1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người dấu yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baggio182, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mưa, buồn..................muốn khóc quá mày ạ.
    tao nhớ..............
    bực thật, giá có mày ở đây nhở, hôm qua tý nữa thì khóc rồi nhưng kìm được. đời K thật mày nhở
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    tẹo nữa thì tuôn hết, khà, vẫn may.
    sắp về rồi, cho tao xem mặt con vợ mày nhá cưng
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mai về, rồi lại đi ngay ý mà. hôm nọ gặp lại tụi nó, sướng deck chịu được, lâu không gặp bá vai bá cổ tíu tít tận tối.
    30-4 nhá mày!!!!!!!!!!
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    về, chợt nhận thấy tao và mày có khoảng cách. Khó hiểu và bực bội.
    Yêu rồi hả? Chán nản và buồn, mày không còn lo lắng cho tao nhiều như trước nữa. Biết là nên vui cho mày nhưng thấy thật hụt hẫng. Mày không thể bỏ 1 buổi hẹn với nàng để giúp tao 1 việc nhỏ như thế sao?
    Chợt cảm thấy tao không còn quan trọng lắm đối với mày nữa. Mày quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đấy ư? 1 bộ hồ sơ? 1 chút thời gian đón tao, 1 xíu tiền???????????? tao căm ghét cái thái độ của mày hôm rồi.
    Bực, không thể khóc được vì hình như tao cảm thấy chán nản rồi.
    1 năm, xa xôi gì cho cam. Thế đấy, tao vẫn luôn tin tưởng mày vẫn thế, vẫn lo cho mày nhưng rốt cục thì sao? Mày lo cho tao "đến thế" cơ à? Mày quan tâm đến chuyện của tao "nhiều" thế cơ đấy.
    Ừ thì tao với mày vẫn là bạn thân, vẫn rất thân, nhưng có lẽ đã có 1 bức tường rồi mày ạ......................
    Nhắc lại lại thấy buồn......................Đời..............................
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy mình thật điên rồ mày ạ
    dù sao cũng qua nhanh thôi, phải không?
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hè,xúc động thật, lâu lâu thấy mày dễ thương ghê đưa mình đi ăn sáng này, lại còn tặng hoa nữa chứ, xúc động ghê cơ. Thanks nhá!rất vui vì lại được gặp mày như xưa
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    áp lực...............
    khó chịu thật,muốn nghỉ ngơi quá,muốn về quá...........
    sao mày không chịu gửi cho tao nhỉ?chẳng lẽ lúc về tao mới nhận được sao?biết đâu lúc đó lại không còn cần thiết như bây giờ nữa
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    lúc mày tỏ tình thì có củ chuối không nhỉ?hôm trước vừa bị 1 cú giật mình xong, buồn cười đau cả ruột
    sao lại có thằng hâm như thế nhỉ chắc nó cũng giống mày khi mày đi với vợ mày nhỉ
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mày đỗ rồi nhỉ, chúc mừng mày nhé,lâu lâu lại thấy mày cười vui vẻ như xưa.
    hơi buồn vì không về chúc mừng mày được nhưng mày hiểu mà, đúng không?
    dạo này tao khác lắm, khác lắm mày ạ.Con Điếc nói cũng đúng đấy nhỉ.
    Dạo này khìn thật, đời như.............
    Hay buồn hơn, chán hơn. Chả muốn gặp ai cả nhất là bọn mày.
    Tao lại trở về với thời kỳ cũ kỹ và nhàm chán rồi.
    Muốn làm nhiều thứ nhưng đang cảm thấy thất vọng và buồn chán.Thực sự muốn dừng lại và yên nghỉ luôn.
    Làm gì để refesh lại bản thân bây giờ mày nhỉ?
    Chán....chán....chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    xong rồi mày ạ, một phát chết luôn.
    Cũng hay nhưng mà cũng đau.
    Mấy hôm rồi vòng vèo đường HN nát đít, ngằm đường phố linh tinh.Dạo qua mấy quán ăn ngon ngon mà trước đây chỉ nghe chứ chưa biết.Lại còn lục tung vài quán Cafe hay ho ở Hn nữa chứ, chắc đi sắp hết rồi. Hình như lại có một cái gì đó................mày ạ

Chia sẻ trang này