1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi người đã xa

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi lang_tu2002, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu trên đời này có
    Một điều ước cho tui
    Tại sao tui không ước?
    Giá mình được như Ma
    Có người thầm thương nhớ
    Hạnh phúc biết nhường nào
    Vậy mà còn không biết
    Gìn giữ đến muôn đời...

    Ôi! trời cao có mắt
    Mà chẳng thấu lòng tôi
    Không cho tôi với Nhóc
    Được gặp nhau từ đầu

    Bây giờ nhìn nhóc khổ
    Tôi vui đâu bao giờ?
    Nếu ông trời thương cảm
    Cho nỗi hận tình si

    Thì xin người hãy giúp
    Tui toại nguyện đi người
    Tôi sẽ về làm thiện
    Tích đức đến muôn đời
    Ngàn đời sau vẫn vậy
    Chỉ cần cạnh Nhóc thôi
    Vượt muôn ngàn sóng gió
    Ở bên em đời đời... ​

    Long
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nếu trên đời này có
    Một điều ước cho mình
    Thì Nhóc cũng xin nguyện
    "Ước MA hiểu lòng tui!"[-o<
    Ông trời thường.... lôi thôi
    Giỡn người không thuơng tiếc
    Hay tại Nhóc hổng bít
    Nên làm giận người ta?
    Mà Lang-tu hay ha!
    Đâu đến mức đau khổ
    Chỉ nhìu khi nằm ngủ
    Nhớ người ta thui muh...
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  3. lang_tu2002

    lang_tu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Nếu trên đời có Nhóc
    Thì vui lắm Nhóc ơi!
    Bao nỗi buồn tan biến
    Cùng Nhóc vui dài dài...
    Anh sẽ may áo mới
    Sẽ rủ Nhóc đi chơi
    Rồi cùng nhau di dạo
    Ở bên nhau trọn đời...
    Nếu bao giờ Nhóc giận
    Anh sẽ buồn lắm cơ
    Lôi Ông trời xuống đất
    Cho Nhóc chơi, hết buồn
    Nhóc sẽ cười, sẽ nói
    Hết giận hờn anh nha
    Để từ nay anh hứa
    Không làm nhóc giân đâu
    Và mong là Nhóc hiểu
    Đừng xa anh bao giờ...

    Long

Chia sẻ trang này