1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người đến từ một vì sao ?T???'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HGiaPhong, 17/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Gửi người đến từ một vì sao T?'

    Em HC vừa online, sao mỗi lần em í bật nick lên là củ T mình cứ nhảy tưng tưng lên ấy nhỉ, lại off rồi, hix lại thất vọng, rồi lại on lại off, hôm nay lạ thế, 2 lần rồi đấy nhé.
    Em HC dạo này béo lên, mọi người gọi em là C mập, em cũng tự nhận là C mập, em này mà vào tay mình thì tháng nào mình cũng táng đi múa bụng, dạy cho nên hồn mới được!
    Em HC mặt mũi xinh cực kỳ, da trắng răng đẹp, nói chung ổn từ A-Z, mình với em này mà cưới nhau, em bé gái hoặc thằng cu con kháu khỉnh phải biết!
    Em HC là hot girl ngầm của KTX mình, nói là hot girl "ngầm" vì em bị nhiều thằng thích ngầm, còn mình thì biết điều này rõ như ban ngày!
    Nếu ví von một cách văn học hơn, em HC giống như một vì sao, vì sao này ở một góc cuối chân trời, không sa hoa, không phô trương, mà nó luôn lập lòe, lay lắt không không bao giờ tắt....
    Em HC nói chuyện rất tuyệt vời, chưa gặp một em gái nào ăn nói thật ngốc nghếch mà lại pha trộn chút ít thông minh, nhã nhặn như em í
    Dù sao đi nữa, em HC cũng không giấu giếm đi được sự ngây thơ của em trước mắt mình, tất nhiên là không qua được mấy "anh cáo" trong KTX, may mà toàn mấy "anh cáo" đã có người yêu...
    Nếu như không phải vì thằng P nói trước nó thích HC, mình đã chộp em í từ đời thuở nào rồi, vì mình quen em HC trước nó, lại còn gặp gỡ cũng rất tình cờ và có duyên nữa
    Nhưng cũng khó, vì mình với em HC không học cùng chuyên nghành, cũng không cùng nhóm chơi, mà mình thì sợ phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực vào mấy chuyện yêu đương quá cơ...
    Em HC là vì sao thật dịu dàng và thật có sức hấp dẫn nhưng mình không muốn để ý để em í nữa, quyết tâm rồi, phải quên đi cái hôm được đi cùng với em ấy mới được
    Quyết tâm... quyết tâm...
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thêm tí thông tin, dù trình chém gió không thuộc hàng cao thủ, nhưng mình biết nhìn người lắm thấy nhiều lúc em HC rất ngốc nghếch, (không phải giả tạo đâu) nhưng hơi bị giỏi, mặc dù tính cũng tiểu thư nhưng biết cả gói bánh trưng cơ đấy, lại ngoan ngoãn hiếu thảo
    Quyết tâm... Quyết tâm....
    Được HGiaPhong sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 17/04/2010
  3. tuxedo1983

