1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người dấu yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baggio182, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Gửi người dấu yêu !

    Bạn thân mến !
    Tôi sắp xa bạn 1 tháng rồi, nhớ bạn lắm và dĩ nhiên chắc bạn cũng biết rồi. Tôi biết tôi có lỗi với bạn, tôi không thể giúp gì hơn cho bạn ngoài việc ngồi cạnh, lắng nghe và động viên. những việc làm của tôi dành cho bạn tuy nhiều nhưng chưa biết có thiết thực không khi mà tôi vẫn luôn cảm thấy ray rứt về mọi việc của bạn. Tôi với bạn không thể ở gần nhau và tôi lấy đó làm thất vọng. Dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn mong bạn thành công và đừng buồn vì bạn buồn thì tôi cũng đâu có thể vui nổi đâu.
    Bạn ơi!
    Hay cố gắng vì bạn vì tôi và vì cả gia đình bạn, những người bạn yêu thương và yêu thương bạn, bạn nhé! Dù có ở phương trời nào, tôi vẫn luôn cầu chúc cho bạn những gì tốt đẹp nhất.
    Hãy chờ tôi 1 tháng nhé, nhanh thôi và tôi sẽ trở về bên bạn để lắng nghe và chúng ta sẽ........

    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ngày 17 tháng 12
    3 ngày rồi, tôi vừa gọi điện cho bạn xong, vui thật, tuần này tôi sẽ về và lời chúc sẽ có nhiều ý nghĩa hơn đối với cả bạn và tôi.
    Bạn thân!
    rảnh thì gọi điện lên cho tôi nhé có 1 thứ rất hay ho dành cho bạn nhân 1 dịp thật đặc biệt đấy
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Đã qua một Noel buồn và vắng bạn. Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng khi không kịp trở về tặng bạn một món quà nho nhỏ mà tôi nghĩ rằng bạn rất thích dù tôi biết rằng bao giờ bạn cũng nói với tôi rằng bạn thích tất cả những gì tôi tặng bạn.
    Lâu lắm tôi mới có cảm giác trống vắng bạn khi đi xa. Hơi buồn khi bạn không ở nhà khi tôi gọi điện nhưng dù sao chúng ta cũng đã kịp chúc nhau một giáng sinh an lành ấm áp rồi đúng không?
    Thật vui vì dù sao chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là bạn và tôi lại được gặp lại nhau.
    Cám ơn bạn vì đã không từ chối 1 yêu cầu nho nhỏ của tôi hôm trước. Có lẽ bạn không biết là đó là một việc làm rất quan trọng của bạn dành cho tôi khi mà tôi không muốn bạn trả lời mà đơn giản chỉ là lắng nghe và im lặng mà thôi
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mai tôi về HN rồi, kết thúc đợt tập quân sự luôn.
    Hôm qua buồn lắm ,liên hoan nhiều đứa gục,tôi gọi điện cho bạn định nói chuyện vì đơn giản tôi nhớ bạn lắm nhưng bạn lại không có nhà.
    Hụt hẫng nhưng biết bạn đâu phải chỉ của riêng tôi và tôi cũng không có quyền ích kỷ như thế
    tết này buồn, không đông đủ bọn bạn thân như mọi năm, nhưng có lẽ chỉ cần bạn là đủ thôi nhỉ
    chúc bạn năm mới vui vẻ nhé, bạn thân
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hì,sắp đến tết rồi, đã được nghỉ nhưng chưa thể về nhà dù rất muốn. vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của bạn, chắc bạn không có thời gian online nhiều, hãy cố gắng hết mình vì mục tiêu trước mắt nhé. chúc bạn mọi điều tốt lành nhất
    hẹn bạn tết này nhé
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hết tết mất rồi. tết này hơi giận bạn vì đã lỗi hẹn khá nhiều nhưng bạn lại không chỉ có mỗi một người bạn là tôi nên đành chịu. Chúc bạn sang năm mới sẽ phấn đấu thật nhiều để hoàn thành ước mơ của bạn nhé.
    bạn đã từng khuyên tôi không nên đi, nhưng có lẽ đó lại là ước mơ cả đời của tôi, bạn hãy hiểu và thông cảm cho tôi nhé. Cảm ơn bạn nhiều vì tất cả
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Qua 1 năm nữa, tết này mình có vui không nhỉ? Chắc là không. Bạn vẫn thế, vẫn vô tư trò chuyện nhưng tự dưng lại bực bạn.
    Bạn không hiểu hay cố tình không hiểu hoàn cảnh của bạn hiện tại? Bạn đâu có thể lùi được, sao bạn toàn dừng lại khi đáng ra bạn phải bước tiếp? Rẽ sang ngang đâu phải là giải pháp an toàn. Muốn nói , muốn can bạn, biết bạn sẽ suy nghĩ hơn, nhưng sợ bạn cảm thấy bị áp lực!
    Buồn, không thể làm gì hơn cho bạn. Động viên cũng chỉ là lời nói, biết làm gì cho bạn đây khi mà tôi không ở bên cạnh bạn được. Lắm lúc cũng cần sự có mặt của bạn, đi lung tung cùng bạn như dạo trước, nói về bóng bánh (dù bạn sẽ chỉ nói về Beck của bạn thôi, tôi ghét hắn lắm nhá ), bàn về cái cô bé mà bạn đang cưa cẩm, ôn linh tinh dăm ba chuyện hồi cấp 2, than thở vớ vẩn, tính xem tương lai lũ bạn cấp 2 của mình sẽ ra sao rồi tình yêu tình báo của chúng nó... Rồi nhiều lúc buồn lắm muốn nói chuyện, tâm sự với bạn cực kỳ nhưng biết sao được khi không muốn bạn lại phải lo lắng cho tôi. Thôi cứ đành tự thầm nhủ 1 câu trong cuốn tự truyện của Roby vậy "You don''t want to cry...".
    Bạn không thích rock nhỉ, cứ tặng bạn bài Nothing else matter nhá, khá hợp với bạn mà, tuần này về sẽ tặng .
    Hãy tự tin nhé, tôi luôn ở bên bạn mà. Rất khoái 1 đoạn văn mà hồi trước bạn tặng tôi khi tôi buồn và bế tắc: "Khi cuộc sống không suôn sẻ như đôi khi vẫn thế, khi lương thì thấp mà giá cả lại cao, khi nỗi buồn luôn đeo đẳng bạn, hãy nghỉ ngơi nhưng đừng bỏ mặc. Cuộc sống kỳ quặc với những vòng xoáy và điểm ngoặt. Hãy sống vì bạn, vì tôi và vì cả gia đình nữa bạn nhé...! " Không biết là đã đủ chưa, chắc là thiếu nhưng bạn có biết lúc đó tôi cảm thấy dường như tôi chỉ sống cho Roby cho tôi và cho bạn không? Vui thật! Hì, có vẻ như tôi cũng đang bế tắc trong 1 mê cung, tự thân vận động vậy.
    Hãy bước tiếp nhé, tôi không muốn bạn dừng lại lúc này, vì chính bản thân bạn thôi mà Đừng quá tự ti mọi người hiểu bạn mà, cả tôi nữa. Cố gắng nhé! Bọn nó cũng rất tin tưởng bạn mà, bạn hiểu chứ? Đừng lo lắng cho người khác quá nhiều, nghĩ đến bản thân mình 1 chút nữa đi nhé.
    Everything I do (if I can), do it for U, my best friend!!!


