1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người em gái...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi hanah82, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em gái...

    Chiều nay ra phi trường tiễn em đi, chợt trời tối sầm và mưa bắt đầu trút xuống. Mưa rất to, nước mưa xối xả trên mặt, chảy vào mắt, đau quá. Phía trước đường mờ mịt, chỉ nhìn thấy được những xe chạy trước mặt. Nhiều lúc tưởng như không thể đi nối nữa nhưng chị vẫn cố gắng đi tiễn em vì chiều nay chị đã không ở nhà cùng em.
    Thế rồi cũng đến nơi, mưa vẫn rất to. Khi em chào mọi người để vào trong làm thủ tục chị đã khóc, mẹ cũng khóc. Đứng ngoài nhìn em làm thủ tục mà nước mắt chị chảy hoài, chị cứ nhìn theo em mãi cho đến khi em vẫy tay chào mọi người và bước vào phòng chờ.
    Vẫn biết rằng em đi rồi sẽ trở về nhưng chị rất buồn vì xa em. Ba tháng hè em về thăm nhà là những ngày tháng thật hạnh phúc. Có khi chị thấy ghen tị với em vì em được mọi người quan tâm chăm sóc hơn, nhưng chính chị cũng luôn mong em thật vui vẻ hạnh phúc sau những ngày sống xa gia đình. Trước đây chị em mình ngày nào cũng cãi nhau nhưng 3 tháng qua chị em mình chỉ cãi nhau có vài lần thôi nhỉ. Bởi vậy người ta mới nói: con người sẽ thương yêu và gắn bó nhau hơn khi ở xa nhau. Nhưng chị vẫn không muốn xa em và những người thân của mình chút nào. Mà cuộc đời thì luôn xoay chuyển, ta không thể bắt nó chuyển động theo một hướng mãi được.
    ( Sài Gòn 17-9-2004)

Chia sẻ trang này