    tuxedo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Phong đại gia mắc fải lưới tình rồi, khó gỡ đấy
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đang tìm bài kiểu như có tựa đề là Mặc kệ người đi ngang qua đời tôi đây này Tuân kid
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Giá như em HC cũng coi mình y như e T thì hay biết mấy, mà cũng tại mình không đụng binh đó thôi.
    Đã bảo là không quan tâm gì nữa cơ mà.
    Chat với e T có cảm giác là đang đi vào chốn thâm cung bí hiểm của 1 đứa con gái vậy, nếu tiếp tục dấn bước thêm có thể mình sẽ mất đi cái tự do và mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhưng mà có vẻ mình yếu lòng quá.
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Vào tuyệt tình cốc lập tóp đi.
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ đường cho em đến cái Tuyệt tình cốc đấy cái
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mai Giang sẽ vào google mà gõ 3 chữ Phạm Mai Giang chính là tên của em. Hê hê thế thì đây rồi. Mai Giang sẽ vào ttvn này để đọc những gì mình viết. Đọc xong Mai Giang sẽ hiểu tại sao tên của những cô gái khác mình chỉ viết tắt trong khi đối với Mai Giang thì khác. Chính là lý do này đấy.
    Nhưng chắc chắn là MG sẽ không biết mình là ai, và tự nhủ có thể không phải là viết cho MG, hoặc là đứa nào ngày xưa thương trộm MG mà MG không biết? Thế thì mình phải thanh minh mới được, vì cái nick này là tên đứa bạn cùng phòng anh chứ không phải tên anh đâu cưng à. Anh K đây. Hì hì.
    - Nhưng em có người yêu rồi mà. Em sẽ không cho anh một cơ hội nào nữa.
    - "Uhm! Yên tâm..."
    ... có nên trả lời như thế không? nên nói gì tiếp theo bây giờ? chẳng lẽ lại nói toạc móng lợn ra rằng, mình đã chuẩn bị cho trường hợp này từ lâu lắm rồi, MG xinh và dễ thương dĩ nhiên phải lắm thằng theo đuổi gùi, con người chứ có phải là thực vật vô tri đâu, rồi một ngày nào đó MG sẽ ngả lòng yêu thương một thằng X nào đó. Suy luận có lý lắm.
    - Bọn em sắp tổ chức đám cưới...
    Không bất ngờ nữa. Mình đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất, bao năm nay đi kiếm tìm em - hành tinh xa mang tên một tình yêu vĩnh hằng. (thì tất nhiên sẽ đặt ra hàng đống giả thuyết, cho dù đó là không bao giờ có cơ hội gặp lại được MG)
    Nhưng phải nói thế nào đây. Tưởng tượng ngốc nghếch quá tự dưng mà MG đứng trước mặt mình như thế, mới là sự bất ngờ to lớn nhất.
    Bối cảnh này quen quen. Từ khi vĩnh biệt mối tình với MG mình biết chém gió chém mưa và trở thành một đôn ki hô tê không sợ cái qué gì hết cơ mà.
    Tự dưng sao lại hiền như con thỏ thế chứ? còn MG thì cũng ăn nói chả khác gì ngày xưa...
    Miệng Mai Giang nhỏ nhỏ xinh xinh, thoảng hương táo, cái mùi vị kẹo mút mà bé ngậm nó đi dưới nắng, đôi mắt bồ câu và làn da rám nắng, bé xinh lắm, cái chun mũi dễ thương muốn chết.
    - Anh muốn chết. (nỡ lời)
    - Sao?
    - Không í của anh là. Nếu để bé yêu lại anh (ờ mà nói là chúng mình thử thích nhau như ngày xưa mới đúng ^^). Anh sẽ chấp nhận cắt đi chục năm tuổi đời. Và bây giờ thì anh chưa trưởng thành và chỉ là 1 thằng nhóc 15 tuổi trước mặt em. ^^
    - Sao anh K khôn thế :-)D). Thế có nghĩa là anh sẽ trẻ ra còn em thì già đi à.
    - Ờ. Thế em chịu trở thành một con nhóc 13 tuổi, một con nhóc mà hay đi gây sự oánh nhau như ngày xưa không >''''< ?
    - Không. Nếu thế thì bố mẹ em sẽ già đi. Mà bố mẹ em già đi và em còn nhỏ tuổi, sao em chăm sóc cho bố mẹ em được?
    Tịt họng chưa cu? Chẳng lẽ cu nói "anh sẽ chăm sóc cho bố mẹ của chúng mình, chăm sóc cho em lun nè". :D
    Mai Giang không nhìn mình mà ngoảnh đi, bé đẹp lộng và kiêu xa như một dải thiên hà, mặc dù mình cũng không rành về thiên văn học lắm, và cũng chẳng hay nhìn dải thiên hà xem nó đẹp xấu ra làm sao? nhưng nếu suy nghĩ về bé thì suy nghĩ ấy chắc chắn phải trong sáng giống hàng tỷ vì sao lấp lánh tận trên trời, nơi đấy có tuổi thơ và tất cả những gì đẹp đẽ nhứt.
    - Anh K suy nghĩ mơ mộng quá. Một người suy nghĩ như anh thì sao có thể chăm sóc và bảo vệ nổi cho em đây. Em cần một anh con trai chai mặt hiểu đời, biết buôn chuyện với phụ nữ...
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đập tường F69 là sang tuyệt tình cốc đấy Phong đại gia
  10. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hihihi... bùn cười quá... cho tui hỏi Phong đại ca năm nay bao nhiu tủi?

Chia sẻ trang này