    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    qua SN tôi mất rồi, năm ngoái tôi còn về, năm nay về bạn mất tích nhanh thế.bạn quên mất lời hứa với tôi rồi à?dạo này tìm bạn khó thật. Hay là bạn tránh mặt tôi nhỉ? Tôi từng nghĩ là mình đã đủ hiểu bạn rồi thế mà bây giờ có lẽ tôi thật sự bối rối đấy. Đang tự hành hạ mình để quên thất bại hay đang âm thầm tự mình vươn lên? Khó có thể khuyên bạn điều gì khi mà dù tôi có tự đặt mình vào vị trí của bạn cũng khó có thể giúp bạn theo đúng cách mà bạn cần được
    Gọi điện mà cũng có gặp đâu, bạn tránh tôi à? hay là chỉ do ngẫu nhiên?
    Dẫu sao nếu bạn có thể nói với tôi 1 câu rằng bạn đang cần 1 mình yên tĩnh hay là rằng đừng lo lắng cho bạn quá thế thôi.
    Thật chán khi nghĩ rằng bạn gần như bỏ rơi tôi khi bây giờ tôi lại rất cần đến bạn, dù chỉ được nghe bạn huyên thuyên qua điện thoại 1 chút thôi cũng được.
    Nếu gặp rắc rối, đừng ngại gọi điện cho tôi,bạn nhé. Không muốn tôi bận tâm đến chuyện của bạn là bạn đã làm chính tôi phải buồn đấy.
    Nhớ bạn nhiều!!!!!!!!!
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi không vào viết gì cho bạn nhỉ, quá quen với cái cảnh mỗi lần gặp bạn hay gọi điện về cho bạn hoặc đôi khi nhận được tin nhắn của bạn là bạn lại khoe ầm lên cái vụ bạn đã cưa đổ đánh rầm được con bé ấy Mừng cho bạn nhưng bạn ơi, đừng đứng lại quá lâu chỉ vì một niềm vui hiện tại nhé, hãy tiếp tục chiến đấu cho tương lai chứ, cầu chúc những gì tốt nhất sẽ đến với bạn dẫu dạo này tôi chả thể gọi điện về thăm hỏi bạn thường xuyên như xưa nữa nhưng lúc nào tôi cũng mong bạn thành công, cố gắng lên nhá
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    tao không quên được mày ạ và tao cũng không thể nói ra được điều gì cả, chán nhỉ, không thể làm theo lời mày khuyên tao được rồi đời K thật

Chia sẻ trang này