1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi người em gái

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tinviahe, 25/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinviahe

    tinviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em gái

    Được tin em lấy chồng , anh buồn quá . Vy ơi . Thôi thì chúc em hạnh phúc . Tặng em bài này


    Hương Hoa Sữa- Nguyễn Phan Ánh

    Tuổi 15 em lớn từng ngày
    Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mưa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùa hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại vầng trăng tại em hay tại anh?
    Tại sao đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con bướn vàng có cánh nó bay
    Đau khổ buồn nhưng éo le thay
    Đâu phải thời Romio và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một nơi
  2. tinviahe

    tinviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

  3. bup_be_1985

    bup_be_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh nay chung tinh ghe ta, khong biet sau nay em lay chong, nguoiyeu cu cua em duoc nhu anh khong nhi?
  4. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chán chú quá Cưng Vy và cưng Hazu là hai cặp bài trùng chuyên đi lừa đảo từ Album đấy. Chị chỉ thương các chú có bao nhiêu tim gan phèo phổi, voi ngựa gà, thơ nhạc .....vô tư đem cống nộp . Chưa hết còn oánh nhau vỡ đầu toạc mặt vì ......cái bánh vẽ
    Chú còn ngồi đây mà thơ thẩn hả. Mau đi mà báo công an đi. Không phải tự dưng mà cái văn phòng tuyển lao động kia lại biến mất đâu nhá.
    Chị thương chú Dê, chú Tieungaogiang, chú Wildman1979, chú Gian_than, chú Skeleton và nhiều chú khác.....bị siêu lừa Vyhuynh và siêu cò mồi Hazu đưa vào tròng. Ối thương thay !!!
  5. bup_be_1985

    bup_be_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ặ sao cĂi chỏằ- này câng chỏằưi nhau vỏưy? ỏằz diỏằ.n 'àn này toàn chỏằưi nhau hỏÊ cĂc anh? Tỏằô trên xuỏằ'ng dặỏằ>i chỏằ- nào câng thỏƠy công kưch chỏằưi nhau?? Anh Tinviahe viỏt bài thỏ mà chỏằ< câng kưch bĂc 'ặỏằÊc!
  6. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác này chuyên đi lượm tin vỉa hè có khác. khi nào bác nên gia nhập trại VỊT thì hơn.. Hàng tá anh chàng đang đánh nhau để trở thành phu quân của vy huynh (ủa, mà hình như bác cũng tham gia mà....)(mà chủ đề "ai iu tui hông" của vy huynh đi đâu mất tiêu.Mìh đang định post bài...hic hic...). Thui nhân tiện, nhờ bác mình thử đề nghị các bác đã có iu cầu đua tài trở thành ứng cử viên nặng ký của chức "phu quân vy huynh" tham gia hưởng ứng xem thế nào nhỉ.
    Tại sao ko tranh tài thật sự? Nếu như chồng kén vợ dựa trên " công dug ngôn hạnh" thì vy huynh kén chồng sẽ dựa trên " cầm kỳ thi hoạ, văn võ song toàn". Các bác thấy thế nào nếu như có cuộc tranh tài như vậy.
    Ví dụ như:
    Cầm: thi đánh đàn, hát và record lại, tải lên mạng những bài hát tặng vy huynh
    Kỳ: thi đánh cờ ( nhưng cái này có vẻ out-of- date quá thế thì lập hội chơi đế chế, tỷ thí về đua xe....)
    Thi: Thi văn, thơ viết về vy huynh. Thơ tự do hoặc thất ngôn bát cú Đường luật
    Hoạ: Thi vẽ chân dung vy huynh
    Về văn võ song toàn thì cũng tương tự như trên. Bởi vì vy huynh cũng sẵc nước hương trời nên sẽ có phần thi sắc đẹp hơi giống thi mít: post ảnh, giới thiệu vui và có thể gây ấn tượng cho vy huynh và thêm vào đó sẽ có phần thi thú vị hơn đó là ứng xử những vấn đề tế nhị...liên quan đến cuộc sống sau này,,,,,,,,,,
    E chỉ mới nghĩ được tới đó. Chị Vy nghĩ thế nào? Các bác nghĩ thế nào?
    Đây cũng là dịp tranh tài của các vị anh hùng hảo hán, những người bản lĩnh thực sự, chiến đấu kiên cường trên cuộc chiến đầy cam go. nhưng sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị phết...
    các bác thấy thế nào ạh
  7. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hình như cái bà chị hội viên hội hoang tưởng nên hay tưởng tượng ra nhiều điều nói ghê. từ đầu chí cuối, ở đâu cũng thấy chê.lạ thật..ặc ặc.Thói đời chẳng biết đâu mà lần. Chắc bà chị nên mua Vitamin Sweetie của em ăn cho nói năng đỡ chua chát hơn.Đảm bảo miễn phí. hen
  8. gaumeoxinhxan

    gaumeoxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Rất mong chị giải thích rõ hơn
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Các cưng iu thương,
    Em xin cảm ơn các cưng dành tình cảm iu mến em, nhưng em hết hứng theo chân các cưng rồi . Em ko có tài bơm vá, chỉ có tài..... treo nick, xoá bài thôi
    Riêng cưng falling2U và các nick con đẻ của cưng
    Em là em iu thích tài đá đểu của cưng lắm. Tiếc là em ko có nhiều time để chiến với cưng nhưng em iu cưng
  10. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chị ủng hộ cưng làm Mod ở cái box này. Chị đã ngưỡng mộ cưng từ đấu trường Album rồi . Tài năng của cưng thì tất cả các loại có văn hoá và vô văn hoá đều bại trận ráo. Cấm có làm loạn được.
    Còn về lời iu mà cưng dành cho chị và các anh chị em của chị thì chị không nhận đâu. Bọn chị iu cưng là được rồi . Hãy dành tình iu đó cho cưng Hazu ý Coi như là lòng ngưỡng mộ của lũ bọn chị gửi đến Hazu.
    Ối thương thay lũ Dê, Tiếu ngạo giang, Gian Thần, Skeleton, Wildman1979.......ối thương thay !!!!!!

Chia sẻ trang này