MA dường trỗi dậy
    Lòng tự ái con trai
    Hứ! Sao làm kiêu thế?
    Bye-bye cô Nhóc khờ!
    Hị hị... cái gì đây?
    Khiếp! Giận sao nhanh thế?
    Ngưòi ta con "thơ ngây"
    Lỡ lời sao chấp nhứt.
    MA ơi! Giận thật à?
    Con trai sao kì ghê
    Phải chăng... tình iu thế?
    Hỏi Mami rõ liền.
    Nhưng hỏi làm sao á?
    Rằng con nhớ bạn MA???!!!
    Thế có mà "điên" chết
    Đành ngậm tăm một mình.
    "Iêu" người như thế đó
    Ơ! Sao kì vậy ta?
    Hình như là hổng phải
    Mình chỉ.... "thích" thui muh.
    Khó tính ơi! Sao thế?
    Khó tính chút xem nào!
    Khó cho người ta bít
    Rằng mình.... chẳng thèm iu.
    Ma!!! Đi ra! Đi ra!
    Ra khỏi tâm trí Nhóc!
    Nhưng... MA ơi dừng bước!
    Nhóc... hông muốn mất MA.
    .....................................
    Đời dù sao vẫn tốt
    Vì Nhóc kịp nói ra
    Những gì Nhóc nghĩ suy
    Tình cảm dành MA đó.
    Nên giờ MA biến mất
    Nhóc cảm thấy hông tồi
    Vì rằng MA bít rõ
    Có một người "thích" MA....​
    Nó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp, dù cho anh có một đi không trở lại...
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
    Được Nhoc-kho-tinh sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 10/01/2003
  9. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hai người khó hiểu
    Dõ dàng là thích nhau
    Vậy lại còn làm bộ
    Để chuyện thêm rối bời

    Mà thật là đáng trách
    Cũng chỉ tại con MA
    Người đâu mà ngốc thế
    Chẳng hiểu được bạn mình

    Đã từng nghe câu nói?
    Giận ghét yêu ngược đời
    Đàn bà là như thế
    Đâu giống như chúng mình
    Nếu giận nhau nhìu lắm
    Thì một trận là xong
    Để mỗi người đều đỡ
    Sự giận dữ trong lòng

    Mà cũng buồn cô Nhóc
    Đã thích lại làm kiêu
    Giờ người ta chạy mất
    Liệu tìm lại được không?

    Rồi khi ngồi đó khóc
    Lại giận mình vu vơ
    Thầm trách sao ngốc nghếch
    Tại ai bảo làm kiêu


    Long
  10. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nhóc đâu có làm kiêu
    Tại... "thơ ngây" chứ bộ
    Nhưng đã là con gái
    Kiêu vốn sẵn tính trời.
    Rõ tại MA... "tức thời"
    Hông hiểu chi con gái
    Ai mà chẳng mắc cỡ
    Mỗi khi bị "tĩnh tò".
    Giờ MA có lò dò
    Hỏi sao con gái lạ
    Thì chúa trời cũng "gạ"
    Đi hỏi Nhóc con kìa!
    Nhưng Nhóc lại thầm thì
    Chuyện đâu sẽ vào đó
    Cho dù MA hông rõ
    Con gái hay "thất thường".
    Càng nghĩ lại càng..... thương
    Ước gì MA bên cạnh
    Nhóc sẽ hông ngang ngạnh
    Hông bướng bỉnh với MA.
    Hè hè... giữ lời nha!
    Đón MA quay trở lại.....
    Ê! Nhóc con thức dậy!
    Hic..... chỉ là giấc mơ....????
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

Chia sẻ trang này