1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người đến từ một vì sao ?T???'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HGiaPhong, 17/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày 25 tháng 4...
    Em HC sao tự tin thế nhỉ, cứ online trong list của mình, mình online trước sao em í chả chịu ẩn nick vậy nhờ, cũng chả hiểu ngẫu nhiện hay trùng hợp ngày nọ cứ 11h30 là mình online bây giờ e HC toàn như thế, sao HC lại khiêu khích mình vậy nhỉ, tức quá.
    Cảm xúc 2. Lấy vợ.
    Thèm lấy vợ rồi, sắp phải lấy vợ rồi, dự định 28 tuổi sẽ lấy vợ. Ngày xưa nghĩ là có nhiều tiền thì mới cưới vợ. Bây giờ nghĩ khác. Cưới vợ xong thì sẽ đi vay tiền dễ hơn, lấy vợ xong sẽ tập trung vào sự nghiệp không phải lo mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Người ta bảo thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng 1 người phụ nữ mà.
    Nhưng mà không có tiền thì lấy vợ kiểu gì được. Chưa có tiền mua máy ảnh Canon, chụp làm sao được ảnh cho gia đình nhở. Còn chuyện tự do tiêu tiền nữa, mua áo Giordano và giày Allen Edmonds toàn tiền trăm đô, nỡ con vợ nó không cho tiêu thì phải làm thế nào? với lại không có tiền thì cưới xin tẹp nhẹp cũng chán chết, làm sao mà kiếm được nhiều tiền cho đến năm 28-30 tuổi đây?
    Cứ bình tĩnh, còn tự do, còn bay nhảy còn chán, hix nhớ hôm trước ngồi cạnh thằng HK mới sinh năm 91 mà nó đã oánh cổ phiếu rồi, bảo là tối qua mình thức đến 4h xem đá bóng nó bảo "sao mày sống ngu thế" đâm trúng vào niềm đau... mỡi nói gỡ lại "1 tuần mới có 1 trận xem cho nó thỏa vui thích" cũng vênh là mình cũng chơi cổ phiếu hỏi nó "mày chơi cp gì" nó xì xồ mã cp của hãng gì đó, nói chung trong đó hãng quạt điện, nó hỏi lại làm mình cười gượng "ui, tao có biết chơi đâu, ông già tao đánh hộ cho thôi vậy mà". Nó cười một cái với ngụ ý "CP mà cũng để người khác đánh hộ hả dời?"
    Tin chứng khoán. Con PVX mới lên sàn, giang hồ đổ xô nhau đi mua, sao mình lại chả hiểu gì về CP mà bỏ lỡ đi cơ hội này cơ chứ, dự định năm sau sẽ mang 20 củ về nước quyết làm một quả thử xem thế nào, nhưng phải học chơi trước đã, mà không, quên, theo anh Doãn Quỳnh thì không được nói là "chơi", phải gọi là "đầu tư" mới đúng. Giá mà sau này giàu thì sẽ mua cho vợ một chiếc nhẫn bằng kim cương thật đẹp. Giờ ai đính hôn bằng nhẫn vàng nữa, lỗi thời lắm rồi. Mình phải cố gắng lê mới được.
    Cảm xúc 3. Người mà HC sẽ trao thân?
    Đi ăn cung với lão T già từng yêu trộm em HC, bố khỉ, dê không chịu được, tiếng anh đã dốt thì chớ, còn đòi bắt chuyện tán tỉnh em người Nga, loại người như lão em HC mà đi thích, chắc mình buồn đến chết mất.
  2. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    thanks datcub
  3. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    QG lùn, béo, kiểu vừa lùn vừa béo này khó sửa được.
    QG thuộc tầng lớp học thức cao. QG có học bạ và trình độ tiếng anh siêu đẳng.
    Quen biết QG như một cơ duyên. Có nhiều sở thích trùng với QG. QG hiểu biết rất rộng về mọi thứ...
    Nhưng trong tình yêu QG quá ngây thơ vì chắc chắn là QG chưa từng yêu bao giờ.
    Người ngắn và lùn một mẩu như QG không thằng nào để ý tới, ít nhất đến bây giờ (có lẽ), mặc dù khuôn mặt QG không xấu xí lắm.
    QG yêu thằng mang cái nickname trên mạng là bibi handsome
    Thằng này thích bốc phét, thích lừa gạt.
    Nhiều khi.
    Thằng này thích yêu một gái có học thức. Nhưng không thích yêu gái xấu.
    Thằng này từ chối tình cảm của QG.
    Mọi thứ trôi qua đã lâu.
    Đến hôm nay. Nó đã không còn thích lên mạng tán gái.
    Nó vẫn cô đơn
    Nó vẫn tự huyễn hoặc
    rằng hạnh phúc đang sung mãn
    Nó đang cần một vì sao thắp sáng lên hy vọng...
    QG lại đến. Lại cười. QG nói QG đã quên.
    Nó không thích. Nó không thể.
    Nó vẫn cứ bước.
    Bước trên con đường cô đơn.
  4. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    đúng là đến với mình càng dễ dàng thì càng mau chán
    cái gì mình tự tìm lấy mới hay, duyên số mà làm gì.
  5. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    đấy, đang bắt đầu lớn đấy
  6. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    yên nào, từ từ để anh kể cho mà nghe
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    sợ fải đi ngủ sớm.
    Cả ngày mai không onl. định lập 1 quán nước bên f69 để chúc mừng nhưng không biết em zai onl h nào. Mod lock thì fí văn fạm nên :
    chúc mừng sinh nhật. Thêm tuổi, thêm vui, thêm bạn, thêm người yêu...thêm nỗi buồn để thêm lớn....thêm khó khăn để thêm trưởng thành...thêm bạn để thấy mình chưa bao giờ cô đơn....thêm người yêu để biết mình....có một trái tim .... he he
  8. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mừng chú lớn thêm 1 tuổi. hay ăn chóng nhớn nhá. hí hí
  9. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thanks tất cả mọi người.
    Một ngày 1/5 bình yên. Sang ngày 2/5 đầy bon chen...

Chia sẻ trang này